1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windwin

    windwin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Em bổ sung thêm. Gai trước no thik em nhưng em ko trân trọng tình cảm của gái dành cho em nên thể hiện ra rất nhiều tật xấu, gặp nhau 4 buổi thì gái bắt đầu xa em, nhưng cũng từ đó em mới biết em thik gái mất rùi, híc.
  2. ....Sunny....

    ....Sunny.... Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    xin chào các sư huynh.em là mem mới.có 1 diễn đàn hay thế này mà bây giờ em mới phát hiện ra.uổng thật.nếu biết sớm hơn chắc là em nhờ các sư huynh giải quyết được rồi,~_~
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Khi chú gạ gẫm 1 đứa con gái mà được nghe nó tung ra những câu kiểu như "em chưa biết", "em sẽ gọi lại" thì chú cứ yên tâm là nó đang cóc coi chú ra cái gì hết!

    Gặp trường hợp này điều cấm kỵ là ngồi nhà nơm nớp đợi nó gọi. Vì 90% là nó sẽ cóc gọi hoặc gọi để...từ chối, 10% còn lại là nó sẽ hạ cố đi chơi với chú nhưng mà với cái tâm trạng chả vui vẻ gì. Bởi vì cái option nó thực sự muốn đã impossible - nôm na là khi nó đã vỡ vị thì nó mới chọn cái phương án đi chơi với chú.

    Vậy điều nên làm là gì? Khi nó buông ra cái câu lửng lơ đáng bị nhét dày vào mồm thì chú cũng phải phản pháo ngay, bắt nó phải có deadline cho câu trả lời. VD: "trả lời anh vào tối thứ 6 nhé, để anh còn thu xếp công việc", đừng có nói kiểu "để anh còn hẹn người khác" - mặc dù nó sẽ hiểu ngay là như thế.

    Nhưng quan trọng hơn là chú phải nhận ra ngay rằng chú chưa phô diễn đựơc đẳng cấp + giá trị nên bị nó coi là "dưới cơ" ===> chú nên lập tức bắt tay vào tu dưỡng, rèn luyện, nâng cấp bản thân để nó phải nhìn chú bằng con mắt khác.

    Đó mới là chuyện sống còn của người thợ cưa. Còn 3 cái vụ đi chơi thì có gì là to tát!
  4. ....Sunny....

    ....Sunny.... Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    huynh dragonboy1080 à.cậu bạn kia hỏi huynh từ trước noel rùi.bây giờ qua noel rồi huyng mới ra tay.muộn quá ~_~
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Tất nhiên là để đến mức này là khó rồi! Kiếp cầm cưa giai đoạn đầu hay ảo tưởng về bản thân + mơ mộng theo đuổi những thứ ở đẩu đâu ===> bỏ lỡ cáo ngon ngay trong tầm tay!

    Cáo nó đã qua giai đoạn hứng thú với chú hoặc là đã có zai khác ===> chú cóc còn là ưu tiên nữa, thỉnh thoảng nó bố thí cho chú cái tin nhắn.

    Nguyên nhân nó không hay nhấc máy là vì nó không muốn chú gọi điện quá nhiều, dễ làm nó gặp rắc rối với thằng zai mới hoặc làm hỏng hình ảnh "nàng độc thân" trong mắt gia đình, bạn bè, vệ tinh v.v... Nó thích chủ động nhắn tin với chú những lúc nó đang một mình hơn!

    Cơ hội của chú vẫn còn. Nếu nó thích nhắn tin trước thì thì chú cũng để nó nhắn tin trước. Kết hợp với chat để giữ liên lạc. SMS cũng như chat phải thông minh hóm hỉnh, khó đoán 1 chút. Thỉnh thoảng bịa ra 1 cái lý do nào đó để gạ nó đi ăn trưa hoặc quà vặt gì đó. Diễn thật hay những lúc được chạm mặt nó. Dần dần hình ảnh của chú trong mắt nó sẽ long lanh trở lại. Và nó sẽ là của chú.

    Tỉnh táo + kiên nhẫn! Chào thân ái và quyết thắng!
  6. Patotv

    Patotv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mình và cáo qen nhau kũg hơn 1 tháng rồi...mà kẹt một nỗi mà rất ít khi nào mình rủ cáo đi chơi thì cáo đồg ý...
    1 tuần mình rủ khỏang 3 lần thì đi được 1 lần...Tòan lí do là mệt, học.....

