1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DarkDragons

    DarkDragons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    Em đây bác .

    Chả là dạo này tình hình em vẫn xử lý được nên hem báo cáo , thấy nhìu người xếp hàng tư vấn quá :))

    Túm tắt nó là như thế này , sau khi lơ 1 tuần , hôm hallơen vừa rồi , rủ cáo đi karaoke . tập hát cho cáo , quàng vai , ôm eo ... đè xuống chọt lét ... chỉ tiếc là có thêm thằng bạn đi chung nên ko thể "làm quá" được . Thôi để dịp khác .

    Đặc bik là lúc trước , em có khen 1 con khác , gọi là con B mặc quần cụt nhìn xinh quá , khen con C mặt quần jean bó dáng thật đẹp . Bởi vậy hôm đó lúc qua nhà nó . Lúc đầu nó mặc quần cụt , sau đ1o đi chơi nó thay quần jean , rồi bảo : "Em mặc chắc ko đẹp bằng con C anh nhỉ " . Hờ hờ , nó vẫn máu ăn thua lắm :))

    Cho tới vừa chiều nay đi ăn chè xong tình hình vẫn khả quan , em nó đã bắt đầu bik nói những lời như : "coi chừng mắc mưa bệnh đó " . Em chưa nghĩ ra kế hoạch gì tiếp theo . Chắc tạm thời cứ lại là lơ và kéo như mọi khi , thay đổi tùy Th cho phù hợp . Bác thấy sao ạ ?

    Dạo này ko thấy sư huynh dragon ta ~X
  2. smallquola

    smallquola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy giận mình, mình nhắn tin làm lành, thì anh ấy nhắn lại : Anh bận lắm ( hay làm?) vì ko có dấu, để anh suy nghĩ lại đã,em cứ xử lý hết quà đi.

    Các bạn cho mình hỏi, trường hợp này có nên hy vọng gì không?
  3. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    1.522
    Chuyện Hư Trúc mà xảy ra ngoài đời thật thì ối chú muốn đi tu :))
  4. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, chỉ cần xuất hiệnThiên Sơn Đồng Lão là có khối chú Hư Trúc liền ấy mà [:D]
    Sr, spam tí...
  5. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    del :((
  6. SthWrong

    SthWrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Các bác nào giàu lòng hảo tâm wa giúp em một chút với nhé :(
    Em đau đầu quá rồi.
    Lối đi nào cho...
  7. mytharies

    mytharies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    em biết cáo đã hết giận em rồi nhưng vẫn làm mặt lạnh với em,em nghe lời ông anh bày mua hoa tặng nó đem qua nhà mấy đứa bạn gái chứ ko đem về,em định gọi điện xin lỗi thì lại nhắn tin lại hỏi ai dzậy chứ ko bắt máy nhắn lại tên mình thì ko thèm nhắn tin luôn giờ làm sao để cáo hết giận và làm bạn với cáo đây các bác
  8. mytharies

    mytharies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    sau nhiều đêm thao thức thì cũng đã nữa năm kể từ mấy cái vụ cùi mía của em thì cáo đã lơ đẹp em rồi .Nhưng trong lớp lâu lâu em có thấy nó liếc nhìn em rồi cười với mấy đứa bạn,chắc nó lấy em ra làm trò cười,em có nhắn truyện cười để mong nó hết giận nhưng mà thấy phiêu quá,giờ làm gì để cáo vứt bỏ hệ thống phòng ngự với em đây anh dragon boy ui ....
  9. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    ... ko còn lời nào để diễn tả nữa.

    Người ta nói "thiên thời, địa lợi, nhân hòa"

    Cả ba đều ko có, tiến công bằng cái niềm tin với cái lòng chân thành mà gái nó cho là bé xíu xiu của bác chắc.

    Đừng cố đấm ăn xôi nữa. Khuyên thật lòng ấy.

    Những gì Will nói trong cái topic kia chắc bị cho đi vào dĩ vãng rồi quá...
  10. mytharies

    mytharies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    mình biết là mình không có gì thiên thời địa lợi và nhân hoà đều ko có,nhưng mà mình ko bỏ cuộc đâu mình sẽ tạo ra cả ba thứ đó cho dù thế nào đi nữa

Chia sẻ trang này