1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Góp thêm câu hỏi [:D]

    Chẳng là dạo này, lắm đứa dở hơi hỏi em rằng đang yêu nhau có cách nào để xác định tình cảm của đối phương ko.

    Em thì cũng thật thà, vẽ đường cho hươu chạy.

    Chợt giật mình nghĩ lại, lỡ như bị lâm vào tình trạng thử lửa kiểu này, làm sao phát hiện ra nhỉ?
    Có phát hiện ra mới có những hành động đúng đắn đc, chứ cứ ăn dưa bở rồi lại bấn loạn lên thì... tạch mất.
    Muh dễ dầu gì phát giác đc mấy cái phép thử nhỉ.
    Chúa ghét mấy cái trò mèo này. Yêu thì tin tưởng nhau là chính, ko tin thì bắn miẹ nó cho roài.
  2. DarkDragons

    DarkDragons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    Chán wớ các bác ui , dìm hàng tới lui , ghẹo con khác , thậm chí là nhờ em nó đi hỏi thăm tin tức con khác .Em nó Tức tối hầm mặt mũi thì vẫn có , nhưng thường là hôm sau lên là nó lại ghẹo thằng khác . Bơ lại mình >""< "

    Nó quay sang nhìn em , rồi từ cái mặt dữ nó biến thành mặt hầm . Rồi ko nói gì nữa , em hỏi gì cũng ko thèm nói , ex .

    Các bác cho em hỏi là hiện nay tình củm của nó đối với em có tiến triển tẹo nào ko hay nhạt dần rồi ạ?
  3. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Tiến triển thì chắc là chẳng đc tẹo nào, vẫn dậm chân tại chỗ...

    Còn nhạt dần thì cũng ko nốt, bởi trước h đã có gì gọi là tc xuất hiện đâu.

    Will thấy chú Dark nên dẹp ngay cái màn diễn tuồng này lại càng sớm càng tốt.

    Gieo nhân nào gặt quả nấy thôi...

    Mọi thứ sẽ thay đổi khi ta thay đổi ^^!

    P/s: thích những quả "quan tâm đểu" như thế, cơ hội đấy, chẳng biết tận dụng gì cả [:D]


  4. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Đang hò hẹn, mờ nhà cáo xa tít, đi đi về về 1 lần TB khoảng 80km...nên ntn, 1 vài lần thì ok chứ về sau mà cứ thế thì...ẹ ẹ
  5. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng wa ^^!

    Mới có tầm 80km mà đã nản sao [:D]

    Wa nhà chơi thì... chịu khó đi.

    Còn đi chơi đâu đó thì lựa điểm tập kết nào đấy tiện cho cả hai là xong chứ gì.

    Lâu lâu chơi quả bất ngờ, hứng lên thì đến thẳng chỗ làm việc, học hành gì đấy, đèo em nó đi vòng vòng du hí.

    Nhất cự li, nhì cường độ... Thấy cự li xa mà ngại thì bắn cho roài ;))
  6. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    cáo đi học, iem làm cả ngày, tối mịt mới về...nản chỉ muốn ngụ thôi
  7. mew1379

    mew1379 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em - 20 tuổi, học ĐH, suốt ngày ở nhà, chưa biết chạy honda.
    Giờ tự nhiên gặp 1 em làm mình động lòng, bất chấp nhục nhã, thứ 5 tuần trước, chạy lại, gặp, ngồi kế băng đá khoảng 30', hỏi em đó đúng 5 câu, 4 câu em gật đầu, câu còn lại thì trả lời. :|. Mà cũng chưa hỏi tên nữa ...

    Giờ sắp tới thứ 5 nữa rồi, xin số đt of em đó bây giờ là có sớm wá không ?
  8. lieukyvan

    lieukyvan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    @Dragonboy tks bác ah

    dạo này rủ đi chơi với cáo khó hơn hẳn các bác ah, cáo nói là phải ở nhà học bài thi, rồi bài tập, sau hôm cáo thi một ngày em qua nhà cáo chơi, em định là tối nay dứt điểm luôn, vì em có việc đi qua sẵn ghé luôn nên k có nói trước cho cáo, lúc vô nhà thì cáo hơi sượng, vô cáo cũng ngại nói chuyện, thì ra cáo và thằng đối thủ đang nấu bít tết :(, rồi cáo than bệnh. Muốn rủ cáo đi chơi mà thấy em nó đang bệnh nên cũng chưa phải lúc. Mà chả biết 2 đứa nó làm gì chưa nữa, nhìn cái giường đôi là em ứa gan rồi. 3 đứa ăn uống xong em và thằng kia về (mẹ nó mà ở lại là xong luôn rồi). Mấy bước trước em thấy đi cũng đúng lắm, mà gặp con cáo này nó dai quá cộng thêm thằng khỉ kia cũng gà chọi nữa, em điều tra mới biết nó còn kinh hơn đã có vợ có con rồi! Làm cách nào dứt điểm được đây các bác ?! Em định mai qua nhà em nó coi tình hình em nó,, rồi có gì cuối tuần rủ đi cinema, có hợp lý k các bác?
  9. luv76

