1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Tuồng với chả kịch,... Đời có trả cát-xê cho đâu mà cứ thích làm diễn viên với đào kép thế nhỉ...
    Tuồng với nó, nó cũng tuồng lại với mình thôi.

    Sao ko là chính mình nhỉ???

    Sau này lỡ có xui xui... đến đc với nhau [:D]... rồi lại tiếp tục diễn kịch à => khổ suốt đời đấy =.=
    Còn hên hên... ko thành đôi thành lứa đc, nó biết mình trước đây diễn tuồng, múa rìu wa mắt thợ trước mặt nó => nó khinh mình như "cái thứ 4 chân" là cái chắc.
  2. mytharies

    mytharies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    cũng đã gần 1 năm rồi mà em với cáo cũng chẳng đâu vào đâu,cứ nhìn thấy cáo là lại vui ko gặp thì lại buồn tim lại đau nhiều lúc muốn chuyển lớp để ko thấy cáo để ko đau lòng nữa nhưng nhìu lúc lại chỉ mong chở được nhìn thấy cáo dù chỉ 1giây 1 phút
  3. ShadowDemon

    ShadowDemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Có ai giúp em kèo này ko ^:)^
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nó đóng hay mở là việc của nó! Chú không có gì phải rén! Gái ngon đứa nào chả có vài cái tình cũ lâm li? Nhất là 3 cái tình đơn phương vớ vẩn thì chú càng không có gì phải xoắn! Mk, đến lúc nó kết chú rồi thì cho tiền nó cũng không dám kể chuyện tình cũ!

    Anh thì chưa cưa ai qua fb nhưng anh nghĩ là mún cưa gái qua fb thì điều đầu tiên là phải kiếm được vài cái ảnh ngon nghẻ mà up lên. Mấy cái cm ctéo xíu của mấy thằng bạn **** thì cũng remove bớt đi. Sau đó vào fb của gái mà cm cho thông minh + hài hài một chút. Cuối cùng là gửi mess à ơi rủ đi học cùng chỗ này chỗ nọ, gặp hội này hội kia, họp lớp A lớp B, sinh nhật thằng này con nọ bla bla... (đừng xin số điện thoại vội)

    Nói chung cưa qua fb là hạ sách vì mất tg + hơi ảo. Vạn bất đắc dĩ mới phải làm. Thượng sách là nịnh bợ, gạ gẫm được cái thằng (con) bạn chung của 2 đứa nó thiết kế cho 1 buổi gặp "tình cờ"! Hôm đấy quan trọng nhất là trọc cho em nó cười để ít nhất thì cả 2 cũng có 1 buổi đi chơi chung vui vẻ, nhì mới đến cố gắng xây dựng hình ảnh bản thân càng long lanh càng tốt!
  5. ShadowDemon

    ShadowDemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
  6. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Với con gái thì không nên góp ý quá nhiều lần về 1 vấn đề đúng không các bác? Vậy giả sử có 1 vấn đề mà mình góp ý vài lần, gái bảo hiểu nhưng vẫn đâu vào đấy thì tính sao? (ví dụ như gái có tính cà nể, dễ bị mọi người ỷ lại) Và nếu lúc đang kua và sau khi mới kua được thì cách thức góp ý có khác nhau không các bác?
  7. Vertu

    Vertu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    E mới chuyển nhà đến 1 nơi ở mới đc 1 tháng. Tại đây e quen dc 1 e X ở gần nhà dc hơn 2 tuần rồi. E này xinh thì thuộc dạng chuẩn ko cần chỉnh. X có 1 vẻ đẹp ngây thơ,trong sáng và thánh thiện. X nó quê ở TG,học hết lớp 10 nghỉ lên SG làm thợ may được 6 tháng rồi. Chỗ làm của X gần nhà e,làm xong nó ở lại đó luôn
    Tình hình là thế này e xin dc sdt của nó e làm quen gọi điện thì bắt máy. 2 đứa nc rất vui vẻ,nt thì ko bao giờ nó nhắn lại. Nhiều khi tặng nó 1 bài hát hay nt chúc ngủ ngon mà nó cũng ko thèm nt lại cảm ơn 1 tiếng
    E kể qua về mình tí. E thì con nhà khá giả,đang hc đại hc,ngoại hình cũng chuẩn,ăn nói chẳng kém ai. E có mời nó đi uống cfe 2 lần mà lần nào nó cũng từ chối khéo. Thú thật là ức chế lắm các bác ạ. Có nhiều e hơn X tán tỉnh e mà e còn chả thèm huống hồ X nó lại vậy đau thế. E acay quá bỏ luôn,sau đó nghe lời thách thức của đứa bạn gần đó mà e quay sang cưa con bạn thân của X. E này tên Y có 1 vẻ đẹp kiểu nóng bỏng. Cưa 1 tuần thì e Y nó đổ. Sau đó e có lân la hỏi chuyện về e X thì bit trc X có ng iu rồi. Nói thật e vẫn còn tình cảm với X lắm. Hàng đêm vẫn nhớ vật ko chịu nổi. Cảm giác kì lạ lắm. Thực lòng bây giờ e mún tính chuyện lâu dài vs cái X chứ k có ý qua đường. Theo các bác h e phải làm j. E hối hận vì bồng bột trót dại cưa e Y.h X nó bit e và Y là ng iu của nhau rồi thì phải làm sao để quya lại đây.(X,Y làm cùng và ngủ cùng nhau) Tiện thể cho e hỏi làm sao để nói chia tay cái Y 1 cách nồng ấm mà k bị bọn nó đánh giá xấu về mình
  8. Vertu

