1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Mọi việc đã rõ chú còn mún hỏi gì nữa? Không phải là nó đã cắm sừng chú đâu, thực ra là nó đã có người yêu tung giường nát chiếu với nhau từ lâu, chú chỉ là đội hình 2 (mk, thậm chí có thể là 3,4) của nó thôi!

    Chú cưa gái cái kiểu ctéo gì mà ctéo bít nó có người iu hay chưa + ngoan ngoãn làm đội hình 2 cho nó như 1 con cún mấy tháng zời?

    Những thể loại như con này (xin lỗi chú) chú chỉ nên coi như rau (không sạch), yêu đương làm cái ctéo gì!
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Quan trọng là chú cần check xem nó "còn lưu luyến" hay "còn dan díu" <=== đừng để bị tung hỏa mù! [-X

    Sau khi chắc chắn là chúng nó đã dứt tình thì chính chú sẽ là người quyết định nó quên thằng bồ cũ nhanh hay chậm!

    Đừng ngồi nhà đợi nó quên! Mạnh dạn mà đứng dậy diễn xuất hay hơn thằng kia đi, rồi gái sẽ là của chú nhanh thôi!
  3. hyvong

    hyvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    anh rồng biết thì cho em sin cái lick, chứ em mới dô không biết bác Gúc
  4. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    ^
    Google =))
  5. phucduc2002

    phucduc2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hợp lý lắm anh ạ. nhưng mà mỗi lần nó nói về chuyện đó thì 2 đứa dù đang nc vui vẻ cũng trở nên bực bội, sau đó là em phán cho 1 vài câu ngu xuẩn, thường thì kết thúc cuộc nc lúc nào cũng là việc khó chiệu vì lúc nào nó cũng nhắc đến chuyện đó. anh ơi như vậy là nó còn lưu luyến thằng kia đúng không anh? em cần 1 lời khuyên là mình nên làm gì tiếp theo anh ah. thanks anh trước nha=((
  6. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đừng bao giờ để topic của câu chuyện hướng về người cũ, dù là người cũ của ta hay gái! [-X

    Quá khứ đã chết! Nếu nó chưa chết thì... cho nó nhát cuốc cho nó chết hẳn rồi quên nó đi!

    Nếu nó gặp chú nhiều mà vẫn chưa quên được thằng kia thì đừng trách nó "ảo" mà hãy tự trách mình trình diễn chưa tốt!

    Lắm thằng còn phải cưa cả gái đang có người iu <=== khó khăn hơn chú nhiều! Tự tin lên! Như lời bài hát trong cái phim gì đó của bọn Khựa bẩn "ý trí vững vàng mà tình cảm mênh mang". Đừng ngồi đó ghen với cái thằng bồ cũ, chú là người thật mà không thắng nổi 1 ký ức?
  8. phucduc2002

    phucduc2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    vâng ạ. em sẽ nghe lời anh. sắp tới ngày có 1 nhác cuốc kết thúc chuyện cũ rồi anh ah. thanks anh nhiều lắm
  9. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1



    Hàng ngày e vẫn fải giáp mặt với em nó. Ức chế nhưng vẫn fải im lặng, anh dai có câu nào tặng em để nói vs em nó 1 cách nhỏ nhẹ nhưng thật thấm thía o ?
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Sao phải nói gì với nó? Tự nói với bản thân mình ý! Chú phải cảm ơn nó mới đúng! Nhờ có nó mà chú đã bớt gà hơn nhiều!

    Đàn bà cũng có 5-7 loại đàn bà! Trừ phi đến chỉ vì phang chén còn đã xác định cưa là phải để ý + tìm hiểu cho kỹ! Đừng vội vảng phủ hào quang lên nó + đặt lên bàn thờ để rồi phải thất vọng +... nhìn thằng khác đặt nó lên giường!

Chia sẻ trang này