1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vespa17

    vespa17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    e***
  2. langthang_chemgio

    langthang_chemgio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nói cáo trẻ con thì xem lại hành động mình đã. Làm thế là nâng giá nó rồi, nó đi thì cứ kệ nó, kiếm mấy thằng bạn mà chém gió hết giờ là được rồi

    E ko đồng ý với bác,thằng nào nhìn thấy ng iu mình đi bên thằng khác mà chịu dk;họa chi thằng đó bất bình thường,cách bác có cách nào giúp e xl cáo dk ko?
  3. langthang_chemgio

    langthang_chemgio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    NBT; hic bác ak e đang đi học,nó nhìn thấy e là run mất dép rủi,nó ngu với lỳ quá thôi,bac xem có cách nào giải quyết dk thì nói e với
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Theo tớ thì bạn không làm sai gì hết! Bạn đã yêu hết lòng và đã cho zai nhà bạn nhiều cơ hội để 2 người hàn gắn!

    Vấn đề là trong 2 người thì bạn nặng tình + nghiêm túc với mối quan hệ này hơn. Zai nhà bạn tuy còn tình cảm với bạn nhưng nó không còn muốn phải coi bạn là người phụ nữ duy nhất của đời nó nữa! Giờ bạn muốn quay lại với zai thì nó cũng ok, hẹn hò cà phê cà pháo thì nó cũng ok, vào nhà nhỉ thì nó lại càng ok... nhưng bạn khó mà thuyết phục được nó từ giờ chỉ yêu có mình bạn!

    Zai nhà bạn đã được trải nghiệm cuộc sống với 1 (hoặc nhiều) người con gái khác và nó đã nhận thấy không có bạn nó vẫn sống tốt. Giờ nếu bạn mún làm "gia vị" cho cuộc sống của nó thì nó sẽ hoanh nghênh nhưng nếu bạn muốn nổi loạn để lên làm "món chính" thì nó sẵn sàng vứt bỏ bạn không thương tiếc!

    Lột những thứ hào quang sến ảo vớ vẩn đi bạn sẽ nhận ra sự thật phũ phàng! Sau khi nhận ra sự thật thì mới lên phương án đấu tranh được! Đừng vội lao vào vòng tay nó khi nó bố thí cho cuộc gọi hay tin nhắn! Cũng đừng vội lao vào 1 thằng zai khác để khoả lấp nỗi cô đơn!

    Tìm đến những thú vui khác trong công việc, học hành, bạn bè, giao lưu với zai khác v.v.. là cách tốt nhất để không còn bị zai ám ảnh! Thời gian sẽ làm nó hiểu ra giá trị của bạn (nếu bạn thực sự có). Tớ đã nói nhiều về "trùm chăn chờ cách mạng", "giả chết bắt quạ", "sự trở lại hoành tráng", không mún nhắc lại nữa, nếu thích thì bạn có thể Google [:D]
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nó đã trẻ con rồi chú cũng trẻ con theo thì tan cửa nát nhà là đúng rồi!

    Thế nào là người lớn?

    1 - Lúc chú làm không xong 3 cái chuyện vớ vẩn ở nhà nó chú có cười hề hề + "tự giác nhận khuyết điểm" với nó hoặc với mẹ nó không? Những chuyện cỏn con như thế chú nên xin lỗi thật tươi + tìm cách pha trò để biến nó thành 1 sự cố, 1 kỷ niệm ngộ nghĩnh! Đừng chỉ có cố ỉm đi rồi nung nấu mãi cái mặc cảm đó trong người!

    2 - Mk, nó đang đau mà chú còn tí tởn với con khác để "trả thù" nó thì chú đã thể hiện mình quá hẹp hòi + vô tâm ghê gớm! Chưa kể cái giọng chú nói với nó trong toa lét chả khác gì (xin lỗi chú) quẳng xương cho dog! Nó vặc lại chú thế là đúng!

