1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Có mỗi lời khuyên mà ai cũng sẽ nói với chú: người thợ câu không lo biển rộng hết cá, chỉ lo mình chưa chuyên cần cày level cầm câu!

    Tình yêu thế kỷ 21 hay 1 hay 1000 thì vẫn sẽ thế này: cáo nó sẽ chọn cái con gà (mà theo quan điểm cá nhân nó là) có lợi thế so sánh + đáng tin cậy + đồng điệu <=== thế thôi, chả có cái mợ gì là bí ẩn, lãng mạn hết (cũng như zai thì muôn đời khoái gái ngon + trung thuỷ + biết chiều chuộng)
    c
    Ba cái chiêu thức này nọ suy cho cùng cũng là để khuếch trương các lợi thế + che giấu các yếu điểm của chú so với các con gà cũng đang nhìn cáo thèm rỏ rãi khác.

    Chú sẽ còn mất mát nhiều nếu chú còn nuôi cái suy nghĩ mơ mộng hão huyền rằng chú có thể "sở hữu" 1 con cáo nhanh chóng mà chẳng cần "chứng tỏ giá trị vượt trội"! Săn cáo ngon không dễ dàng thế đâu!

    Tìm đọc các bí kíp của các đại ca rồi chú sẽ bít phải làm gì! Nó còn mún làm bạn chú là chú còn may mắn hơn khổi zai trong này đấy!
  2. ShadowDemon

    ShadowDemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    bác dragon phân tích giùm em tình hinh này với :

    Ở bên nhà cáo hôm nay , cáo nấu mì cho em ăn , rồi nói chung là đủ tró thân mật . Bất ngờ nó hai tay choang cổ em , kéo lại ... cắn lỗ tai em ( cứ tưởng nó kéo lại hôn chứ ) . Lúc nó buông ra thì em chụp lại , hôn vào má nó cái chóc .Cáo giật mình đến nổi đụng đầu vào cái tủ phía sau . Tiếp đó nó lườm em , rồi làm cái mặt căng căng , ko nói ko rằng . ( lúc đó hỏang lắm các bác ạ ) . Chừng 5s gà lo lắng ko bik nói gì , thì cáo lên tiếng : Có đau ko ? . ồi em kêu có , than thở về vụ cắn tai , ráng bẻ chuyện sang vấn đề khác .

    Tiếp đó cáo bảo :" Lần sau còn làm vậy nữa là ăn tát đó" . EM cười hè hè rồi lảng sang chuyện khác , có vẻ cáo cũng đồng tình , xem như chưa có gì xảy ra . Vui vẻ thân mật tiếp tới chiều . Nhưng mà lâu lâu buồn buồn cái nó quay sang dọa :"Vụ sáng chưa xử đó Sáng em chưa tát đó". Em chỉ bik cười huề thôi :(

    Em xin hỏi : phải đối đáp như nào nếu nó bắt bẻ cái vụ ý , cười huề hoài em thấy lép vế quá .
    - nó bắt bẻ là vì ko thích như thế hay nó cố ý nhắc để nối gần quan hệ ?

    - Có nên tiếp tục giờ trò này vài lần nữa rồi tiến lên hôn môi ko? Hay dừng ko làm trò lén lút vụn trộm nữa , chờ thời cơ đè ra hôn môi lun???

    Thank bác
  3. xcoolnet

    xcoolnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko gặp anh! Nhớ quá.
    Demon là còn may mắn gấp ngàn lần tôi rồi đấy. Tôn trọng và tự chủ mối quan hệ mình đang có.[r2)]
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nếu anh là chú anh sẽ bảo là "Em tát nhanh lên để anh còn... hôn tiếp"!

    Hồi mới cầm cưa anh cũng rén như chú thôi, động gái nó có "phản ứng" là sợ vãi cả ctái ra. Ngày đêm lo lắng không bít phải "giải mã" thế nào. Nguyên nhân là anh em ta khi còn gà thường quá chú trọng tiểu tiết (giả mã từng câu nói của gái) mà quên đi những thứ tổng thể, phổ quát (tức là những thứ gần như lúc nào cũng đúng, gái nó nói gì kệ mợ nó). Tổng thể phổ quát là gì?
    1 - Gái cũng giống zai ở chỗ: thích được đụng chạm da thịt với người mình thích
    2 - Gái khác zai ở chỗ: cần qua giai đoạn lân la, kích thích, khơi gợi (vì bản năng đàn bà mách bảo gái là phải thử thách, làm giá, đan rổ thì zai nó mới thèm)

    Cụ thể là chú chả việc gì phải hôn trộm hay đè nó ra như thế. Chú cứ cưa nó, làm nó kết chú nổ bát đĩa đã. Sau đó chú bắt đầu bằng các bước hết sức là cổ điển: cầm tay, ôm. Cuối cùng là hôn! <=== đừng nghĩ những 3 cái "thủ tục" này là lâu. Thường tất cả chỉ gói gọn trong 1-2 hoặc cùng lắm là 3 buổi đi chơi thôi!