    luv76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi
    em có 1 một chuyện thế này
    em và ngy em đã yêu nhau đc gần 3 năm
    ngy em sn 92
    lúc cô ấy còn ở quê thì vẫn yêu sau
    ra hn học nhưng vẫn yêu em
    nhưng ở lớp cô ấy có 1 ng, thik và đag tán cô ấy
    cô ấy nói rung ring người ấy nhưng vẫn yêu em
    rồi hôm 20/10 bọn em đi ăn, rồi em rủ cô ấy đi cùng cả bạn em, nhưng cô ấy bỏ về đi cùng mấy người lớp mới, trong đó có ng đag tán cô ấy
    rồi hôm ấy bọn em cãi nhau
    hôm sau em bảo cô ấy đến nhà em làm hoà, trong lúc tức giận ghen tuông nhất thời em có đánh cô ấy 1 cái
    bây h em rất hối hận, nhưng sau lúc đó em đã làm hoà đc
    rồi đến ngày hôm sau em lại cãi nhau, 2 đứa ct, cô ấy đồng ý luôn, trước đấy khi nhắc đến ct cô ấy rất có thái độ khó chịu.
    rồi đến tối em nt bảo xl, rồi làm hoà, nhưng cô ấy ko đồng ý.
    rồi đến sang ngày hôm sau, em lại nt để xl cô ấy
    nói muốn gặp cô ấy nhưng cô ấy bảo về quê rồi, lúc đấy em đag đi cùng bạn em ở trên đường thì lại gặp cô ấy
    em liền leo lên xe cô ấy ngồi rồi xl cô ấy, nhưng cô ấy tỏ ra khó chịu, rồi lúc đấy đag nt với cái ng đag tán cô ấy, tất nhiên là nt kiểu lén lút. ko hiểu sao lúc đấy em ko giữ đc bình tĩnh, em liền rút chìa khoá xe cô ấy ra và giật điện thoại của cô ấy, gọi điện cho thằng kia rồi chửi. rồi bọn em cãi nhau ở đg 1 lúc, em mới trả chìa khoá và đt cho cô ấy để cô ấy đi về. sau chuyện này em rất hối hận
    hôm chủ nhật vừa rồi em đã đến nhà cô ấy để xl, cô ấy ko cho vào, đành phải khóc lóc để cô ấy cho vào, nhưng vào đc 1 lúc thì cô ấy đuổi về, bảo là " tôi có ng khác rồi, đừng làm phiên tôi nữa, tôi hết tc với anh rồi, anh làm tôi sợ, tôi ko muốn gặp anh...."
    em về, rồi tối hôm sau cô ấy nt cho em là " có 1 chút j đấy gọi là nhớ anh, anh đã bt lại chưa", " anh chờ đc em ko ".
    rồi đến hôm thứ 4 vừa rồi là ngày kỉ niệm 2 năm 9 tháng bọn em yêu nhau. em mua hoa và mua gấu đến tặng cho cô ấy, nhưng cũng phải nói mãi cô ấy mới chịu mở cửa, rồi cô ấy cũng đuổi em về và tất nhiên ko nhận hoa và quà.cô ấy cứ nói " em ko muốn, đừng ép em những j em ko thik, em có người khác rồi, anh đừng làm phiền em, anh đừng đến đây nữa"
    và rồi em lại đi về.
    rồi hôm sau thứ 5, em viết 1 bức thư có ý xl và tôn trọng quyết định của cô ấy, và 1 bó hoa nữa, em đến nhà cô ấy và nhờ 1 người gần nhà đưa cho cô ấy, 1 lúc sau cô ấy nt lại là "em đọc hết thư rồi, anh đừg như thế nữa "
    bây h em ko biết phải làm sao nữa
    cô ấy nói cái ng tán cô ấy có cách nói chuyện giống em và quan tâm cô ấy hơn, bt em ít quan tâm đến cô ấy.
    hiện tại em rất lo tại vì 2 ng học cùng lớp
    sau cái chuyện vừa rồi cô ấy đổi pass nick YH.
    có ai hiểu chuyện này thì giúp em với đc ko, em ko hiểu tâm lý con gái cho lắm.
    thanks mọi người
  10. mew1379

    mew1379 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Từng trải đây, =)).

    Trước đó, nó có bào chữa, hứa hẹn kiểu gì, thì xa mặt cách lòng cũng là lý do chính.
    Nó thích ra đi, thì cứ cho nó ra đi. Khóc lóc, nài nỉ, van xin là vô ích. Đừng làm, cũng đừng cố gắng.
    Vả lại, thiếu 1 người cũng đâu có chết đâu mà lo ? Tập cho quen dần lại cách sống 1 mình đi.

    Coi như đó là 1 bài học, kiềm chế cảm xúc với con gái, để sau này đối xử tốt với vợ tốt hơn.

Chia sẻ trang này