1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DVD2004

    DVD2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0

    Em thử theo kiểu: trong lúc đèo thì chọc cáo, thế là cáo "đấm" lưng em, em bảo "cứ đánh nữa là anh sẽ có cách trị đó" rồi tiếp tục trêu cáo tiếp. Sau khi cáo tiếp tục "giở thói côn đồ" em liền thò tay ra sau tóm lấy tay cáo và đưa ra trước nhưng toàn bị cáo giằng lại. Nên em muốn hỏi thêm 1 số chiêu nữa để áp dụng cho nó phong phú [:D][:D]

    Còn vụ tin nhắn thì em nghĩ là đứa bạn của cáo nên em cũng nhắn qua lại trêu linh tinh (ko à ơi gì cả) và có cho cáo biết vụ này. Giờ chắc phải stop thôi
  2. xcoolnet

    xcoolnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em tha thiết xin ý kiến của anh dragonboy và các cao thủ ! Chuyện là thế này.

    Em tiếp cận và làm quen 1 con Cáo nhà lành sn 88, khá giả, ăn học đàng hoàng, mắt phượng mày ngài, khôn ngoan, cao đến tận 1m7, em sn 86 thì có 1m68 thôi nhưng nhìn khá ngon lành, kinh tế chỉ đủ ăn. Lần đầu tiếp cận ở bể bơi với Cáo rất ấn tượng và qua 1 2 lần nói chuyện nhìn qua ánh mắt và nụ cười em cảm nhận là đã bật đèn xanh(có 1 số thông tin của người quen thì chắc chắn là có đèn xanh). Em bốc phét cũng tạm tạm, có chút hài hước và ngịch ngầm. đôi lần tim hơi loạn nhịp ăn nói hay bị nhầm(chắc là em ko cưỡng lại được vẻ đẹp của Cáo) và Cáo có cảm nhận được là em cũng thích Cáo nhưng trong một số trương hợp cụ thể em cố tình ko tỏ ra galang còn đâu là nói chuyện cảm thấy khá hợp. Có bà chị quen xã giao còn gán ghép và hứa cho số điện thoại.

    Em tưởng nó chưa có người yêu cho nên tấn công lộ đuôi gà. Em lại phải để 1 thời gian sau mới gặp Cáo thì lại bt nhưng cứ gặp nhau lộ liễu quá là Cáo tạo khoảng cách tuyệt đối, có gặp Cáo thì toàn ăn lườm với những ánh mắt vô cảm khó có thể nói chuyện, chỉ nói được 1 2 câu vớ vẩn, gặp Cáo em chủ yếu cười một mình và nhìn ánh mắt hóm hỉnh với Cáo. Em hoàn toàn tỏ ra lạc quan, bản thân luôn được nâng cấp( nâng cấp ở đây là sạch sẽ đàng hoàng theo phong cách thanh niên chứ ko phải ăn mặc điệu quá đâu ạ)

    Cho đên giờ phút này em hoàn toàn bị cô lập quan hệ với người thân quen của Cáo. Đã 2 lần nhờ ông chồng bà chị ngày trước gán ghép em với Cáo để lấy sdt của Cáo nhưng đều ko thành, ông này cũng có ý cho em số dt của Cáo nhưng ông ấy ko có số của Cáo mà số của Cáo lưu ở máy bà vợ cơ). Mới đây em quyết tâm xin số dt lần cuồi thì được ông chồng kia cho biết Cáo sắp lấy chồng. Người yêu Cáo giàu có. Mua Liberty. Iphone cho Cáo, em chỉ biết co thế.

    Chắc chắn hình ảnh của em trong mắt nó nát như tương rồi!

    Trong mối quan hệ này tuy là thất bại ê chề nhưng em đã học được khá nhiều kinh nghiệm.

