1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vertu

    Vertu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    e dang rat can 1 loi tu van ma ko ai jup roi
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Lúc mới cưa thì không cần sắn quần lội vào đời gái làm gì! Ngay cả khi cưa đổ nó rồi cũng chỉ nên góp ý vào những vấn đề quan trọng, sống chết, ảnh hưởng đến tương lai của gái!

    Cách thức góp ý cho từng vấn đề riêng lẻ thì nên dùng lời lẽ làm sao cho nó hiểu là mình khuyên nó vì lợi ích của RIÊNG nó chứ không phải vì mình hay vì hạnh phúc của 2 đứa ===> cấm kị bắt đầu bằng mấy câu kiểu như "anh không thích em thế lọ em thế chai", "em thế lọ là không được, em thế chai là không đúng" bla bla

    Ví dụ chuyện nó cả nể thì nên khuyên thế này "anh rất thích cách em cư xử với mọi người, nhưng mà một mình em nhiều khi không kham nổi đâu, cứ ôm hết việc vào người đến lúc ốm đau anh lại đi thăm nuôi hi hi"

    Đấy chỉ là trong những ca cụ thể. Về căn bản và quan trọng hơn là phải làm cho tiếng nói của mình càng ngày càng có sức nặng đối với suy nghĩ của gái ===> chú phải cố gắng rèn luyện để cho nó thấy được chú là người sáng suốt hơn, từng trải hơn, khôn ngoan hơn ===> như thế một cách tự nhiên nó sẽ nghe theo chú.

    Ví dụ một thằng zai nghiện thuốc lá, nghiện game online, học hành bê bối, làm việc lười biếng, người ngợm hôi hám, đầu toàn bã đậu thì tất nhiên là chả thể nào lên mặt khuyên bảo được bất cứ ai, người yêu thì lại càng không!
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chú tham vãi cả ctái! Em X tinh khôi chú cũng thèm mà em Y rực lửa chú cũng chén! :))

    Nó và chú đều đã có người yêu, nó lại thân với người yêu chú, em Y đêm hôm nằm cạnh nó có khi còn kể cho nó nghe chuyện chú gạ gẫm phang chén thế nào ý chứ! <=== ^:)^

    Giờ chú còn mỗi cửa là tạo nên 1 hội chơi bời trong đó có cả chú và 2 em kia. Có hay không có bồ em X cũng được. Trong những vụ đi chơi chung chú cần thể hiện "lợi thế so sánh" trong mắt em X càng nhiều càng tốt. Nếu chú và em nó hợp nhau thì dần dần sẽ bén duyên.

    Ca của chú chả vội được đâu! Vì em nó không phải dòng dễ thịt + chú đã làm ăn quá mất khách! Cần thời gian + không gian + cơ hội để xây dựng lại cái hình ảnh đã nát bét của chú!

    Chỉ cần chú nhớ 1 điều là trên đời này không có gì là... đã an bài! Cứ kiên trì gây dựng cơ hội thì cơ hội sẽ tới!
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Mọi người khuyên đúng đấy! Con vẹo nhà chú lâu rồi nó không được "làm con gái" - tức là có thằng zai để mà nhõng nhẽo, làm trò ===> chú nên để nó được tắm trong cái không khí đang làm nó hạnh phúc thêm 1 thời gian nữa!

    Dần dần nó sẽ chán 3 cái trò đó thôi! Chú không nên phản đối nhưng cũng không được a dua theo nó! Suy cho cùng mấy trò đấy cũng vô hại và đôi lúc cũng đáng yêu. Nó mún cưa sừng làm nghé tức là muốn được làm trẻ con ===> nó muốn chú làm "người lớn" ===> chú mún "dạy bảo", "uốn nắn" nó cũng chả khó khăn lắm đâu!
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đại để là chú quen 1 em cáo rất xoã trong cảnh xa vợ nên chú đang vã em nó lắm rồi đúng không? :))

    Nói chung vì mọi người đều bít chú có vẹo ở quê rồi nên dù có kết chú đến mấy thì em nó cũng chả dám công khai ăn nằm với chú đâu! ===> chú có 2 lựa chọn: bỏ vợ ở quê hoặc... chuyển sang hoạt động bí mật!

    Nếu chú chọn phương án 1 thì mọi việc sẽ trở nên quá dễ dàng, chả có gì phải nỏi nữa!

    Phương án 2 khó hơn nhưng giúp chú giữ được vợ mà vẫn có chỗ giải toả. Mẹ kíp, cái loại gái thế này thì tất nhiên chú chả ngu gì mà bỏ vợ theo nó! :))

    Cụ thể là những lúc nó xoã với chú ở nơi public thì chú cứ hắt nước theo mưa, thậm chí khơi mào, khuyến khích nó dạn dĩ hơn nữa! Hạn chế tối đa nhắc đến vợ khi nói chuyện với bất cứ ai và tất nhiên là cấm kị nhắc đến vợ khi có cáo ở đấy.