    Chửi chú thế để chú bít tự nhận lỗi về mình. Đã mang kiếp cầm cưa thì không đổ lỗi gái. Ở cái tuổi của chú thì những chuyện thế này không có gì là cá biệt cả! Chú cứ... xin lỗi nó nhiệt tình bằng đủ phương tiện cho anh! Lúc đầu nó sẽ vùng vằng ra vẻ "dứt khoát" lắm. Nhưng đàn bà lúc nào cũng dễ xuôi. Cứ kiên trì là đâu sẽ lại vào đó! Đừng sợ!
  6. ShadowDemon

    ShadowDemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hóng anh cả mấy hôm liền mà anh nỡ ko thấy sao :((
  7. ShadowDemon

    ShadowDemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Vậy ra do em sai , thế nhưng hành động đó của nó là ghen đúng ko ạ?

    Xuống nước xin lỗi nó tiếp có khi nào lại tiếp diễn cái thế "hạ phong " này ko anh , có cách nào làm hòa mà ko phải đi theo ỉ ôi xin lỗi ko anh :(
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Tất nhiên là nó ghen, nhưng nó ghen không có nghĩa là nó đã kết chú lắm rồi. Gái hay trai cũng vậy thôi, khi thấy "đối tượng" vui vẻ với người khác thì luôn cảm thấy khó chịu, trước nhất là do tâm lý chiễm hữu + hiếu thắng chứ chưa nhất thiết bắt nguồn từ tình cảm yêu đương trai gái.

    Thế kỷ 21 rồi. Có lỗi thì phải nhận lỗi + xin lỗi. Với ai cũng thế, dù là bố mẹ, anh em, bạn bè hay vợ, người yêu. Không ngại nhận lỗi và xin lỗi là biểu hiện của 1 người được giáo dục tốt + biết quan tâm đến suy nghĩ của người khác.

    Biểu hiện của kém cơ là thế này này:
    - xin lỗi nó từ chuyện bé đến chuyện to nhưng đến khi nó mắc lỗi bằng cái đình thì không dám phản ứng mà chỉ bấm bụm chịu ấm ức một mình,
    - không có quan điểm riêng về bất cứ vấn đề gì, gái luôn đúng, chiều theo mọi ý thích vớ vẩn của gái,
    - không có các hoạt động hay các mối quan hệ riêng mà chỉ biết chạy theo váy nó mọi lúc mọi nơi
    ...
    Đừng làm những điều gái thích. Hãy làm những điều... làm nó phải thích mình!
  9. milky.boy

    milky.boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Vao trường hợp chú demon có vẻ ko hợp được phù hợp.
  10. haininh118

    haininh118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hi, chào cả nhà!
    mình là mem mới tinh, và co thể nói là gà vì thế rất mong được chủ topic và mọi người giúp đỡ.
    chuyện là mình mới quen một e cáo(thấy các bác hay gọi thế) trên zing, e này cũng giống mình là sinh viên cùng tỉnh lên sg học. sau khi soi e qua mấy tấm hình, qua mấy buổi nói chuyện và biết là e chưa có bồ nên quyết định chiến.
    nói thật nhìn e nó mình có cảm giác không tự tin như kiểu mình ở trướng dưới vậy, bệnh này mình gặp khi thấy mấy e xinh và tự tin phong cách. số là mình nói chuyện cũng được một tuần rồi, hẹn gặp một lần rồi nhưng do mình bị bênh nên chưa gặp được, sáng nay nói chuyện hẹn hum thứ 7 gặp cũng đồng ý rùi nhưng tối về tự nhiên thấy có cái blog của e nó ý nói tạm thời chưa muốn yêu ai, chả biết có phải viết cho mình đọc hay không? nói về khoản đọc ý nghĩ người khác mình cũng khá tốt, nhưng riêng mấy e mình muốn chinh phục thì không thể hiểu, mà đúng hơn là ko dám hiểu vì sợ mình sẽ hiểu sai.
    vì thế mong các bác định hướng giùm với. với lại các bác cho ý kiến xem buổi gặp mặt đầu tiên nên làm gì để tạo ấn tượng tốt. mình đang tính rủ thêm một thằng bạn nữa đi, không biết ý này thế nào.
    mong các bác giúp đỡ!

Chia sẻ trang này