1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. only_for_fun

    only_for_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Haha, cám ơn 2 bro đã quan tâm, nhg tạm thời gác sang 1 bên đã. Mới 1 tháng cưa cẩm mà đã thế này, ko nên ngập tràn trong hạnh phúc mà quên hoàn thiện bản thân.
    Tiện đây em đang tìm chỗ nào, dẫn gái đi chơi 1 2 ngày cuối tuần, kinh phí 3 triệu là hết tầm. Đi xe máy đi ô tô cũng đc. Với loanh quanh khu vực Lò Đúc có chỗ nào thích hợp dẫn gái vào thể hiện thân thủ phi phàm nữa, trước có đi 1 lần vào quán nào trong ngõ ở Mã Mây thích hợp mà chả nhớ nổi.
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    2 ngày với 3 triệu mà chỉ loanh quanh khu Lò Đúc? :)

    Mà nói thật là chú không cần phải hỏi gì nữa, nó đổ chú rồi còn đâu :-??
  3. only_for_fun

    only_for_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    À không, ý em là đi chơi xa loanh quanh HN, với cả gái bảo muốn đi thì đi cùng 1 đôi bạn gái, gái mới xin nhà đi qua đêm đc. Em thời gian này cũng bận công việc học hành đang bừa bộn, đi chơi thì cũng đi trong ngày là đẹp rồi.
    Loanh quanh khu Lò Đúc là mạn cơ quan em và nhà gái, đc cái cũng gần tiện thăm hỏi. Đổ hay ko sao quan trọng = sờ được chỗ gần cổ :)).
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Vấn đề là 1 khi nó đã đổ chú rồi thì...chú muốn sờ nó chỗ nào cũng không khó >:)

    Anh bít là tham vọng của chú chỉ dừng ở mức...sờ :))

    Hăm hở quờ quạng chưa chắc đã đến đích nhanh (còn tùy vào độ bảo thủ của gái)

    Cách chắc ăn hơn là đi từ hôn hít (hôn vào đâu và như thế nào thì không cần nói lại nữa)

    Ban đầu hôn thì tay phải "ngoan", sau vài lần tay bắt đầu "hưởng ứng" mồm Sau vài lần là tự gái nó cũng chịu không nổi ==> tự nó sẽ gỡ bỏ dần các "giới hạn" >:)

    Quan trọng là liệu cơm gắp mắm, mình quá dát thì tiến độ sẽ chậm mà mình quá sỗ sàng thì gái nó sẽ chống cự + mình lộ bản chất dê xồm ==> cũng gây chậm tiến độ

    Chúc chú may mắn!
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nhầm: Anh bít là tham vọng của chú không chỉ dừng ở mức...sờ
  6. only_for_fun

    only_for_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn. Em vẫn thực hành đều đặn như vậy, gái cũng có chống cự đẩy ra, nhg em cứ lựa mà làm thôi, nhiều lúc gần đi đến đích, ta lại dãn cho gái hụt hẫng :)). Khổ cái là gái đôi lúc ko hiểu vô tình hay hữu ý, cứ ngồi đè lên thằng em cùng cha khác ông nội, em là em phải kiềm chế lắm, ko biết có hại cho sức khỏe ko, dạo này chén món cháo lưỡi nhiều quá mà sao nhanh đói hơn mọi ngày. Haizzz ...
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Thế thì đúng là có hơi hại thận :))

    Nhưng ngày chú toàn thắng đã gần kề >:)
  8. only_for_fun

    only_for_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Lên báo cáo tình hình với ae 1 chút, sau bao nhiêu cố gắng, kiên trì hành động, thành trì thì đã gần như đánh sập, gái nói "Em cho anh thoải mái vòng 1, chỗ khác thì ko" nhg tất nhiên là em ko đồng ý :)).
    Cái này thì em nghĩ kiểu gì gái cũng cho thôi, tự nhiên hnay mặc áo hở lưng thành ra cởi cái áo con cũng dễ - ae 2 chưa có kinh nghiệm thì nên thực hành trước, rất có lợi :D.
    Tối nay có hẹn với gái đi xem em đá bóng, ko biết có nên bày mưu tính kế vào nn tắm rửa ko, chứ thực sự em thấy buổi sáng thì gái cũng ướt rồi ~.~
  9. only_for_fun

    only_for_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    File word Gái nhân dịp em đưa USB mượn cóp clip

    Gấu yêu của em !!!
    Em mới đọc lướt qua về file “không thể bị lừa dối” của anh. Em không có ý xem tài liệu riêng của anh đâu nhưng tại cái dòng tên file của nó gây tò mò ý :”> hỳhỳ :D anh hay đọc mấy kiểu này à? Em cũng chưa đọc kỹ đâu mới chỉ xem qua chút thôi nhưng dù sao theo những gì em cảm nhận thì sách vẫn chỉ là sách ! Từ lý thuyết đi đến thực hành còn rất xa mà anh..chưa kể thực tế phải đến 50% khác xa so với những gì sách viết đấy.
    10h tối nhân ngày bùng học và ngủ đến tận 12h trưa hĩ hĩ ..tự dưng em nổi hứng muốn viết cho anh vài dòng về suy nghỉ của em. Đầu tiên là em thẳng tính lắm Gấu nhé >” nhưng chỉ là dạo gần đây thôi… Anh lúc nóng lúc lạnh lúc quan tâm lúc thờ ơ, hùi trước em thấy điên lắm và cũng bị khó chịu vì cảm giác như bị anh chơi đùa… nhìn em hớn hở có vẻ không để ý không quan tâm gì thôi nhưng e để tâm chứ và cực kỳ nghiêm túc trong chuyện tình cảm, ghét kiểu mập mờ của anh lắm ! hại não hại não em mà làm em đau đầu một thời gian nữa T.T
    Cũng nhiều khi em hay ngồi nghĩ vu vơ..người ta hay nói cái gì đến nhanh thì cũng sẽ đi nhanh..cảm giác mong manh lắm, thực sự đắn đo nhiều và em muốn lâu dài..nhưng không thể nói trước được gì cả nên thôi em lại không nói với anh không hỏi anh nữa. Em tự nhủ thế này cũng đủ rồi và được đến đâu hay đến đó vậy… Anh rất quan tâm và dường như cũng hay vô tâm..anh nhiều lúc chững trạc nhưng nhiều khi trẻ con đến buồn cười. Em cũng thử đoán xem tình cảm của anh đến đâu tình cảm của anh là gì nhưng vẫn chưa đoán được nên lại thôi phó mặc vậy… Có gì xử anh sau ^.~
    Em ngoan đi ngủ mai đi học đây.. hẹn anh một ngày em nổi hứng trút bầu tâm sự viết lách nhé. Yêu anh :-******************************************************** :-***
  10. sake147

    sake147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    E với bạn gái vừa chia tay tròn 1 tháng :( cô ấy kêu 2 năm nữa mới có ny , e đã xin đừng chia tay thì cô ấy thóa mạ e rất nhiều ,khoảng 1 tuần sau 2 đứa e bắt đầu cũng nc lại 1 ít . E nói là vẫn sẽ đợi cô ấy . Hq e thấy cô ấy viết trên fb là sẽ đợi 1 đứa nào đi du học 2 năm nữa mới về ý >< cô ấy nói thích nó và vì nó thuộc cung Cự Giải nên nhất định phải đợi nó ( e cũng là cung Cự Giải ) . Tại sao cô ấy lại thay đổi nhanh như thế ? em có còn cơ hội quay lại không ???

Chia sẻ trang này