1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DarkDragons

    DarkDragons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo tình hình với các bác

    Sau liên tiếp những đòn dìm xuống kéo lên , lơ rồi lại tán , tán rồi lại lơ , em hiện nay đã có thể tự nhiên nựng mặt , ngắt má cáo . Lâu lâu chòang vai nói nhỏ cũng chả có phản ứng gì ngại ngùng.

    Nhưng , ngoài những lúc nó máu lửa tranh chấp với con kia ra , thì dường như vẫn thờ ơ em . Như nhắn tin ít khi nhắn lại .Còn những lúc gặp mặt thì khá tự nhiên và hớn hở.

    Hum thứ 5 vừa rùi , đang tập bỗng dưng cúp điện , tối thui , rồi cáo nó sợ quá bậc khóc ( ex mới đầu tưởng nó giỡn , chả ngờ lại nhát thế @@ ). Cái là bao nhiu thằng bu lại dỗ . Em cũng tỏ ra quan tâm lo lắng , an ủi cáo , nhưng phản ứng của nó đáp lại em cũng lạnh nhạt như bao gà khác. Em cau mày :" bóng tối có gì đâu mà sợ ko bik "

    Cáo rướm mắt nhìn qua : " biến y"
    Em vồ lấy mặt nó : "Dám nói với anh thế hở "

    Rùi nó leo lên cho má no chở về , lúc về ek thèm nhìn em lấy 1 cái liếc >""< lâu rồi mới nghe nó dạ , dạo này tòan "ờ", "uhm" )

    Thứ 7 : lên đầm sen , cổ vũ nó thi . hix hix . có 4 con gà khác đang đứng hộ tống con cáo . Lúc cáo nó thi ra, em chạy lại hỏi thăm , cáo nó trả lời vài câu rồi chạy lại chỗ thằng gà kia , 2 đứa vừa đi vừa nói chuyện , trời ơi là tức , muốn ói máu mà cứ phải tươi cười như ko thấy . ( cái thằng hay đưa đón n1o mới xuất hiện gần đây , bữa có đề cập đấy ợ )

    Nói chugn nguyên buổi sáng đi đầm sen cứ tưởng nhìu cơ hội , ai dè bị nó cho ăn bơ lại .Một chốc sau nói chuyện với mấy gà kia chán , cáo chạy vào với nhóm bạn trong lớp xem tụi còn lại thi , xong. 4 thằng gà cũng ngơ ngác nhìn ra nơi xa xăm [​IMG]

    Cái vụ học thêm do dạo này em bận , nên em hẹn hẵn cáo 1 buổi , em sẽ đến nhà cáo giảng . Mong là ở mội trường solo thì sẽ có cơ hội đánh lẻ.

    Tình hình em đang như thế đấy ạ, cái chiu ghẹo con khác hình như bị lờn thuốc rồi huynh ạ, hay là em bơ hẳng 1 , 2 ngày ? Em có làm sai điều gì ko ? Em phải làm gì típ theo ? . Mong huynh dragon , bác NeuBietTruoc và các cao thủ khác tiếp tục hướng dẫn ( hix hix bác NBT đừng ném đá em tội nghiệp :(( )
  2. DarkDragons

    DarkDragons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    Vầng , em cũng cảm thấy chưa đủ , kế hoạch sắp tới em định dìm hàng 1 tuăn luôn .

    MK , h2inh như thứ 7 vừa rồi em về thì cả buổi chiều đó nó đi chơi với 4 thằng kia thì phải , gần 7h tối mới về >"<

    Tối ngày mai em sẽ khởi động chiến dịch nhồi nhét tư tưởng tình yêu như bác NBT dạy ạ :D

    Màn trình diễn dìm hàng sẽ được nâng lên , thêm 2 diễn viên phụ nữa sẽ được lôi vào cuộc , cầu chời cho thành công .

    Chờ dragon huynh lên góp ý thêm vài lời nữa :x . Có 2 bác làm hậu phương thiệt là an tâm :-* . Nhân tiện các bác có bí quyết ôm nào cho tự nhiên ko ợ . Đọc ở topic kia thấy bác NBt bảo là ôm từ phía sau là gái thích nhất ạ?
  3. kid85dn

    kid85dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    1
    Các bác cho e hỏi tý. Chà là e mới quen 1 cáo (bố cáo cho e sdt ợ, bố cáo cũng quý e[r23)]) , đi cf 1 lần rồi, nt chém gió cũng khá, sau đó e cũng có rủ thêm 1,2 lần nữa nhưng cáo đều bảo là có việc bận.
    Vừa nãy e gọi điện rủ đi cf thì cáo đồng ý, gần đến giờ đi e có đt cho cáo nhưng ko dc nên e lên ngồi đợi trước, sau đó tầm 30p thì cáo nt bảo là "nhà e có việc bận, hẹn a khi khác nhé"[r37)], e nt lại là "ok".
    Theo các bác e nên cư xử thế nào sau hành động này của cáo đây.
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chú dark: con cáo của chú đã thành tinh trong vụ quăng lưới cào, oánh bom chùm, chăn gà cả đàn ===> trong những lần hẹn hò kiểu tạp pí lù như thế chú cần chuẩn bị kỹ lưỡng về mẹt trang bị cũng như kỹ-chiến thuật để có thể toả sáng giữa đám gà qué! Còn nếu xét thấy tình hình chiến trường không có lợi, chú nên rút lui sớm để bảo tồn rá rổ - như NBT đã khuyến cáo.

