1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haininh118

    haininh118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hehe! cáo đồng ý mai đi chơi với e rồi! không biết nên làm gì bước tiếp theo đây.giúp e với mấy bác ơi
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Giờ chắc chú và em nó đang ở quê rồi. Làm cái sim khuyến mại 10ph mà buôn với em nó trước khi đi ngủ. Trong Tết này phải kiếm cớ gạ đc em nó đi chơi (có thể tạt qua nhà em nó hoặc có thể chỉ cần lôi em nó ra khỏi hang).

    Tết nhất là lúc đầu óc các con cáo thoải mái, thư giãn hơn bình thường. Là thời điểm tốt để anh em ta lấn tới!
  3. hiepsieuviet

    hiepsieuviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    -t3:12 sau khi nói chuyện về vụ kia xong,em đi ngủ.... 1h em nó nhắn lại
    chẳng hiều sao P cảm thấy trong lòng có 1 gì đó rất buồn... cảm giác lòng tự trọng của mình bị trà đạp rất nhiều 1 cảm giác đau nhói.P chịu đựng tất cả dù ai có nói gì và mặc họ xúc phạm mình liệu sức chịu đựng sẽ dc đến bao giờ và bao giờ P sẽ
    phát điên.... dậy đi nào H,P di dạo cùng H cho đỡ buồn.. (bọn em có 3,4 buổi tối ra ngoài chỉ là đi dạo.chém gió..)

    sau tin nhắn đó,em thấy chỉ là tin tự sướng của cáo nên bỏ qua,ko thèm nt lại. lợi dụng cái đấy lên kế hoạch: xin lỗi vì em bận vô tâm,bla..bla... rồi mang hoa đến tặng em,rồi tranh thủ nhảy sang bước 5(ôm) luôn!
    -t6,sáng t7 gặp mặt qua.ko thể nói chuyện.coi như ko tính.thằng bé tiếp tục âm mưu.. tranh thủ tặng hoa,xin lỗi,và (bước 5)! Tính toán khá chuẩn xác (trường hợp bị từ chối và phản kháng đã được loại bỏ vì em biết tính cáo này )
    -tối t7: trên đường đi.em gọi trước cho cáo để ra ngõ gặp 1 lát thôi(vì chỉ xin lỗi,tặng hoa xong về)... :
    -alo,P à.H đây.ra ngõ gặp H 1 lát dc ko?
    -a,H à.P x lỗi vì ....vì có việc phải đi với mẹ gấp..
    -(đang đi nên ko nghe rõ) P bảo cái gì cơ?
    -P phải đi với mẹ..chắc ko gặp đc H rồi.H về đi nha.thế nhé.mẹ ra rồi.P dập máy đây
    -uhm
    -[tút]...[tút]....
    em lẳng lặng đi đến nơi và nhìn thấy 1 cái bóng đang ngồi trên xe và 1 cái bóng chạy ra..đoán là mẹ (vì ko nhìn kĩ,em về)

    sơ lược về tên tình địch: chính thức dc coi là người yêu cáo.thời gian sử dụng:1 năm.tên này 90% lấy first kiss của cáo (cả trường đồn ầm lên vì diễn ra ngay trong trường,ngay nơi "công cộng"..).60% là first love của cáo ( vìhồi trước khi quen hắn cáo có kể em (lúc ấy dc coi là bạn) hình như đã yêu 1 thằng nào đó.ko rõ lắm).hiện tại:đang đi học xa.

    tự nhủ các bác đã dạy:kiên nhẫn... nên em quyết hôm khác chiến tiếp để tiếp tục vượt qua bước 5 . về nhà nhận được tin nhắn... và cái ngày em lo sợ đã đến:
    -P XLỗi,hnay bắt buộc phải nói dối H.P ko muốn nhưng mà... chắc lúc đấy H lên đến nơi rồi phải ko? ( đúng thật nhưng em chỉ nhìn qua,tưởng mẹ thật) P thật sự cảm thấy có lỗi P ko muốn nói dối H hnay P gặp anh A.chắc H vẫn còn nhớ chứ? P ko muốn 2 người cha.m mặt P sợ xảy ra chuyện gì đó ... P mong H sẽ hiểu
    -câu hỏi1:bác nào phân tích hành động "nói dối" này là sao với
    thực ra P chẳng biết nói gì với H cả.P nghĩ ntn cũng được,P ko trách.P chỉ muốn gửi lời xin lỗi chân thành vs H.H nghỉ đi P sẽ ko làm phiền H nữa.g9
    em ko biết thằng này về với mục dích gì.em vẫn đi theo hướng:nó trở về để chấm giứt chuyện của nó.... (hay để về giữ hàng?)
    em trả lời:"P nói dối H...H rất buồn,nhưng H đã cảm thấy rất vui vì P đã nó i thật.haha... thế lúc H lên anh ấy đang đứng đấy à?"
    H đừng nói thế... P thấy có lỗi làm vậy mà H bảo vui..lúc H gọi cho P,P vừa xin bố xuống chợ đi mua ít đồ rồi ra gặp bảo anh ấy về thì đúng lúc H cũng gọi bảo xuống..P cuống quá hok biết làm ntn sợ 2 người mà gặp thì... nên P nói dối H! nhưng dấu mãi cũng chẳng được P nghĩ mình nên nói thật dù H nghĩ gì cũng được
    câu hỏi 2:hành động nói thật này nghĩa là gì?
    em trả lời"uhm,thế bây giờ P có muốn kể H điều gì ko?"
    câu hỏi 3:các hành động của em như trên là đúng hay sai? những hành động nào sai?
    câu hỏi 4: cáo ko trả lời tn.em có nên chủ động liên lạc với cáo tiếp ko hay chờ thi gan cáo trả lời.. ngay bây giờ em có nên bồi câu:"H đã nghĩ sai về P ..." ko? cáo bây giờ đang nghĩ sao.. (chắc sướng lắm nên mới ko trả lời em đây). em chằng biết mình phải làm gì nữa... ... chằng nhẽ cứ coi như chưa có chuyện gì sảy ra tối nay..tiếp tục chiến dịch bước 5 hoặc rủ đi chơi như bình thường...
    buồn quá...
  4. q_111

