1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dantevskratos

    Dantevskratos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ừa thì chỉ có merry xmas thôi, mà nghe mấy anh trên đây nói thì trong giai đoạn cầm cưa thì mấy ngày lễ coi như không biết.
  2. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Mấy ổng nói vậy thôi, cũng phải tuỳ hoàn cảnh và nôi dung tin nhắn chứ, đừng rập khuôn máy móc như thế. Merry xmas thì có cái gì đâu, giống như đêm 30 tết 1 đống tin nhắn happy new year bay tới í mà, thế thì có gì phải nghĩ nhiều nhỉ. Chừng nào bạn nhắn kiểu như : đêm noel lạnh quá, có e ở bên thì vui biết mấy --- > gà xuất khẩu này
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Hỏi tình huống: zai nhắn tin làm quen, sau 2 ngày bị cho rớt không thương tiếc với lý do... tin nhắn dùng toàn phông chữ hoa. Như vậy có phải là gái khó tính quá không?
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không. Chữ hoa cũng chẳng phải là lý do. Chẳng qua là thấy chẳng có ấn tượng gì, nên tự cho mình một cái cớ thôi.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đúng rồi, chẳng phải tại chữ hoa. Tôi vốn khó tính chuyện chữ nghĩa, đến có anh nói "anh em mình" tôi còn trách và nhắc phải nói là "anh và em" chứ không thể nói như kiểu anh em ruột rà họ hàng như vậy được, vậy mà có anh nhắn tin toàn chữ hoa, hoặc lôm côm chữ hoa chữ thường thì tôi cũng đành chịu thôi. Họ bận bịu thì ai hơi đâu mà soi mói hoa với thường. Tôi từ khi dùng cell rùa thì thậm chí còn nhắn tin công việc cộc lốc nữa kia.
  6. ShadowDemon

    ShadowDemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bác dragon cho em hỏi : Vốn là em nghĩ tình hình ko thể cứu vãn nên hơn 1 tháng nay ko tiếp xúc nói chuyện với cáo , chỉ la liếm mấy con bạn của cáo thôi . Thấy cáo cũng chả thèm để ý , nên nghĩ chắc hết thiệt rồi

    Thế mà hôm qua , em thóang nghe cáo nói chuyện với bạn nó . Bạn nó hỏi gì đại loại như " mày cứ để tình hình vây hoài à "

    Cáo nó đáp : tao đâu có làm gì đâu . chừng nào tao đi với con trai mà là bồ bịch hay gì thì ko nói , đằng này tao chỉ xem anh X như anh trai thôi

    ( Nếu em đóan ko nhầm thì cáo hiểu nhầm việc em lơ nó là do hôm bữa nó cho thằng X chở về ) , nó vừa nói vừng rưng rưng . Nhìn xót lắm .

    Rồi lúc về em kỹ lưỡng điều tra thằng bạn thân của cáo xem cáo nó đang nói về ai , qua nguồn tin em đóan chừng 80% nó đang nói em . nghe như thể nó còn thương nhớ em lắm . Nhưng nếu thế thì còn đơn giản , mâu thuẫn là như vầy :

    -hồi tết em chủ động làm hòa , cứ gặp mặt em là nó lượn , và làm cái nét mặt né tránh
    - hồi tết em rủ đi chơi thì bảo bận học bài , trong khi thằng bạn em rủ thì đi liền
    - .v.v noi chung là các biểu hiện bất cần , ko quan tâm nữa
    - Và hình như khi em tiếp xúc thân thiết với gái khác thì cáo vẫn có chút bực mình , ko còn rõ thấy như trước , cái này để em để ý kỹ hơn nữa. Sẽ update sau

    Bác dragon phân tích giúp em với, chỉ cho em phải làm gì nữa , cảm ơn bác .
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chú với nó giận nhau hình như suốt từ trước Tết? Mk, làm gì mà lâu thế? Cả tháng trời mà chú chưa làm lành xong là sao?

    Chú đừng làm lành theo kiêu cổ: năng xuất hiện trước mẹt, rủ đi chơi v.v.. Những chiêu này quá hời hợt nhạt nhẽo! Nó đang giận chú mà chú vừa rủ cái nó đi chơi với chú ngay thì khác nào nó là con cún của chú?