    Ví dụ như trong trận vừa rồi chú không nên xây dựng hình ảnh như một thằng member sốt sắng - trung thành - vô danh trong cái "fan club" chết tiệt của nó. Phải cho nó thấy chú đến đấy vì chú thực sự thích chỗ đó và vì nhiều mối quan hệ khác chứ không phải chỉ vì nó. Cái môi trường võ vẽ chú rất thân thuộc rồi ===> chú rất dễ và rất nên làm thân với nhiều người - đặt biệt là gái - hơn nữa <=== bọn đàn bà luôn kết những thằng quảng giao <=== thằng zai càng quen biết nhiều + càng "có tiếng tăm" thì lại càng làm gái mún "độc chiếm"!

    Chú kid: Với những thể loại hẹn hò quá cả giờ mới nhắn 1 câu rất vớ vẩn kiểu như "nhà em có việc bận" thì đích thị là nó đang bận với thằng khác, với hội khác và nó thực sự coi thường chú. Nếu nó coi trọng chú và nó bận thật thì nó sẽ tìm cách giải thích + xin lỗi chứ không phải chỉ 1 cái tin vô lễ như thế!

    Chú không nên liên lạc với nó nữa, trừ phi nó xin lỗi chú! Đây không phải là vấn đề "tự ái" hay "thể diện" mà đây là "phép thử". Nếu nó còn là 1 đứa có đầu óc + có chút tình cảm với chú thì nó sẽ bít phải làm gì và như thế nó cũng đáng để chú tiếp tục. Còn nếu không thì chú còn chờ gì nữa, a lê hấp, giải tán tìm chân trời mới!
  5. anhtuoimeo

    anhtuoimeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    1
    Các anh ơi cho em hỏi, thứ 7,CN cáo đi chơi với gia đình, tối hôm qua lúc 10h30 em gọi cho cáo hỏi thăm thì thấy giọng cáo khàn khàn.
    Mới hỏi thăm được tì thì cáo bảo tì nữa gọi lại (lúc đó cáo đang trên đương về). 12h cáo nhắn tin về từ lúc 11h15 rồi chúc em ngủ ngon.

    Trưa nay em định rủ cáo ra ngoài ăn rồi mua cho cáo strepsil, em mới đi chơi với cáo có 2 lần thông tin em có kể sơ qua ở trên rồi ạ.
    Các anh cho em xin lời khuyên với.
  6. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    hôm qua sinh nhật mình, có 1 em trước kia mình cưa nhưng tack ( em ấy cứ bảo cần time.... h chắc có người yêu rồi) sms chúc mừng sn
    mình reply: Thanks! Quà đâu em?
    em ấy : quà hả? ka muốn quà j đây
    mềnh: j cũng đc
    chẳng thấy sms lại, ko hiểu gái này thế nào đây :">
  7. kid85dn

    kid85dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    1
    Thanks bác, thật sự đang trong giai đoạn làm quen ban đầu e cũng chưa đặt nặng việc có tán đổ cáo hay khôg, hành động vừa rồi của cáo làm e phải suy xét lại.
  8. kid85dn

    kid85dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    1
    Em và bố cáo cùng chơi trong một CLB thể thao, em được lòng mọi người nên bố cáo cũng quý, còn chuyện "làm rể" thì bố cáo và mọi người cũng hay trêu e, sau đó bố cáo còn dẫn cáo đi theo khi cả hội tổ chức ăn nhậu rồi nhét vào ngồi bên cạnh e [:D]

    Chuyện gái có ai dòm ngó thì e cũng chẳng biết thế nào mà lần vì hình như cáo ở nhà suốt ngày (đang chờ xin việc),có mấy hôm cuối tuần cáo hay đi cùng gia đình. Chiều T7 vừa rồi e rủ cáo đi chơi thì cáo bảo có chút việc, sau đó e đi nhậu với CLB thì cáo lại theo bố đến [r23)], sau đó chạy sang ngồi cạnh e [:D].


    Tối qua lúc khuya cáo có nt lại cho e, bảo là "nhà e có việc đột xuất xyz...", sau đó chủ động hỏi han quan tâm e vài câu(bt toàn e nhắn hỏi cáo thôi nhưng cáo cũng nt lại nhiệt tình lắm). E nt lại bình thường coi như chưa có j, lý do cáo đưa ra thì tạm chấp nhận được nhưng việc cáo cho e leo cây mà ko thèm xin lỗi thì quả thật e cũng bực lắm
    [r37)]
    Em định lơ cáo vài buổi xem thế nào, các bác thấy sao ạ ?
  9. chieukhonghoanghon_85

    chieukhonghoanghon_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nguoi yeu cua minh van lo lang cho nguoi yeu cu, minh lam sao bay gio?
  10. DarkDragons

    DarkDragons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua căng lắm các bác ợ >"""< . Phân tích giúp em với ?????????[/B][/COLOR]

    Đối phó lai , em, cứ điềm tĩnh như ko thấy , mướn thằng bạn vào cuộc . Cứ giả vờ hỏi về mấy con ghệ của em khi có mặt nó . Rồi 2 đứa bàn về gái ... bàn về hôm vừa rồi em đi xem kịch với cáo A , rồi khen trên FB của cáo B xinh . Hỏi han tình hình em cáo C ....


    Đến cuối giờ nó đã bớt lơ em , đã bắt đầu nói chuyện lại bt , giỡn 1 chút . Nói chung là em đã lấy lại thế hơi cân bằng lúc về ( vẫn nghiêng về nó )


    Tình hinh là thế , huynh dragon , bác NBT . các bác phân tích dùm em
    diễn biến tâm lý của nó hiện nay là như nào ạ? Em cảm ơn

Chia sẻ trang này