    Tìm mọi cách oánh lẻ, du kích, đi đêm với cáo: bar, club, cafe, cinema... và hiệu quả nhất là gạ được nó đi chơi xa cùng! Ở một nơi xa lạ, chả ai bít ta, ta chả bít ai, khung cảnh mới mẻ, suy nghĩ tự do ===> thật là đắc địa cho những trò chim chuột! :))

    Tất nhiên đấy là "lần đầu" thôi, những lần sau thì chả cần phải đi đâu xa hết! Hở ra không có ai xung quanh là chiến thôi! =))
  6. Vertu

    Vertu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác Dragon nhá
    e mới chỉ hôn hít e Y chứ chưa có phang phịch j
    nghĩ lại thấy mình dại quá chỉ vì chút tự ái bản thân và lời thách đố của tụi bạn mà đi cưa em Y
    e mới chia tay Y sáng nay,rất êm ái. Nó còn cám ơn là thời gian qua đã cho nó niềm vui.hix
    bác tư vấn thêm cho e nhá. Cần thêm thông tin j e sẽ cung cấp
  7. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bác nói
    sau những gì em nó ở trên thì em cũng đã rủ em nó đi đc 2 lần rùi.
    lần đầu 2 xe cafe bình thường thôi
    còn lần 2 là 2 hum tr .lần này tính đi ăn...nhưng em hỏi nó ăn j ...nó cũng ko bit nữa...sau đó đi 1 vòng lên chỗ nó làm thêm có việc ..gợi í đủ nào là lẩu mì xào KFC.nhưng cuối cùng thấy quan Bún cá bên đg là tấp vào .(em ko nghĩ nó sẽ làm thế nhưng nó bảo cáo thik ăn)
    sau đó rủ nó đi uống nc...trong lúc đi trên đg em cũng có dùng chiêu để cầm tay nó...rất nhẹ nhàng nhưg nó ko chịu.(nó giật ra và bảo lo mà lái xe đi...sau đó nc bih thường đến wan cafe cũng yên tĩnh lắm tại đó Phú mỹ hưng mà.
    Trong lúc uống nc thì cáo nghe dt thằng bạn cùng lớp em tiện đó em lấy tay cáo xem giờ nhưng lần này đc lâu hơn chút nó lại giật ra...thế là tầm 9h20 cáo đòi về.trong lúc về k làm j nữa?tối khuya có nhắn 1 cái tin ngủ ngon, nhưg lúc đó chắc cáo đã ngủ nên ko thấy replay.
    từ đó đến nay chưa có động tỉnh j hết... mà có 1 cái này em xin cáo cái Facebook nhưng nó ko cho...em bảo chắc đang wen A nào trên đó nên sợ a thấy hả?nó ko nói j chỉ cười...em cũng thôi lun.
    nói thêm là khi đi chơi với em lần đầu thì cáo nc rất vui vẻ...và cười nhiều
    Còn lần 2 thì khác hẳn...cũng nc bình thường nhưg ít cười hơn...nc có vẻ ng lớn hơn, cáo này rất ít khi chủ động nt cho em
    tình hình hum nay tính tặng hoa?
    Các bác có j kiến j tư vấn giúp ?nếu đc thì nói lun về cái tình hình như thế có ổn ko vàtiêp theo
  8. DVD2004

    DVD2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tụi em mới chính thức được 2 tuần nay, đã nắm tay, ôm (đủ kiểu), hôn (mới chỉ hôn môi) bây giờ đã nên hôn lưỡi chưa các bác? Thông cảm vì em mới yêu lần đâu, chưa có kinh nghiệm trong mấy chuyện này [r23)][r23)]
  9. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em hỏi là cáo 24t, làm cùng với em, ngoại hình được, nhiều vệ tinh, thích giao lưu bạn bè, khá dễ trong quan hệ nam nữ (theo kiểu dễ kết bạn thôi) và là người khá chủ động (trong tình cảm) nhưng lại thật thà (hơi ngây ngô, hỏi dễ khai), không được khôn ngoan trong cuộc sống lắm thì:
    1. Mới yêu đã kể cho mọi người (đồng nghiệp + người nhà cáo), muốn dẫn em về ra mắt bố mẹ cáo là thế nào???
    2. Hiện tại thì mọi người trong cơ quan đều biết em với cáo tiến triển thế nào, vậy phải làm thế nào đây các bác? Vì thật sự em thích mọi chuyện bí mật hơn
    3. Em vẫn chưa xác định được tình cảm của mình với cáo, ôm cáo, hôn cáo đều thấy bình thường, không có gì đặc biệt lắm (em mới yêu lần đầu nên chưa có kinh nghiệm gì trong mấy chuyện này) nhưng xa thì vẫn nhớ cáo, vẫn muốn ở bên cạnh cáo khi rảnh rỗi ....

    Các bác tư vấn giùm em xem giờ em nên thế nào, chứ tình hình mọi chuyện tiến triển nhanh quá nên em cũng rối[r23)][r23)]
  10. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    ah và khi mới yêu thì con gái có còn những bài thử thách gà không các bác nhỉ? (Hôm qua vừa ra mắt anh chị em ruột của cáo mà hôm nay cáo đã than tự nhiên chán, đòi về quê - trong khi đầu tuần khong có kế hoạch này [r23)][r23)]). Và khi mới yêu mình nên cư xử với cáo thế nào?

Chia sẻ trang này