    Hôm nào chú chắc chắn là nó đang ở nhà, chú ăn mặc thật lịch sự + ôm thêm bó hoa hồng đến thẳng nhà nó cho anh. Nếu chú ăn nói kém thì viết lời xin lỗi + vài câu yêu thương vào 1 cái thiếp rồi kẹp vào bó hoa.

    Nếu nó ở nhà 1 mình + nó còn vùng vằng ko cho chú xin lỗi (nhưng vẫn mở cửa cho chú vào nhà) thì chú quẳng hoa đi + ôm chặt lấy nó mà xin lỗi. Nhớ là ôm thật chặt vào vùng eo (chứ không phải ôm vào vòng 1 hay vòng 3) rồi xin lỗi đến khi nào nó chịu tha lỗi cho chú thì chú mới bỏ nó ra!

    Gà thường có điểm chung là rất dứt khoát hùng hổ khi phạm lỗi nhưng đến lúc xin lỗi thì kênh kiệu ưỡn ẹo như bố người ta! :))
  8. hiepsieuviet

    hiepsieuviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi : cáo thể loại kiểu như ... "tớ chỉ thế thôi,tớ đâu để người khác tôn trọng...." xong im lặng giận dỗi thì giải quyết ntn?? (đang nc bt tự nhiên thế,em rất ghét nên buông câu: "khi nào ấy bình tĩnh đi đã thì mình hãy nc tiếp") ko biết nói thế có quá đáng,vô duyên gì ko nhỉ?
  9. Jeve08

    Jeve08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ai giải thích dùm mình ý đồ của tin nhắn này. 2 tuần trước mình có nhờ người quen điều tra dùm một đứa ở trường ở hơi xa. Một hôm có gặp mặt để hỏi tin tức về đứa kia. Biết đứa kia có ghệ ời, sau hôm đó nó nhắn tin mình thế này (với tư cách là ng tư vấn tình cảm cho mình)
    _Anh có thích ai khác ngoài TN ko ? hỏi để biết chứ không có gì đâu nghe.
    _Anh thích TN ở điểm nào ?

    câu trên thì nó cứ gặng hỏi, mình cố gắng tránh né, nhưng vừa trả lời xong là im lặng luôn
    Hôm trước mình vừa công bố mình sẽ quên đi đứa kia vì đứa mình thích đqã có gh. Chả hiểu sao lần này nó ko ép mình thử tình cảm với đứa kia nữa. từ từ nó hỏi:
    _
    tại sao anh ko kiếm ở ở gần mà quen mà quen chi xa vậy ? Ở đó thiếu gì người tốt không chừng tốt hơn TN nữa đó.

    Còn nhiều cái khó hiểu nữa nhưng tiêu biểu là những câu nói đó, mình ko cố ý nghi ngờ nhưng có cái gì đó làm mình nghĩ là nó có ý đồ đen tối với mình.
    Như là tại sao nó lại giúp đỡ mình nhiệt tình ? Mình muốn quên đi đứa kia lắm nhưng nó cứ ép mình ko đc buông xuôi, nhưng hôm trước mình vừa công bố là từ bỏ là nó bảo mình hãy làm theo nhưng gì mình mách bảo.
    Tại sao nó cứ gặng hỏi "trước đây có y ai khác ngoài TN ko ?". Mình tránh né một hồi sau trả lời thì nó nhắn Good Night
  10. simvip8668

    simvip8668 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác
    Tình hình là sau 1 thời gian khá dài e ngủ đông thì chợt bị thức dậy cụ thể là trước e có mấy bài xin nhờ tv trên box này và mọi chuyện đã chìm vào quên lãng khá lâu rồi, nhưng giờ e lại bị cáo mới moi lên (chả hiểu sao tự nhiên e bị say nắng cáo này các bác ạ), cũng tại thằng google cả với lại e dùng nik này trùng với nik ym nên cũng dễ dàng search ra. Cái này đúng là sơ xuất nhất thời của e và có lẽ luk này cáo cũng đang đọc bài này của e cũng nên :(

    Giờ e nên xử cáo thế nào được vậy các sư huynh, mong các sư huynh chỉ giáo e với, ca này với e cũng khá là oải vì sau thời gian dài dài e mới bị như này nên hiện thời chưa nghĩ ra cách nào hết ạ :(

    //với lại tự nhiên e lại thấy mình càng ngày càng gà mới chít chứ :(( khéo sớm muộn e cũng bị cho vào nồi luộc chín mất.

Chia sẻ trang này