1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Anh cắt đi cho ngọn.

    Mà Atta ơi. Làm xong hết máy cái em nói mà vẫn "" lạnh lùng - tàn nhẫn"" thì phải làm zì tiếp theo nhở???
  2. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Thu dọn dép guốc, lên đường đi săn cáo khác bác ạ. Thiếu 1% may mắn thì đanh chấp nhận thôi.
  3. ncdntlt0507

    ncdntlt0507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người. Mình hiện tại đang gặp một chút rắc rối trong chuyện tình cảm ko biết phải làm sao nên mạn phép hỏi mọi người. Mong mọi người có thể giúp đở mình.
    Mình và cô ấy quen nhau cũng gần 2 năm rồi. Cũng đã xác định cuối năm nay sẽ đến với nhau. Trước đây khi cả 2 chưa có việc làm ổn định tôi và cô ấy rất hạnh phúc với nhau. Rồi sau đó cô ấy có việc làm, công việc của cô ấy rất vất vả vì làm ở một công ty tư nhân. Rồi tôi cũng có việc làm, dù ở trong tình nhưng tôi cách khá xa cô ấy nên mỗi tuần tôi chỉ có thể tranh thủ về vào chiều thứ 6. Chúng tôi chỉ có một ít thời gian vào buổi tối. Thơi gian tôi bắt đầu đi làm cũng là lúc tôi cảm thấy lo lắng. Hai người vẫn nói chuyện điện thoại nhưng những câu chuyện của chúng tôi dường như càng lúc càng trở nên nhạt nhẽo vô vị, cô ấy bảo tôi là nói chuyện với tôi càng làm cô ấy bực mình. Khi tôi về thì tình hình cũng không khác mấy. Chúng tôi vẫn gặp nhau nhưng những cử chỉ của tôi dành cho cô ấy luôn làm cô ấy khó chịu. Nhiều khi tôi muốn cầm tay hay ôm cô ấy thì cô ấy luôn nói là mệt mỏi và tỏ ra rất khó chịu. Những nụ cười mà ngày xưa tôi thấy cũng mất đi, gặp nhau tôi chỉ biết ngồi nhìn muốn mở miệng nói điều gì đó để làm cô ấy vui thì lại làm cô ấy khó chịu. Chính điều này đã làm tôi rất căng thẳng. Tôi dám chắc là cô ấy ko hề có người khác, nhưng công việc vất vả phải chăng đã làm cô ấy như thế? Nếu là như vậy phải chăng cô ấy đang bị stress và tôi nên làm gì và cần làm gì để cô ấy vui vẻ như trước. Hi vọng mọi người cho tôi một lời khuyên.
  4. working

    working Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    XIn chào các bác, em mới tình cờ biết được diễn đàn tư vấn về tình yêu, xem qua các theard tình cảm thấy nhiều câu chuyện thật phức tạp và thú vị. Giờ cũng mạnh dạn post bài xin được các bác chỉ giáo.
    Em thuộc loại gà chưa một lần yêu đương ( cũng có thử mà không được), gần đây em có thích 1 bé bán "bánh kẹo" gần nhà. Lúc trước thỉnh thoảng em cũng ra đó mua đồ nhưng không thường xuyên ( em hay mua quán khác). Bé thuộc dạng chăm chỉ, hình như ngoài thời gian đi học là thời gian bán hàng cho gia đình, tại lần nào đi qua cũng gặp bé. Dạo này em có ra nhiều hơn, tuần 2 lần nhưng mà chỉ trêu đùa chút chứ không biết làm sao để làm quen. Em sợ hỏi số dt bé lại đưa số máy bàn thì bằng hòa. Giờ có cách gì hay các bác chỉ giúp em.
    Còn nữa là bé rất là xinh xắn, điều này làm em cảm thấy hơi mất tự tin.
  5. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    nếu bạn có ý định làm quen, tán tỉnh thật sự thì chuyện này ko cho là câu hỏi nhỏ đc, ra lập hẳn topic mới, nhiều ng vào vấn véo luôn.
    nếu là lần đầu ra trận thì 90% là miss, dù có ai tư vấn cho đi nữa :D nên xác định sẵn luôn, mình hay để mọi chuyện tự nhiên đến chứ ko chủ động làm quen kiểu này, nên chả có ý tưởng gì cho bạn cả. nhưng có lưu ý nhỏ, bạn phải luôn làm cho gái có cảm giác mọi chuyện đến thật tự nhiên, thế nhé, chúc may mắn.:-bd
  6. only_for_fun

    only_for_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Gái nhắn tin: "Ơ không nhắn tin chúc em ngủ ngon à? Cù chết anh bây giờ! Bỏ qua mấy lần rùi lần này không tha nha ... nhắn tin với gái nào cũng phải thế nhớ chưa =.=
    Tình huống: sau khi đi chơi cả tối, ăn mỳ vắn thắn, phô mai que, dạo vòng hồ Tây, xong đi nhảy, rồi đưa về nhà.
    Em cũng không xoắn lắm nhưng vẫn muốn tham các khảo thêm ý kiến :D.
  7. lolemlunglinh

    lolemlunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    topic quá thú vị!
  8. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    cách giải quyết: kệ nó, đi ngủ
    nhìncó vẻ đơn giản nhưng nhiều chú lòi đuôi gà ra vì cái trò này đấy
  9. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Bác có cách trả lời khác ko? Kiểu im im di ngủ nó sao sao ấy? làm sao nó vui vẻ như đùa 1 câu mà kết thúc đc khoản nt để đi ngủ cơ… bác pro động não nghĩ giúp chúng em đi :D
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Tốt nhất là kệ nó, lăn ra ngủ như bạn trên kia đã nói

    Phương án 2, dành cho level thấp hơn: "anh chưa chúc ai ngủ ngon bởi vì khi nào yêu thì anh mới chúc. chúc ngủ ngon =))"

Chia sẻ trang này