    xcoolnet: đè ra hôn trộm tác hại thế nào chú hiểu rõ nhất :)) các chiêu thức cần có thứ tự + thời điểm thích hợp. Chỉ trong trường hợp tương quan lực lượng đã quá nghiêng về phía ta thì mới "ling ting quyền" được <=== gặp trường hợp này thì ai thèm lên đây hỏi nữa! :))

    Chúc 2 chú may mắn!
  5. mytharies

    mytharies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    dạ em cũng thấy vậy đó anh nhưng mà sự thất bại này khó quên quá,hiện em vẫn chưa tìm cáo khác để thực tập vì vết thương lòng còn lớn quá...
  6. xcoolnet

    xcoolnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa anh em bị loại từ vòng gửi xe ấy chứ.
  7. ShadowDemon

    ShadowDemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng ạ, phục bác sát đất . Em ngày đêm suy nghĩ về lời nói của gái , hành động của nó như vậy là đèn xanh hay đèn đỏ , mình làm thế là đúng hay sai ....

    Em đang bước vào giai đọan hôn đấy ạ, thế nhưng tình hình là em chưa có điều kiện để cùng cáo ra một nơi vắng vẻ để thực hiện hôn lâu ( hôn môi ý ) . Thế nên chỉ có thể tranh thủ những lúc vắng người qua lại mà làm 1 phát thần tốc thôi . Như bác nói là vì em thiếu kích thích , khơi gợi ạ? Bác bày em vài chiêu kích thích để đánh thần tốc đi . Vụ kích thích hôn môi em xem của Quarker rồi , có dịp là thử liền

    Thank bác dragon nhìu!
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Có vụ này ai giải thích hộ với: cái "mác" đc dán dưới cái nick ttvn ấy [:D]
    - Mới vào là: thành viên mới, tự hiểu, ko cần giải nghĩa
    - Khi nào thì: thành viên hay gửi bài, thành viên tích cực, 1 người gắn bó..., hay còn gì khác nữa ko?
    - Nick đỏ là admin, cam là mod, xanh dương là user bình thường, mình hiểu thế có đúng ko? ngoài ra nick có gạch ngang là: khóa, còn loại nick nào nữa ko?
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tự nhiên nhớ đến một topic, không biết kết thúc nó như thế nào. Nó có nội dung như thế này:
    Chủ topic là giai. Đã có người yêu và sắp cưới. Thế rồi yêu một cô khác, hình như cùng cơ quan. Cô này cũng thấy bảo là sắp cưới. Có lần uống rượu liên hoan, cô kia bị say, đưa cô ý về nhà. Đang trên đường về thì cô ý gọi nhớ mua thuôc, hay sáng hôm sau nhờ mua thuốc, vì cô ý đau đầu. Đến nhà thấy cô ý đang ngủ, với một tư thế... Thế là.
    Tóm lại là yêu cô này. Sau đó cứ loanh quanh chuyện giữa cô sắp cưới và cô mới. Thế rồi cô kia thông báo sắp cưới, một anh ở nước ngoài. Thế rồi lai không cưới. Rồi có lúc bảo anh này àl, anh bỏ người kia đi thif em yêu anh. Rồi anh này cứ thắc mắc cô ý có yêu mình không. Nhưng rồi cảm giác là có. Rồi cô kia nói, nếu yêu mà chẳng được ở bên nhau thì yêu làm gì. ...
    Đại khí vậy. Ai tìm hộ tớ link topic đó với.
  10. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Trước khi chính thức, cáo bảo chưa có người yêu - nhưng thỉnh thoảng nhận quà (đắt tiền) của một vệ tinh với lý do là cứ bị ép nhận (cáo cũng có tính cà nể). Đồng chí này quen cáo cũng 4 năm rồi, khá giả, đào hoa, hợp tính cáo (em thì không hợp) nhưng chỉ với cáo chỉ dừng lại ở mức thích, chưa chính thức yêu (cáo nói thế) (cáo chê là lăng nhăng, trẻ con nên cuối cùng chuyển thành bạn thân)

    Lúc mới bắt đầu chính thức với em thì cậu kia cũng níu kéo, đến mức làm cáo phải tránh mặt. Sau cậu này chủ động đề nghị quay trở lại làm bạn thân và cáo đã đồng ý

    Vô tình cáo làm mất khuyên tai mà cậu kia tặng (lúc đầu em tưởng mẹ cáo tặng) và tỏ ra rất buồn, em bảo mua đôi khác hay làm lại 1 chiếc khác giống như thế đều không thích, bảo là đã đeo lâu rồi, giờ mất thấy thiếu thiếu.

    Như vậy liệu có phải trước đây cáo không chỉ là bạn thân đơn thuần với cậu này? (cáo không phải là tuýp người thích lợi dụng kinh tế người khác - qua 1 năm quen biết và chính thức yêu em cảm nhận như vậy). Liệu em có nên yêu cầu cáo không nên dùng những món đồ được cậu kia tặng (trả thì tốt) và chấm dứt liên lạc với cậu này không? Về tình cảm thì em tin tưởng cáo nhưng với tính cà nể, tin người của cáo thì em không yên tâm để cáo quan hệ với cậu ta!

Chia sẻ trang này