    Vertu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    e đang rất cần lời tư vấn của các bac,các bác giúp e vs,em cảm ơn nhiều lắm.hix
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Ấn tượng lần đầu khi gặp gái của e là: ngtúc, khó tính, chịu khó, học khá giỏi.. dần quen lâu thì biết thêm e nó rất có cố gắng vươn lên trong việc học cũng như là kiếm tiền, hằng ngày đi xe đạp dạy kèm.. Nhưng từ khi "hôn nhau" thì tất cả thay đổi, nhõng nhẽo, mè nheo, hay linh ta linh tinh, giận hờn vu vơ.. (chỉ với e thôi) ngoài ra khi với mọi người thì cá tính vẫn như cũ. E ko hiểu đc vì sao, các bác cho e lời khuyên với.
    - Nếu e thay đổi tính cách đó của gái trở thành người chững chạc, biết suy nghĩ thì sẽ như thế nào? E hỏi bên topic kia thì mọi người kêu là ko nên thay đổi, vì sao như vậy? tks các bác!
  10. lieukyvan

    lieukyvan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ăn mừng nhà mới của cáo (vẫn cái con bé cáo hơn em một tuổi đấy ah). Xong rồi cả bọn rủ nhau đi bar, có thằng đối thủ cùng đi nữa ah. Ban đầu cáo hay khiêu khích nhảy với em lắm ah, em sẵn tiện ôm cáo rồi cũng ra vài chiêu như mọi khi :P, rồi lúc ra bàn nói chuyện em cầm tay rồi hôn lên má cáo luôn (lần đầu tiên) :D, cáo k có phản ứng gì. Chơi tới gần 2h lúc các bé khác xỉn hết mà cáo còn xung, lúc này nó chơi em các bác ah, nó ra nhảy với thằng kia, rồi 2 đứa cũng ôm nhau theo điệu nhảy trước mặt mình mới đau >"..<. Lúc sau 2 đứa đi ra, nc một hồi bàn về chổ ngủ (tại vì nhà cũng hơi chật) cho nhóm 6 đứa, cáo lại tựa vào lòng em nữa (em mệt với con cáo này ghê). Thằng kia nó lại phản ứng nữa, nó đòi về nhà nó. Cáo kêu nó đừng về, nó nhất định về, còn em vẫn ngồi im. Đến trưa hôm sau bọn em thu xếp ai về nhà nấy, vì mệt nên em vô ý thế nào làm ướt cái con chuột cảm ứng trong Macbook của cáo, thấy cáo cũng có vẻ xót lắm mà hầu như k dám nói gì em, em thấy cáo tiếc cũng đau lòng, hy vọng nó k hư, lần trước em qua bê tủ thì làm đổ nến, còn lần này ướt chuột, thật là hậu đậu, tội cáo quá, sợ cáo nó buồn mình quá. Tối nay lại sn thằng kia, nó mời cáo và vài ngưòi nữa, tất nhiên là nó k có kêu em.

    Bây giờ làm thế nào an ủi cáo giờ (sợ nó còn xót vụ cái iMac) các bác, với lại em cũng muốn dứt điểm nữa, để cù cưa với thằng kia mệt quá. mà cái em lo thì chả phải lo thằng kia, em chỉ có một cái là em có người iu ở quê rồi, em để lên facebook luôn nên cáo cũng biết :P. mà lâu lâu nó cũng hay nhắc với em chuyện này. Biết là khó và hơi kỳ (thật ra đi làm xa xứ mà các bác thông cảm) nên vì vậy mới mong được các cao thủ truyền cho ít công lực ah.

Chia sẻ trang này