1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô=D> Sự kiên trì và quyết tâm không bỏ cuộc là điều kiện tiên quyết của mọi sự thành công.
    Tớ chưa có thời gian tìm hiểu câu chuyện của cậu nên chưa tư vấn gì cả. Chỉ mới đọc lại trang trước của topic này và thấy cậu hành động chưa đúng lắm.
    Tớ muốn kể với cậu một câu chuyện, một câu chuyện rất thú vị và đầy ý nghĩa mà tôi đọc được trong quyển sách “ làm giàu không vội vàng”. Câu chuyện như sau:

    "Một buổi tối tĩnh lặng cuối tháng 7, tôi bỗng nhiên nghe thấy âm thanh đấu tranh giành cuộc sống cách tôi chừng hai thước. Một con ruồi nhỏ đang giành hết sức lực cuối cùng trong những cố gắng không có kết quả để bay qua ô cửa kính. Lòng kiên nhẫn mà với nó con ruồi cố quăng cái thân kiệt sức của nó qua chướng ngại vật đã đưa ra một lý lẽ cứng rắn cho nguyên tắc của cuộc sống, đó là : “ Nếu như không đạt được một điều gì đó thì đơn giản là cần phải tập trung nhiều sức lực hơn”.

    Vấn đề là ở chỗ nguyên tắc này không thực hiện được.

    Nỗ lực điên cuồng thì chẳng đem lại điều gì cả. Phi lý thay, cuộc đấu tranh này là một phần của cuộc sống. Con ruồi đơn giản là không đủ sức để xuyên qua được cửa kính, tuy thế nó đã quyết định cứu cuộc đời nó chỉ bằng lòng kiên nhẫn và sức lực yếu ớt.

    Con ruồi tuyệt vọng. Nó tìm thấy nơi trú ẩn cuối cùng ở tr ên bậu cửa sổ.

    Cách cửa sổ mười bước chân, ở một góc khác của căn phòng, cửa ra vào vẫn mở. Chỉ 10 giây thôi con ruồi có thể bay qua khe cửa và trốn thoát ra ngoài. Điều này đòi hỏi một phần nghìn sức lực mà con ruồi đã bỏ ra hòng làm vỡ kính cửa sổ. Tự do đấy, lối thoát ngay bên cạch, chỉ dễ dàng thế thôi.

    Tại sao con ruồi không thử cách khác tốt hơn?

    Tại sao nó lại bị thuyết phục bởi ý kiến cho rằng chính lối thoát đó sẽ mang đến khả năng đạt được sự tự do mà nó khao khát?

    Tại sao nó lại quyết tâm dồn tất cả sức lực của mình vào con đường ấy? Logic ở đâu? Vì sao nó cố đâm vào tấm kính đến hơi thở cuối cùng làm gì mà không thử thay đổi chiến thuật?

    Tuy nhiên, cách thức đó có vẻ hoàn toàn logic với con ruồi. Điều đó đã đánh gục nó.

    Để thay đổi 1 điều gì đó, đầu tiên phải thay đổi bản thân mình, đúng vậy không ?"


    Kiên trì và không bỏ cuộc là điều cần thiết. Nhưng bên cạnh đó phải biết rút ra bài học qua mỗi lần chưa thành công để tìm ra cách tốt hơn để thực hiện một mục tiêu không đổi.
    Cậu đã đọc topic của Quacker chưa? Nếu chưa thì nên tìm đọc đi. Có thể cậu sẽ tìm ra được cách tốt nhất cho mình đấy.
  2. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Cứ ủy mị thế này thì lời cuối dành cho chú mytharies là đây.
    Đã có quyết tâm như thế, nếu đủ độ "lạnh lùng" + "vô tâm" + hơi "khốn nạn" một chút, thì pm riêng cho Will.
    Will sẽ chỉ cho cách lấy lại trước mắt cái tình bạn bị hen rỉ của chú với nhỏ kia.
    Nói trước là cách làm chẳng hay ho gì đâu, nhưng hiệu quả thì có đấy.
    Còn ko thì thôi dzy...
  3. AmandaJoy

    AmandaJoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    bác willrock có cách gì hay vậy share ae biết đi
  4. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hì, điều hay điều phải thì share all đc, còn mấy trò kia chỉ dành cho trường hợp hết thuốc chữa...
  5. BubbleBoy

    BubbleBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
    Anh ơi cho em hỏi, hôm vừa rồi em đi uống nước với ông anh làm cùng. gặp mấy đứa con gái trong đó có em ông ấy đang cưa.
    Em để ý một em trong đám đấy, lúc nc với cả nhóm và nc riêng cũng khá vui. Đến lúc về em lấy được số qua bạn nó rồi.
    Thứ 6 em rủ nó t7 đi uống cà phê, nó từ chối, tối nay em định rủ nó đi siêu thị, nhưng giờ không biết hẹn như nào ạ, gần đi rồi gọi điện hẹn hay là giờ nhắn tin thăm dò xem tối nó có rảnh k đã, cũng k biết nhắn như nào nữa ... Các anh chỉ cho em nên làm như thế nào với ạ!
  6. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    No ko có đi đâu, mình đoán thế ;))
  7. BubbleBoy

    BubbleBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
    Vâng em cancel từ hôm qua rồi, e xin trực tiếp nhưng nó còn ngại, với lúc đấy đông người quá. Về nhà con H bạn nó mới nt hỏi anh bạn em ( là anh đang tán H) là a có lấy số dt e nào k. Kiểu này là con T cho số e rồi nên mới nói thế ....
    Về nhà con H còn gọi điện bảo với a bạn em là phòng nó chê em kinh lắm, là đến chơi chả nc với mọi người toàn thủ thỉ với e T. Cái này là do em làm cv khá đặc biệt, nên con T nó hỏi nhiều phải gt với nó nhiều ấy chứ ...
  8. BubbleBoy

    BubbleBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
    Vâng lần sau em sẽ trình bày rõ ràng hơn :)
  9. DarkDragons

    DarkDragons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    Hị hị lâu quá hok gặp các bác , đã hơn 1 tháng kể từ khi em cáo ghen lần đầu cho đến bao phen dìm hàng , kéo hàng , bị hàng dìm và được hàng kéo ... cho đến hôm bữa , cáo kêu em lại nói:

    -"Nếu có 1 người muốn anh làm 1 cái gì đó cho họ mà anh ko thích , anh có làm ko?"
    Gà : Tùy hứng và tùy xem đó là chuyện gì

    -"Bí mật ,anh hứa đi em mới nói "
    - Nói đi rồi anh nghe được mới hứa , lỡ em bắt anh đi ra chỗ hoang vắng 1 mình với em thì sao , anh sợ lắm

    "Vô duyên , chuyện này sẽ làm em bớt ức chế đầu óc, dạo này em hay nhức đầu lắm "
    - Em định nhờ anh chém thằng nào con nào à

    "Làm gì có , chuyện này nhẹ nhàng thôi , anh hứa đi , đi mà "
    - Roài nói đi
    "hứa nha"
    - uk trót dại rồi ,nói đi

    "Em mún anh không tiếp xúc với con X nữa "
    - Mắc gì , lý do
    "Hok có lý do gì hết, em ko thích"

    (nó vẫn chối quanh co các bác ạ :)) , em cùng đường rồi em ạ,xem anh làm cho em lộ đuôi này )
    - Sao lại là con X
    "Tại em thấy anh tiếp xúc với nó nhìu nhất "
    - Thế tức là ngoài nó ra thôi đúng ko , mọi nhỏ khác đều dc chứ gì

    Dứt câu là anh vừa cười vừa bỏ đi , nó nói theo "hok mốt em bổ xung thêm ák "

    Hehe , mất 1 khoảng thời gian dài các bác nhỉ . nhưng sự kiên trì ko ngưng học tập cuối cùng đã được đền đáp :-*

    Biến cố còn dài , hôm nào rảnh em sẽ tường thuật , em chỉ lên để báo tin vui thôi :P .

    Chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cao thủ : dragonboy , NeuBietTruoc , và 1 số cao thủ khác . Cảm ơn cụ Quarker , 3www tetuong, sunnyboy , aza ... vì sách vở của các cụ để lại đã giúp em rất nhìu . Nhất là 3 quyển của cụ Quarker , em vẫn nể cụ nhất :-*

    Thui em qua nhà cáo chơi đây ạ :P
  10. Heart_love

    Heart_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Noel năm nay tặng gì cho gái hả mấy bác, giúp em với!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này