1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    lần đầu mà ngỏ lời cái gì chứ. Tạo một buổi đi chơi vui vẻ đã
  2. babyboy_chay_dylan

    babyboy_chay_dylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Anh chị ơi, em đang rất buồn. Chỉ vì 1 chuyện mà có lẽ anh chị nào cũng biết. Em và cô ấy yêu nhau đã được 2 tháng rồi. Nhưng đến bây giờ em cảm thấy cô ấy có vẻ như không còn yêu em nữa. Chỉ vì xa nhau ( khoảng cách ấy mà) em sợ có lẽ vì" xa mặt" mà cách lòng mất. Em thấy những biểu hiện khác hẳn của cô ấy. không còn như trước nữa và em rất buồn. Anh chị có thể cho em một lời khuyên không? Em đang buồn lắm
  3. babyboy_chay_dylan

    babyboy_chay_dylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Anh chị ơi, em đang rất buồn. Chỉ vì 1 chuyện mà có lẽ anh chị nào cũng biết. Em và cô ấy yêu nhau đã được 2 tháng rồi. Nhưng đến bây giờ em cảm thấy cô ấy có vẻ như không còn yêu em nữa. Chỉ vì xa nhau ( khoảng cách ấy mà) em sợ có lẽ vì" xa mặt" mà cách lòng mất. Em thấy những biểu hiện khác hẳn của cô ấy. không còn như trước nữa và em rất buồn. Anh chị có thể cho em một lời khuyên không? Em đang buồn lắm
  4. babyboy_chay_dylan

    babyboy_chay_dylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Đấy là bài đầu tiên em gửi cho diễn đàn và em cũng mới tham gia diễn đàn. Chưa có biết gì nhiều nên em mong rằng các anh chị hãy giúp đỡ em nhé. có được không ạ. Có gì anh chị hay bạn nào cứ nhắn vào nick của mình nhé babyboy_chay_dylan nick nay ở yahoo
  5. babyboy_chay_dylan

    babyboy_chay_dylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Đấy là bài đầu tiên em gửi cho diễn đàn và em cũng mới tham gia diễn đàn. Chưa có biết gì nhiều nên em mong rằng các anh chị hãy giúp đỡ em nhé. có được không ạ. Có gì anh chị hay bạn nào cứ nhắn vào nick của mình nhé babyboy_chay_dylan nick nay ở yahoo
  6. babyboy_chay_dylan

    babyboy_chay_dylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Lần đầu tiên em cũng như anh. nhưng mà em lại chẳng nói được gì cả. Vì em run mà. nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Miễn là anh thật lòng thôi. Khi nào mà anh muốn tỏ tình thì anh phải chọn thời điểm thật lãng mạng và lúc chị ấy đang vui nữa. Đảm bảo anh sẽ thành công. CHÚC ANH THÀNH CÔNG
  7. babyboy_chay_dylan

    babyboy_chay_dylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Lần đầu tiên em cũng như anh. nhưng mà em lại chẳng nói được gì cả. Vì em run mà. nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Miễn là anh thật lòng thôi. Khi nào mà anh muốn tỏ tình thì anh phải chọn thời điểm thật lãng mạng và lúc chị ấy đang vui nữa. Đảm bảo anh sẽ thành công. CHÚC ANH THÀNH CÔNG
  8. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì tớ sẽ tặng hoa.
    Thằng bạn của tớ là anh giai của bé đó. Hôm qua, tớ rủ thằng bạn nó cũng hai thằng nữa đến nhà ăn uống, nhậu nhoẹt và buổi trưa. Nhưng 2h chiều tớ vẫn hẹn với bé đó đi uống nước. Còn đưa bé đó về tận nhà một cách chu đáo.
    Tớ chả hiểu bố mẹ thằng bạn tớ sẽ nghĩ gì? Nó rủ con trai mình đến nhà nó ăn cơm rồi để mặc con trai mình để đi cùng con gái mình. Rồi đưa con gái mình về nhà trong khi con trai mình ở nhà nó
    Bác chỉ giúp em với. Không biết ở Hà Nội chỉ giúp em quán nào hay hay, ngon, khung cảnh đẹp. Giá cả không tính bằng ngoại tệ là được.
    Bé đó là em gái thằng bạn thân em. Gặp thì nhiều rồi nhưng hẹn riêng có mỗi một lần. Bước tiếp theo mình lên làm gì bây giờ nhỉ?
  9. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì tớ sẽ tặng hoa.
    Thằng bạn của tớ là anh giai của bé đó. Hôm qua, tớ rủ thằng bạn nó cũng hai thằng nữa đến nhà ăn uống, nhậu nhoẹt và buổi trưa. Nhưng 2h chiều tớ vẫn hẹn với bé đó đi uống nước. Còn đưa bé đó về tận nhà một cách chu đáo.
    Tớ chả hiểu bố mẹ thằng bạn tớ sẽ nghĩ gì? Nó rủ con trai mình đến nhà nó ăn cơm rồi để mặc con trai mình để đi cùng con gái mình. Rồi đưa con gái mình về nhà trong khi con trai mình ở nhà nó
    Bác chỉ giúp em với. Không biết ở Hà Nội chỉ giúp em quán nào hay hay, ngon, khung cảnh đẹp. Giá cả không tính bằng ngoại tệ là được.
    Bé đó là em gái thằng bạn thân em. Gặp thì nhiều rồi nhưng hẹn riêng có mỗi một lần. Bước tiếp theo mình lên làm gì bây giờ nhỉ?
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Từ từ bình tĩnh đi em, chuyện gì tới sẽ tới. Nếu ko iu thì chịu thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này