1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2

    Chuyện của tôi chả ra đâu cả nhưng vẫn cần các bác tư vấn.
    Chả là tôi vừa quen được 1 cô nàng trong 1 party sinh viên từ thàng trước, weekend vừa rồi bên tôi lại tổ chức party cho sinh viên lần nữa, tôi có mời cô nàng đi, nói chung là rất vui. Ngày mai 8/3, tôi nhân dịp mời cô ta đi nói chuyện+ ăn uống, lằng nhằng và cô ta cũng có đồng ý. Đó mới là vấn đề vì.......tôi cũng run quá không biết phải làm sao cho vui vẻ được bữa ngày mai, các bác có cao kiến gà cho tôi 1 tý nhá! TÔi cũng có kinh nghiệm ít lắm mà con gái thời nay khôn như "rận", làm sao cho bữa mai em thật vui bây giờ vì tôi cũng biết mình khá mến cô bé đó!!!
    Chuyện tôi thật chả ra thế nào cả, đúng không??
  2. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    và dùng đàn ông thử lửa ???
  3. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    và dùng đàn ông thử lửa ???
  4. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Trời ơi, mấy tiếng nữa tôi sắp vào lò lửa rồi mà bác vẫn thích đùa! Đã có hoa hoè hoa sói rồi, định rủ nàng ta đi uống cái gì đó rồi sẽ đi ăn! Cô nàng khôn như "rận" ấy, (cũng nhớn rồi) các bác còn có cao kiến gì nữa không?? Đang lo quá vì mấy vụ này tôi hay.....tạo fault lắm!
  5. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Trời ơi, mấy tiếng nữa tôi sắp vào lò lửa rồi mà bác vẫn thích đùa! Đã có hoa hoè hoa sói rồi, định rủ nàng ta đi uống cái gì đó rồi sẽ đi ăn! Cô nàng khôn như "rận" ấy, (cũng nhớn rồi) các bác còn có cao kiến gì nữa không?? Đang lo quá vì mấy vụ này tôi hay.....tạo fault lắm!
  6. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    ANh ơi... thì chả vờ rủ đi có việc quan trọng hêh. mà nếu ko rủ được thì rủ em này, mấy vụ ăn uống em đồng ý ngay NHÁ !
  7. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    ANh ơi... thì chả vờ rủ đi có việc quan trọng hêh. mà nếu ko rủ được thì rủ em này, mấy vụ ăn uống em đồng ý ngay NHÁ !
  8. i_love_skeleton

    i_love_skeleton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi khi một cô gái mình thích tặng mình bài thơ này thì cô ta có ý gì vậy:
    Có một nỗi buồn không đáy thời gian
    Có một nỗi buồn không cạn trong thời gian không đáy
    Đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái
    Không tìm được chiếc giày chân phải để thành đôi
    hỏi cô ta thì cô ta bảo chẳng có ẩn ý gì
  9. i_love_skeleton

    i_love_skeleton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi khi một cô gái mình thích tặng mình bài thơ này thì cô ta có ý gì vậy:
    Có một nỗi buồn không đáy thời gian
    Có một nỗi buồn không cạn trong thời gian không đáy
    Đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái
    Không tìm được chiếc giày chân phải để thành đôi
    hỏi cô ta thì cô ta bảo chẳng có ẩn ý gì
  10. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    không biết cô ta và bạn quan hệ với nhau như thế nào vậy?
    Có vẻ như cô ấy đã sắn sàng là chiếc giày chân trái rồi, cô ấy muốn hỏi sao bạn không trở thành chiếc giày chân phải cho nó có đôi ?! (không biết mình có tưởng bở quá hay không nữa)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này