1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Làm gì à? Tránh mặt him 1 thời gian để suy nghĩ, chỉ nên gặp lại và tiếp tục khi có thể nghĩ được rằng "quan trọng là em yêu anh"
  2. nico_xuongnui

    nico_xuongnui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    thanx vuhuynh rất nhiều ,,nhưng bạn có thể nói rõ hơn ko ??ý bạn phải chăng vấn đề nắm ở phía mình ????
  3. nico_xuongnui

    nico_xuongnui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    thanx vuhuynh rất nhiều ,,nhưng bạn có thể nói rõ hơn ko ??ý bạn phải chăng vấn đề nắm ở phía mình ????
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Thông thường, khi đang yêu và được yêu, người ta hay băn khoăn, đắn đo và suy nghĩ nhiều thứ mà ko trân trọng những cảm giác hiện có. Đến khi chia tay rồi mới chợt nhận ra mình cần người đó đến chừng nào.
    Hãy tạm chia xa một thời gian, sẽ thấm thía câu nói đó. Còn nếu thấy no feeling thì thôi, bỏ đi.
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Thông thường, khi đang yêu và được yêu, người ta hay băn khoăn, đắn đo và suy nghĩ nhiều thứ mà ko trân trọng những cảm giác hiện có. Đến khi chia tay rồi mới chợt nhận ra mình cần người đó đến chừng nào.
    Hãy tạm chia xa một thời gian, sẽ thấm thía câu nói đó. Còn nếu thấy no feeling thì thôi, bỏ đi.
  6. clicclac

    clicclac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cái này bạn vyhuynh nói đúng đấy. Bạn nên giải thích cho anh người yêu hiểu cảm giác của bạn và đề nghị nên xa nhau một thời gian để thử thách tình cảm hai người. Thường khi mất rồi người ta mới thấy quý.
    Chúc bạn thành công.
  7. clicclac

    clicclac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cái này bạn vyhuynh nói đúng đấy. Bạn nên giải thích cho anh người yêu hiểu cảm giác của bạn và đề nghị nên xa nhau một thời gian để thử thách tình cảm hai người. Thường khi mất rồi người ta mới thấy quý.
    Chúc bạn thành công.
  8. nico_xuongnui

    nico_xuongnui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    thật tình bây giờ thời gian bên nhau tụi mình còn ko có thì làm sao có thể ngồi nói hết suy nghĩ và cảm xúc của mình đây . Thật tình mình buồn wá ,,bạn mình thì bảo chia tay cho rồi ,,nhưng mình ko thể làm đuợc ,,,vì mình biết mình thuơng him vô cùng . Nhiều lúc him vô tình quá và chính sự vô tình đó làm mình suy nghĩ : him có thuơng mình thật ko ???
    Gọi điện thoại ư ??? hầu như toàn là mình gọi cho him truớc ,,,ngày kỷ niệm quen nhau ==>>chỉ 1 mình mình nhớ và nhắc him,,,,noel chỉ có mình tặng quà cho him,,,new year ?? chỉ có mình gọi điện chúc mừng năm mới . Mình tặng quà cho him him ko thèm nói 1 lời cám ơn. " ONGXA NHỚ BAXA LẮM" <===chỉ nghe đuợc vài lần sau 2 năm quen nhau .
    Nhiều khi mình nghĩ có phải con nguời ta do sống xa quê huơng lâu quá nên mới như vậy ko??Có phải do sống ở usa nên nguời ta mới như vậy ko ?? vô tình ???( him sống o usa còn mình ở vn ).Hiện giờ him đang ở vn chơi nhưng thời gian him dành cho gia đình ở duới wê còn nhiều hơn mình ( mình ở sg )
    Buồn lắm !!!!!
    Được nico_xuongnui sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 03/01/2005
  9. nico_xuongnui

    nico_xuongnui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    thật tình bây giờ thời gian bên nhau tụi mình còn ko có thì làm sao có thể ngồi nói hết suy nghĩ và cảm xúc của mình đây . Thật tình mình buồn wá ,,bạn mình thì bảo chia tay cho rồi ,,nhưng mình ko thể làm đuợc ,,,vì mình biết mình thuơng him vô cùng . Nhiều lúc him vô tình quá và chính sự vô tình đó làm mình suy nghĩ : him có thuơng mình thật ko ???
    Gọi điện thoại ư ??? hầu như toàn là mình gọi cho him truớc ,,,ngày kỷ niệm quen nhau ==>>chỉ 1 mình mình nhớ và nhắc him,,,,noel chỉ có mình tặng quà cho him,,,new year ?? chỉ có mình gọi điện chúc mừng năm mới . Mình tặng quà cho him him ko thèm nói 1 lời cám ơn. " ONGXA NHỚ BAXA LẮM" <===chỉ nghe đuợc vài lần sau 2 năm quen nhau .
    Nhiều khi mình nghĩ có phải con nguời ta do sống xa quê huơng lâu quá nên mới như vậy ko??Có phải do sống ở usa nên nguời ta mới như vậy ko ?? vô tình ???( him sống o usa còn mình ở vn ).Hiện giờ him đang ở vn chơi nhưng thời gian him dành cho gia đình ở duới wê còn nhiều hơn mình ( mình ở sg )
    Buồn lắm !!!!!
    Được nico_xuongnui sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 03/01/2005
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Vy mới về là lên đây đọc ngay bài của bạn. Ko biết bây giờ bạn thế nào?
    Tâm trạng của bạn Vy cũng từng trải qua rồi nên cũng hiểu được phần nào. Hình như là đối tượng đang chán mình thì phải. Buồn lắm khi mà mình vẫn còn dành cho người đó tình cảm nhiều, mà mình thì ko còn quan trọng với người ta lúc này nữa. Vy chỉ khuyên bạn lúc này là đừng làm gì cả. No phone, no sms, và đặc biệt là no complaint.
    Cứ tạm thời vậy đi và tìm một cái gì đó để làm, ít ra nó sẽ ko làm bạn mất thời gian suy nghĩ lung tung nữa, mà chẳng giải quyết được gì.
    Hãy nhớ 1 điều này: khi người ta ko cần mình nữa thì mình có nên....????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này