1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changdoncoi

    changdoncoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    Hii các bác, e tham gia diễn đàn đã lâu, rất chăm đọc cái topic của các bác cao thủ để học hỏi ^^ e cũng đã tự tin hơn rất nhiều :P
    Nhưng nay e đang bó ây vụ này, chẳng là e rất kết 1 cáo, gặp và quen cáo trên facebook (ảo quá các bác nhỉ) cáo cũng cùng quê e nên e rất thích, nhưng chưa gặp mặt ngoài đời lần nào, cáo chưa biết j về e cả, mong các bác chỉ e cách tiếp cận làm sao để mời cáo 1 nhận lời bữa cafe với ạ, e đoán phải làm quen sao cho cáo ấn tượng ý mà bó tay quá. Mong các bác chỉ bí kíp e với ........
  2. changdoncoi

    changdoncoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1


    Hiz e đang gặp đúng đoạn KHOAI nè đấy ạ :(
  3. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo tình hình ạ

    Chiều nay em đang là quần áo, chuẩn bị tối rủ cáo đi ăn với đi xem hoa, bất ngờ cáo xuất hiện, rủ em đi ăn :D đã đến rồi không lẽ từ chối, thế là em…lên đường. tụi em đi ăn bánh xèo ( cáo thích) ăn mất nữa tiếng. ăn xong, em định trả tiền thì cáo rút tièn ra trả ( có 55k thôi ạ) thế là em thôi, vì em chậm tay hơn cáo,chưa kịp hành động gì nó trả xong rồi @@ lần trước đi ăn, em chủ động rủ nên cũng chủ động trả , đang ăn thì bố cáo gọi, thế là không đi tập 2 đc  nhưng em vẫn rủ đi xem hoa, cáo chút lưỡng lự rồi nói “ lượn qua đó coi tí rồi về” bọn em đi 1 vòng qua chợ hoa rồi pp nhau.
    Trong lúc ăn, em đút cho cáo ăn, lúc đầu nó ngượng, xong cười tít  , cáo bảo tết qua nhà em chơi, với rủ em xún nhà cáo ( cách nhà em 50km ) chơi, em đi đc không ạ? Tụi em chỉ nắm tay vài lần, chưa hôn hít gì đâu.
    Mà cho em hỏi, cáo bị đau tay, em xoa tay cho cáo, thế có đc coi là nắm tay chưa ạ?
  4. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    em xin lỗi ad vì gửi 2 bài liền, vì bất ngờ nhớ, nên cần hỏi gấp
    sắp tới sn anh ruột cáo, cáo hỏi em nên mua gì, mà em thì chậm nghĩ, chả nghĩ ra gì cả, các bác tư vấn giúp, tại em định gợi ý cho cáo món quà gì đó, có khi nó rủ em đi mua cùng :D hì , các bác tư vấn nhanh hộ em nhé
  5. chugacon090

    chugacon090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Có một vấn đề mình muốn hỏi bác dragonboy1080, tuy rằng đã cũ nhưng chưa có những tiêu chuẩn, những ranh giới rõ ràng dù chỉ mang tính chất tương đối, đó là tán gái đã có người yêu.
    Có người nói rằng tán gái đã có người yêu là không nên, vì nếu có tán được những con như thế thì sau này em nó cũng dễ bỏ mình để theo thằng khác.
    Có người nói rằng, nếu thấy thích thì cứ tán, tình yêu thì tranh đấu thôi, nhỡ mình là người phù hợp hơn với em nó, đem lại hạnh phúc nhiều hơn cho em nó thì sao.
    Vậy quan điểm của bác là như thế nào, lúc nào nên tán và lúc nào không nên tán (biểu hiện chung thôi, thường đúng với đa số á) ????
  6. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    bác Rồng cho em vài lời
    Gái đã có ng ui là việt kiều cùng tuổi nhưng tc 2 ng gần đây : mạnh ai lấy đi >>> chắc là thằng kia chán rùi
    cáo wen rất nhìu zai. gia đình cũng khá
    em wen cáo 1 năm trước time trước cũng ít liên lạc .nhưng gần đây mới đi chơi lại đc 2 3 tối .
    gái chủ động nói cho em biet là đang wen zai kia và 1 số zai khác nữa
    gần đây đi chơi với em thì chủ động nắm tay nhưng khi em đòi ôm eo thì ko chịu
    Hum nào đội hình 1 mà ko đi thì lại rủ em lên nhà chơi và còn nói là nếu em ko đi thì rủ đội hình 3 nữa .sac
    sáng nay lại rủ nữa nhưng em ko đi. Bây jo nên làm như thế nào là hợp lý ah.
  7. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Nếu là anh trai ruột, mình hay hỏi thích gì, rồi tặng đúng đồ đó cho ông ấy ( lúc thì đồng hồ, áo khoác, quần bò, điện thoại... túm lại là cái dùng dc- anh mình sn 86). Chắc hỏi bạn còn còn mục đích khác. Hi hi. Rút ngắn khoảng cách, có khi còn mời bạn đến dự sn anh trai....
  8. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Theo ngu ý của em, anh nên cố gắng đưa mình vào đội hình 1 đã, bằng cách nâng cấp bản thân…theo nhiều phương diện…tạm thời không liên lạc trong 1 đến 2 tuần, trong time đó, cố gắng nâng cấp thật nhanh,để khi gặp lại…cáo phải nhận ra được…….. bỏ lỡ anh là 1 điều sai lầm ^^ em còn gà nhiều, chỉ nghĩ sao nói thế…AE góp ý thêm ạ
  9. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Cáo đưa ra 1 tấm hình chụp nó vs 1 con khác, 2 đứa này không thân nhau lắm. nó hỏi “ gà thấy ai xinh hơn?”
    Trả lời thế nào để vừa lòng cáo ( thích đc khen) mà lại dí dỏm, không biến mình thành kẻ xu nịnh
  10. chugacon090

    chugacon090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Gà: Thôi anh ko trả lời đâu [-(
    Cáo: Đi, trả lời điiiii
    Gà: Thôi, anh sợ nếu anh trả lời thì em lại kêu anh nịnh em nữa
    Cáo: ^^

Chia sẻ trang này