    Next thì đơn giản thôi nhưng bản thân em rất thích đương đầu với thử thách, đối với em nhà giàu chỉ là số 0 tròn trĩnh, càng khó càng sướng. Em tha thiết xin ý kiến của anh dragonboy và các cao thủ khác ạ. Em cảm ơn rất nhiều.
  3. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cách đây 2 tháng mình đang cầm cưa 1 bé 91, ngày đi xem phim lần 2 đã nắm tay ( cầm nã thủ ). Sau đó e lại chủ động hẹn mình, thế là mình quyết nâng lên 1 tầm cao mới.
    Gà: cáo ơi, nghe nói e tốt lắm phải không ? ;)) Giờ 2 tay em để không làm gì, ôm anh đi nè [:P] ( ở đây để đạt được hiệu quả thì giọng nói hoàn toàn tự tin và chuẩn bị trước tâm lý là không thành thì cũng vui vẻ xem đó là muỗi :-" )
    Cáo : (tinh quái ) e đang cầm khẩu trang òy
    Gà : Thôi cầm chi mỏi tay, đưa đây a cầm rồi để tay lên đùi a cho đỡ mỏi hý hý
    Cáo : ... làm hàng nhất quyết không chịu >:P
    Gà : ( hoãn binh ) lái sang chuyện khác ê a chém gió
    .....
    1 hồi cafe xong, đèo cáo về mình canh 1 khúc đường vắng ( lúc này trời hơi lạnh ) chạy thật nhanh ( học chiêu mượn gió đông của Khổng Minh năm xưa [:D]) . Cáo đã thấm lạnh " gà ơi chạy từ từ thôi cáo lạnh wớ " thế là mình khởi nghĩa ngay, 1 tay cầm lái 1 tay cầm tay cáo để lên eo mình, cáo không nói gì rồi tự để tay kia lên luôn [r2)] 1 hồi sau gió hiu hiu thế là cáo gục trên vai mình ngủ cho tới khi đến nhà lun [r24)]
  4. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0

    Nhắc đến chuyện bật đèn xanh, em thấy nhiều khi thật khó hiểu. Ngày xưa thậm trí cáo chủ động rủ em đi chơi, cầm tay, ôm eo em. Nhưng 2 tháng nay thì hàng ngày em đưa đón cáo đi làm (cả cơ quan cáo biết luôn), tuần vẫn đi chơi 1-2 lần, hằng ngày cáo vẫn chủ động nhắn tin cho em trước. Thế nhưng khi đi chơi mà em định nắm tay cáo thì đòi rút ra bằng được, đi xe thì không dụ cáo ôm eo được nữa, bác phân tích giúp em với [r2)][r2)]
  5. xcoolnet

    xcoolnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ở thế của bác thì chén được em nó là chuyện thời gian thôi.
    Mạnh mẽ kiên quyết và tỏ ra yêu cuồng nhiệt. Mấy cái cầm tay ôm eo nhiều cách lắm. Động não tí ra đầy mánh.
  6. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tiến đến đâu là đến đâu hả bác? Hiện tại thì nắm tay còn chưa xong mà[r23)][r23)]. Hằng ngày cáo nhắn tin hỏi thăm bâng quơ, cũng tâm sự với em nhiều chuyện, thỉnh thoảng có mọi người thì có nói (trêu) là đang tán em, có đối tượng nào lân la làm quen đều kể cho em hết, 1 tuần (trừ 3 ngày cáo đi học tối) thì đi chơi với em 1-2 ngày (nhưng k động chạm giới tính được), khi ngồi tám cũng thỉnh thoảng nói những câu kiểu như em k có giá trị gì trong cáo [r23)][r23)], còn bảo ngày xưa khờ (vụ chủ động nắm tay, ôm eo em). Mà tình hình là gần đây cáo đang vất vả lo thi cử, lại vừa gặp stress về chuyện gia đình. Liệu mấy cái này có ảnh hưởng tâm lý không các bác[r2)][r2)]
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Vohinh: Cáo nó không chủ động ôm chú nữa chẳng qua là giờ nó muốn xây dựng 1 cái hình mới: đoan chính, nền nã, "cổ điển" chứ không phải "hiện đại", "lả lơi" nữa. Nhưng nó muốn "xây" gì là việc của nó. Điểm mấu chốt là nó đã kết chú và chú đã bỏ lỡ cơ hội giành chính quyền khi nó đang "xuôi" nhất.

    Chú cần rút kinh nghiệm cho lần sau. Khi cáo có những hành vi "thân mật" thì ngay lập tức ta phải có phản ứng đáp trả hợp lý để khuyến khích + "mồi" thêm nguồn cảm hứng cho cáo (không phải đơn thuần là chở đánh vù cáo vào nhà nghỉ luôn đâu nhá)

    Tình hình hiện tại của chú không có gì đáng lo. Chú cần khơi gợi lại thái độ thân mật + gần gũi mà cáo đã giành cho chú bằng cách rủ cáo đến những nơi lãng mạn, riêng tư, xem các bộ phim tình cảm, cư xử với cáo thật ngọt ngào, tinh tế v.v.. Nó sẽ là của chú sớm thôi!

