1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chú nói rõ đụng chạm sơ sơ là sao để anh biết mà mần ăn. Theo phán đoán thì e nó cũng có cảm tình chú nên trong thời gian này cứ từ từ bình tĩnh. Đừng có cuống cuồng lên mà hư hết xôi chè. Nó nói đi chơi với thằng nào thì kệ mẹ nó, ko quan tâm. Mấy hôm nữa rảnh rủ e nó đi chơi rồi coi sơ múi tiếp..
  2. dragon_paper

    dragon_paper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói ko đề phòng, gái nó tạm tin bác thôi chỉ cần bác manh động là nó cấm vận đấy. Hoặc nếu là loại ko ra gì thì giả ngây để lừa gà. Hehe, chúc mà làm gì, kiếm thêm ng` đi cùng => đông, có cớ rủ ẻm đi còn hơn.
  3. mytharies

    mytharies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    anh dragon boy giúp em giờ cáo có vẻ thích em trong lớp khi em nhìn nó nó hay nhìn em lại rồi quay đầu đi cười 1 mình như vậy có phải nó kết em rồi hay nó nghĩ em giống thằng hề vậy anh nhưng dù sao em cũng thấy vui vì cuối cùng nó cũng đã không còn ác cảmvới em vậy cũng là 1 thành công lớn rồi phải ko anh???
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Thứ nhất, chú cần chắc chắn là nó nhìn chú chứ không phải nhìn thằng đẹp zai ngồi gần chú! Sau khi đã chắc chắn thì chú nên bớt nhìn nó chằm chằm cả ngày như 1 thằng điên tình bất lực. Xông thẳng đến chỗ nó mà lân la, chém gió, chọc cười thật hồn nhiên vui vẻ!

    Nếu chú gạ oánh lẻ mà nó không chịu đi thì chú cứ tìm cách bám càng cả hội nhà nó. Những lúc đi chơi như thế cần cố gắng tranh thủ xây dựng hình ảnh thật đẹp trong mắt tất cả mọi người (chứ không phải chỉ nhăm nhe chăm bẵm em nó như 1 thằng nô tài).

    P/S: chú post bài nên có chấm phẩy để thể hiện sự tôn trọng của chú với người đọc
  5. mytharies

    mytharies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    sorry anh,em sẽ viết bài có dấu chấm phẩy,em hiểu ý anh ùi hồi bữa em có ngồi gần đứa con gái khác cười nói vui vẻ; em thấy mặt nó nhìn em tối sầm à ,chắc là cũng có ghen chút đĩnh nên em nghĩ chắc nó cũng có tình cảm với em nhưng mà làm kiêu đó anh:-??
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Thế thì chú còn đợi gì nữa mà không nhảy vào lân la cá kiếm? Chú đợi em nó phải tự lao đến cưa chú chắc?

    "Chiến mã so đo không bằng trâu què dấn bước" <=== người thợ cưa không bao giờ lưỡng lự trước những cơ hội dù là nhỏ nhất! Chú cứ bày đặt "e thẹn" thế này thì sẽ có lúc phải nhìn em nó cặp kè với thằng khác!

    Cùng lớp thì thiếu gì lí do rất tự nhiên để mà lân la? Phải làm quen với những em lạ hoắc lạ huơ chả liên quan mợ gì mới khó chứ!
  7. mytharies

    mytharies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    tks anh em đã hiểu ra vấn đề
  8. anhtuoimeo

    anhtuoimeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    1
    Anh dragon cho em hỏi với.
    Em biết cáo được khoảng 2 tháng, cáo hơn em 1 tuổi, em mới vào cùng công ty hồi mới đầu thì em thấy cáo cũng bt, nhưng sau này thấy cáo cũng dễ mến nên đợt rồi cách đây 2 tuần có rủ cáo đi chơi sau đó do có việc nên em chuyển sang công ty khác, tuần này cũng đi chơi 1 lần. Tuần sau cũng có hẹn đón cáo đi chơi.

    Hồi mới đầu thấy cáo bt em nói chat chit chém gió chém bão cũng ác :D.

    Nhưng đợt này thích cáo vào, chat chit thấy chuyện nhạt dần hic hic. Tuần này em toàn invi rồi off hạn chế chat chit :|.
    Nhắn tin buổi tối thì cũng chỉ chúc cáo ngủ ngon.
    Anh cho em hỏi lúc này mình có nên nhắn tin buổi tối với cáo ko a. Nếu nhắn thì mình nên nhắn những tin kiểu như nào a.
    Cảm ơn anh trước :D.
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Hạn chế chat chit là đúng đấy! Người đàn ông coi trọng công việc cũng như việc học hành không online rình chat với gái cả ngày!

    Nhắn tin nhiều cũng là biểu hiện rõ nét của 1 loser như là chat nhiều vậy! Không cần phải nhắn tin chúc ngủ ngon đều như vắt chanh làm gì. Cứ gọi điện thẳng mà dưa lê mấy chuyện tầm phào hàng ngày + hứng lên thì gạ nó ra ngoài đi ăn, đi chơi, đi uống bla bla (chả cần theo lịch gì hết).

    Anh em mới đi cưa hay lăn tăn nhiều về cái vụ "nói gì". Một khi anh em thực sự muốn quan tâm, gần gũi, thân mật với gái thì chả bao giờ hết chuyện để nói. Vì khi 2 con người đã biết nhiều về cuộc sống + suy nghĩ của nhau thì có lắm thứ để mà chia sẻ lắm ====> lúc mới quen nên gợi chuyện để gái nó kể lể, tâm sự càng nhiều càng tốt ====> mình sẽ biết nhiều hơn về nó ====> càng có nhiều chuyện để nói với nó cũng như mình dễ sắn quần lội vào đời nó hơn!

    Cứ vừa nói chuyện với gái vừa run vì lo "mình nói câu này có làm xấu hình ảnh của mình không" hoặc "làm sao để gạ nó ra khỏi hang cuối tuần này" hoặc "mẹ kíp, lúc tốn quá rồi, làm sao để khấu hao nó thật nhanh nhỉ" thì tất nhiên là câu chuyện sẽ nhạt toẹt.
  10. xcoolnet

    xcoolnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Làm được điều sau đây sẽ có cả thế giới chứ ko phải chỉ với gái ko đâu!

    Nếu có một bí quyết thành công! Đó Chính là khả năng đứng trên lập trường của người khác, dùng quan điểm của họ để suy nghĩ giống như đang dùng quan điểm của chính bạn.

    Henry Ford.
    Đây là lời khuyên kinh điển nhất từ trước đến nay!

Chia sẻ trang này