1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nói thật chú đừng giận! Chú đúng là còn sến + gà lắm!

    1 - Nó viết gì trên blog... kệ xác nó! Bọn con gái lúc chưa có người yêu đứa nào chả tuyên ngôn như đức mẹ đồng trinh? Cứ tin vào mấy câu nói của chúng nó có mà đàn ông con zai treo niêu hết! Chú thích nó thì chú cứ chiến. Đến lúc nó kết chú rồi thì nó tự khắc quẳng 3 cái diễn văn vớ vẩn đấy vào sọt rác hết!

    2 - Đi cưa gái mà cứ phải rủ ai đó đi cùng là biểu hiện kém tự tin rõ ràng nhất! Một thằng zai tỏ ra kém tự tin là tự đánh mất 30% giá trị bản thân. Người ta đi cưa gái cố sống cố chết để được "oánh lẻ" mà chú lại cố tình đem theo chân gỗ? Ai dạy chú cái bài này thế? Chân gỗ chỉ tổ làm loãng câu chuyện + làm giảm tiến độ + tăng rủi ro. Chả có cái lợi ích mợ gì hết!

    3 - "Các bác cho ý kiến xem buổi gặp mặt đầu tiên nên làm gì để tạo ấn tượng tốt" phát huy tiếp. Nói chuyện với gái mà thấy nó cười nhiều là tín hiệu lạc quan đấy! Mk, mặt nó mà như họp chi bộ + ngáp + ngồi nhắn tin cả buổi là chú tèo rồi!

    Chúc may mắn!
  2. Patotv

    Patotv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Theo các bác thì làm sao để đứa con gái bỏ đi cái TÔI trong mối quan hệ tình cảm...

    Cáo nhà em nó giữ cái TÔI lớn quá....Nên nhờ các bác chỉ giùm
  3. haininh118

    haininh118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hi! cảm ơn bác nhìu.
    e thì ko nói nhìu được cho lắm lại càng rất ít khi nói về bản thân nên cái khoản thao thao kia thì ko vấn đề, nhưng mà nếu nó đi cùn bạn thì sao ạ. thường thì buổi đầu gặp bọn con gái hay rủ bạn đi.
  4. haininh118

    haininh118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hic! mấy bác đi đâu hết rồi? sao topic vắng như chùa bà đanh thế nầy?
  5. anhtuoimeo

    anhtuoimeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    1
    Nó rủ đi thì kệ nó thôi chả liên quan lắm vẫn đi chơi như bt.

    Đi chơi kiếm chỗ nào đông người qua lại chỗ nào vui vẻ vào, ưu tiên chém gió với bạn cáo.
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đúng rồi! Chúng nó đi 2 đứa thì càng tốt! Chú cứ đi một mình cho anh!

    Trừ phi nó năn nỉ chú rủ thêm thằng bạn cho con kia đỡ lẻ loi (trường hợp này hiếm lắm) thì chú hẵng rủ. Khi kéo theo chân gỗ cần tránh những thằng đẹp zai, dẻo mỏ, bóng sáng... để chú khỏi tắt ngấm!
  7. haininh118

    haininh118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hihi! cám ơn 2 bác. thật ra e đang rất bồ kết cáo! vẫn biết là các bác còn bận việc của các bác rồi thì biết bao người cần tư vấn nhưng vẫn xin các bác giúp em, vì đây là lần đầu e thấy thật sự kết 1 con cáo.e cũng không muốn làm cao thủ hay thợ cưa gì đâu mong giúp e ăn cáo là được ạ.
    về chuyện gặp mặt, nghe lời các bác e đi 1 mình, cáo cũng đi một mình. do e vẫn bị ngạt mũi nên ko nói gì nhiều, ngồi nghe cáo chém gió.nó chém từ đầu tới cuối,nó kể gần như tất tần tật về nó, gia đình, bạn bè,e chỉ ngồi nghe và hỏi cho nó nói. thâyý mọi người nói khơi cho nó nói là tốt nhưng mà để nó nói từ đầu tới cuối thế ko biết có tốt ko?
    hôm qua e và nó cùng về quê, nhưng ko đi cùng xe và cũng ko đi trùng giờ, nhưng tại trạm nghỉ e với nó tình cờ gặp nhau lúc e ăn xong đi ra thì nó đi vào,có đứng nói chyện 1 chút rồi nó phải vào ăn vì đi cùng bạn nữa. sáng này về tới nhà e có nhắn tin gọi điện hỏi thăm nghe giọng điệu thì ả có vẻ cũng vui.
    nhà e ở huyện còn cáo ở tp cách khoảng 60km hum đầu tiên nc nó có bảo ra chơi e biết chỉ là xa giao thôi, không biết e có nên rủ nó đi chơi ko ạ? hay có cách nào các bác giúp e với.
    cảm ơn các bác trước.
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Làm nó nói được nhiều là tốt! Ngoài ra còn phải làm được nó cười nhiều nữa!

    Đến khi nào chú thấy nó ghi nhớ + nhắc lại những câu ý nghĩa hoặc hài hước chú đã từng chém với nó thì tức là nó bắt đầu kết chú rồi đấy!

    Chú nên bới ra bạn bè hay bà con gì đó ở cùng tp với nó. Viện cớ đến nhà mấy người đó chơi rồi tạt qua nhà nó. Nếu chú ko quen ai ở tp đấy thì chú có thể... tưởng tượng ra.

    Nói chung cùng quê như thế cũng là 1 lợi thế rồi. Tết này nếu chú làm ăn ra hồn thì ra Tết chú có thể bắt xe từ quê lên nhà nó rồi 2 đứa ngồi chung xe đi tiếp rồi.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nam này trẻ con thật. Bạn cưa gái vì hiếu thắng, vì muốn có bạn gái, chứ đâu phải vì thực TÂM yêu quý người kia.

    Thấy người dưng bị thương mà còn xót được, nay cái người mà bạn đeo đuổi bị thương mà bạn chỉ rình rập hòng tỏ vẻ "trên cơ".

    Tôi nói thật nhé, bạn càng cố gắng tỏ ra "trên cơ", "không quan tâm", "khinh khỉnh" thì chỉ chứng tỏ là trong lòng bạn đang rất yếu thế, sợ hãi, quẫn trí. Người ở thế trên thật, thì không làm mấy trò mèo mửa ấy đâu, hãm lắm.

    Bạn gái kia thấy bạn trẻ con nên đã tránh đi, bạn còn bu theo chọc giận. Bạn ạ, bạn chỉ làm người khác giận, buồn được, khi họ quan tâm đến bạn. Còn khi họ đã né bạn, khinh bạn, thì bạn tò tò bu theo, thỉnh thoảng châm chọc vài câu chỉ chứng tỏ "bạn muốn được họ chú ý đến bằng cách giở ra những trò trẻ nít".

    Tôi khuyên bạn không nên có bạn gái trong một thời gian, và hãy chú ý quan sát xem những cặp khác cư xử với nhau thế nào để bạn học tập.

    Tôi cũng mừng vì bạn gái kia đã quyết định bỏ bạn, bạn trẻ con còn hơn...trẻ con.
  10. xcoolnet

    xcoolnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Mình cũng có những sai lầm gần giống với lời Anxiety nói. Đòn đau nhớ đời!

Chia sẻ trang này