    q_111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    các cao thủ cho em hỏi: thê nào là 1 ngươì con gái lý tương trong xã hôị hien đại?
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    hiepsieuviet: rất thông cảm với tình cảnh của chú nhưng nếu có thể thì chú... làm ơn viết ngắn + nêu bật ý chính

    q_111: Mk, nói thẳng chú đừng giận, chú đặt câu hỏi ảo vãi lúa! Người con gái lý tưởng là người... chú thấy lý tưởng. Bởi vì cái "xã hội hiện đại" nó dị ứng với mọi kiểu "công thức", "hình mẫu", "chuẩn mực", đặc biệt là trong chuyện gái gú!
  6. ShadowDemon

    ShadowDemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cáo đã về quê rồi , tuy đã cố gắng , nhưng có lẽ sai lầm quá lớn . giữa em và cáo đã có khoảng cách vô hình , ít cười , ít nói , ít nhìn nhau . Ca này sắp tạch :)) . Em có nhắn tin bảo cáo sau tết lên gặp lại anh sẽ làm em cười vui vẻ như xưa , ko lặng thầm với nhau nữa em nhé :) . Chả bik sẽ ra sao , cứ chờ xem

    Vả lại truoc đó cáo cũng đã có biểu hiện bơ em rồi , truoc khi em to ra vô tâm ấy . Em cứ như người vô hình truoc mắt nó vậy . Trong đầu muốn nghỉ , nhưng lòng còn vương nhìu lắm :(
  7. milky.boy

    milky.boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Mình cho nó là lý tưởng thì nó là lý tưởng. Ko nên nhầm lẫn lý tưởng với hoàn hảo.
  8. mytharies

    mytharies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ôi em và cáo tình hình càng ngày càng tệ,cáo đã về quê nhớ quá nhờ đứa em hỏi xin lỗi với làm bạn được ko thì cáo nói làm bạn cũng ko được đã ghét thì còn làm bạn sao được trời ạ đau lòng quá
  9. Dantevskratos

    Dantevskratos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất cần anh em. Vào thẳng câu chuyện luôn. Sơ lược về em ít nói nhưng chém gió cũng được tuy không được hài lắm. Về phần cáo : tuyệt hảo, xinh nhất lớp, giàu nhất lớp, ngoan(cái này không chắc vì em nó nhuộm tóc) nghe mấy đứa bạn nói vậy, ít nói, trong lớp chỉ vài đứa bạn . Em và cáo học chung đh bây giờ là năm 2. Năm thứ 1 em có thích cáo nhưng không dám nói nhưng em cũng chả thèm nói chuyện với cáo luôn vì cáo chỉ nói chuyện với 1 đứa bạn trong lớp(lúc này cáo chưa nhuộm tóc và trang điểm nên nhìn rất dễ thương). Sang năm thứ 2 thì 1 con nhỏ bạn của cáo gợi ý em cưa cáo và cho em số điện thoại cáo. Em đã dồn hết công lực để nhắn tin làm quen cáo ( xin nói em là siêu gà và chưa đọc bí kíp của quarker và azazuj). Tháng thứ nhất làm quen em chỉ dám nhắn tin và cáo trả lời. Tháng thứ hai cũng vậy nhưng có gặp mặt trong lớp nhưng em chỉ nói ít lắm. Tháng thứ ba thì có gặp một lần cuối và em chém gió quá trời. Các bệnh gà của em : nhắn tin 3 lần 1 tuần, không dám hẹn đi chơi nhưng tháng thứ 3 ít hơn. À em quên nói là trường em học tín chỉ nên học kì 1 của năm thứ 2 em không học chung môn nào nên em mới nhắn tin làm quen. Biểu hiện của cáo tháng thứ 1 chả thèm nhìn em . Tháng thứ 2 có nói chuyện với em. Tháng thứ 3 thì cũng vậy. Tết vừa rồi thì cáo chủ động nhắn tin chút tết em(tức nhiên em không tưởng bở). Và rồi ánh sáng loé lên khi em được 1 mem giới thiệu vào đây. Em đã đọc xong bí kíp của quarker và azazuj và em cảm thấy mình mạnh mẽ lên khác thường. Nhưng đã quá trễ vì như azazuj và quarker đã nói 1 tuần chỉ nên gặp 1,2 lần vậy mà học kỳ 2 này em đăng ký học chung cáo 3 lần chứ(hic hic không đọc sớm bí kíp). Hu hu biết vậy hồi kia mời cáo đi chơi tại vì mới quen nên không dám. Em tưởng học chung nhiều là lợi thế ai dè là bất lợi. Vậy theo anh em là em còn bao nhiêu phần trăm cơ hội, Nếu còn thì em dùng chiến thuật gì đây. À quên cáo chưa có bạn trai và vệ tinh chắc khỏi phải nói là quá trời.
  10. Dantevskratos

    Dantevskratos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    bác nói gì em chả hiểu, em mới biết forum này 3 ngày thì 2-3 nick đâu ra ?

Chia sẻ trang này