    Các bác có lí do hay cách gì thuyết phục cho cáo pớt cái tíh này k??em mún vun đắp mà cáo nó cứ như thế thì chịu ạ...:|
  7. dothuthuy92

    dothuthuy92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mình có một thắc mắc muốn tham khảo ý kiến của mọi người.ai có cách giải quyết hợp lí nhớ gửi bài cho mình nha.mình cảm ơn nhiều đó.
    giờ mình và người yêu mình đang gặp tình huống rất khó xử.chuyện là mình và anh yêu nhau,và cả hai đang là sinh viên đại học.anh sắp ra trường còn mình vẫn đang học.mình có về nhà anh vào dịp giang sinh năm nay và cả 2 đã rơi vào tình thế khó xử khi gia đình anh không chấp nhận mình với lí do không hợp tuổi nhau.bố anh là thầy 'xem'.khi mình từ nhà anh ấy về Hà Nội,2 người đều rất buồn và suy nghĩ rất nhiều.bố anh nói rằng:"nếu tao bảo mà mày không nghe cố tình đến với nhau,sau này làm ăn vất vả,khổ sở thì đừng bao giờ nhìn mặt bố mẹ nữa.đừng bao giờ về đây nữa".anh đã rất buồn và suy nghĩ nhiều lắm.năm nay anh tốt nghiệp đại học,mình không muốn anh chịu nhiều áp lực mà ảnh hưởng đến việc học.anh nói với mình rằng anh không thể bỏ bên nào được,sẽ cùng mình vượt qua khó khăn này.mình rất yêu anh,không muốn mất anh nhưng mình không muốn vì mình mà anh bất hiếu với bố mẹ.giờ mình nên làm gì? mong mọi người cho mình lời khuyên.cảm ơn mọi người.
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Híc... đây đâu phải là vấn đề "tính"? Đơn giản là đối với nó chú chưa hấp dẫn đến mức rủ là đi. Đừng vội "thu hoạch" sớm thế, hãy làm nó phải liêu xiêu hơn nữa! Đến khi nó kết chú thật sự rồi thì lâu lâu chú mà ko rủ rê là tự nó sẽ rủ chú trước!

    Nếu những lúc ko đi chơi với chú mà nó ở nhà thật thì cũng chưa có gì phải lo lắm!
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Tử vi thì có nhiều kiểu nói lắm! Về cơ bản thì chỉ có các cặp Dần-Thân, Tị-Hợi, Tí-Ngọ, Mão-Dậu là đại kỵ - "hết thuốc chữa" thôi. Các trường hợp khác đều có thể "thay số đổi nốt" v.v... Quan điểm duy tâm là thế, còn nếu chả sợ thì cứ lấy nhau. Tớ quen khá nhiều đôi vợ chồng (đã lớn tuổi) có tuổi dính vào các cặp trên. Vài đôi đúng là đen thật còn vài đôi lại chả sao.

    2 người chắc không thể dính vào các cặp tuổi trên (vì đang học + sắp tốt nghiệp) ===> bảo người yêu bạn đừng quá lo lắng. Nếu còn sợ thì cứ vác sách tử vi về mà tự nghiên cứu, chả phải nghe ai hết. Người yêu bạn là điểm mấu chốt cho tương lai chứ chả phải bố mẹ ai cả!

    Theo tớ thì bố mẹ người yêu bạn không ưng bạn ở điểm gì đó mà các cụ không muốn nói ra ===> lấy cớ xung tuổi để cấm cản 2 người. Chuyện này khá phổ biến trong cuộc sống!
  10. dothuthuy92

    dothuthuy92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mình có nên lo lắng quá không mọi người????????
    chuyện là thế này:bình thường đến ngày 29 hàng tháng là tới chu kì kinh nguyệt của mình nhưng đột nhiên tháng này trễ tới 3 ngày rồi mà vẫn chưa thấy có.
    hôm 29 tháng này mình tự dưng thấy đau bụng rất dữ dội luôn,đau muốn chết như bị co thắt cái gì đó trong bụng mình ấy.mình thấy lo quá.không biết có vấn đề gì không.có ai biết chỉ cho mình với.mình cảm ơn nhiều nha.

Chia sẻ trang này