    Xcoolnet: Ca của chú khó. Thành cao, hào sâu, địch mạnh. Chú không thể vội được đâu. Phải thật nhẹ nhàng, tự nhiên mà xây dựng các mối liên hệ để rồi sau đó làm "thằng bạn" của cáo trước đã.

    Mỗi khi "tình cờ" gặp cáo phải cố gắng dập tắt cơn sóng tình đang cuồn cuộn trong mình để có thể cư xử với nó như một "thằng bạn", một "ông anh" thực sự. Càng tỏ ra thèm khát nó thì cửa thành sẽ lại càng đóng chặt hơn thôi.

    Chúc anh em may mắn!
  8. xcoolnet

    xcoolnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời khuyên của anh rất rất nhiều! Nếu có thể a cho em xin sdt hoặc YM nhé. Em đã pm rôi ạ!
  9. shadowfiend

    shadowfiend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tình cảm của mình với cáo khá tốt,cáo nhỏ hơn mình 3 tuổi, mới quen nhau chừng 3 tháng. Nhưng dạo này có 1 số biến cố xảy ra. Mình dẫn cáo ra mắt bạn bè bữa đi karaoke. Trong đó có 1 con nhỏ e gái kết nghĩa bằng tuổi tạm gọi là X . X này do được 3 mẹ cưng chiều, phải nói là tiểu thư, lúc nào cũng muốn mình nhất, ngay cả trong chuyện tình cảm, ngay cả khi mình có bạn gái nó cũng muốn mình quan tâm nó, nhắc tới bạn gái mình là nó khó chịu, thật là hài. Hôm đó nó tỏ rõ thái độ không thích bạn gái mình, làm cho không khí đi chơi không thoải mái và vui vẻ, khi về gf mình nói thẳng ra là không thích, đàn chị gì không biết cách cư xử, mình cũng ậm ờ cho qua chuyện, cũng không nói giúp được X ( vì tính nó xưa nay vậy, tiểu thư đài các, hễ nói ra là giãy đãy không lúc nào nhận mình sai ). Từ lúc đó đến nay đã 3 4 ngày, mình thấy cáo có vẻ khác, nói chuyện với mình không được tự nhiên mọi hôm mình chém gió thì cười rất tươi. giờ dù thế nào cũng ít cười hơn, mặc dù vẫn hẹn đi chơi nói chuyện bình thường. Bây giờ mình rất khó xử không biết phải làm thế nào đây, mong các bạn cho mình ý kiến
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Xcoolnet: chú có thái độ cầu thị, ham học hỏi, rất đáng hoan nghênh. Anh vừa đi học về nên hiện đang có rất nhiều việc phải làm. Hi vọng sau này sẽ có cơ hội giao lưu học hỏi + "tổng kết tình hình đánh bắt" với anh em trong box.

    Shadow: anh không thấy có rắc rối gì lớn trong chuyện của chú. Làm zai phải biết chủ động điều chỉnh + điều hoà các mối quan hệ với vợ và gái.

    Khi có vợ đi cùng thì phải biết giữ thể diện cho vợ. Nếu cần thì "zằn mặt", "phủ đầu" ngay lập tức những hành vi của gái mà có khả năng phương hại đến "hạnh phúc gia đình". Sau này ta sẽ xin lỗi gái sau.

    Lúc nào cũng phải đặt vợ ưu tiên so với gái bởi vì vợ nó chỉ mình ta còn gái thì nó có vô số thằng như ta. Nếu chú muốn làm hài lòng cả vợ và gái ở cùng 1 nơi, trong cùng 1 thời điểm thì chỉ có tan cửa nát nhà. Mất cả vợ lẫn gái!

    Lưu ý là vợ ở đây anh dùng với nghĩa chung, có thể là người yêu, nguyện vọng 1, mẹ của con ta v.v.. Gái có thể là con bạn, con em, người yêu cũ, nguyện vọng 2-3-4, bồ v.v..

    Nói chú đừng giận, anh thấy suy nghĩ của chú còn non + sến lắm! Chắc chú còn ít tuổi. Chú cần rèn luyện + tu dưỡng + học hỏi anh em bạn bè nhiều hơn nữa!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này