1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    không biết cô ta và bạn quan hệ với nhau như thế nào vậy?
    Có vẻ như cô ấy đã sắn sàng là chiếc giày chân trái rồi, cô ấy muốn hỏi sao bạn không trở thành chiếc giày chân phải cho nó có đôi ?! (không biết mình có tưởng bở quá hay không nữa)
  2. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh.
    Anh sắp xa em rồi, vậy mà em ko thể gặp anh được một lần trước khi xa nhau. Lần cuối cùng bọn mình gặp nhau là khi nào, anh còn nhớ không? Bế tắc - bất lực! Đó là tất cả những gì em cảm thấy bây giờ. Em không thể làm được gì để có thể kéo anh lại gần em hơn. Em muốn được chia sẻ với anh và muốn được anh chia sẻ nhưng lúc nào em cũng cảm thấy có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách giữa hai đứa. Nhiều lúc em đã muốn phá bỏ bức tường ấy, nhưng lại sợ có thể khiến anh bị tổn thương, vì anh chưa thực sự sẵn sàng. Rút cuộc thì em vẫn mãi ở quanh quẩn bên bờ tường bên này, không tài nào đến được với anh. Em đã cảm nhận thấy sự thay đổi từ phía anh từ lâu rồi. Khi mỗi lần em muốn hai đứa đi chơi với anh là anh lại tìm mọi lý do để từ chối. Nhưng em biết là anh không đến nỗi bận đến thế, chẳng qua là vì anh không muốn gặp thôi. Đáng nhẽ em nên chấp nhận sự thay đổi ngay từ lúc ấy, nhưng em lại cứ cố níu kéo, cứ hi vọng sẽ có một ngày em có thể đến được bên anh, mà đâu biết rằng níu kéo là cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu.
    Em đã quay lại chỗ bọn mình có rất nhiều kỉ niệm với nhau, nơi lần đầu tiên anh hôn em. Em mới chỉ quay lại một lần duy nhất và cảm thấy tim mình đau buốt khi nghĩ rằng em đã mất anh mãi mãi. Em đã muốn quay lại nơi đó thêm một lần nữa nhưng em sợ, em sợ nó sẽ khiến em càng cảm thấy đau đớn hơn khi nhớ về anh.
    Anh muốn bọn mình vẫn sẽ là bạn. Em cảm thấy anh đã thu xếp được mọi chuyện và đã coi em như là bạn. Em cũng đã cố gắng để coi anh như một người bạn, nhưng thực ra đó là em đang dối anh và đang dối cả lòng mình nữa. Em không thể coi anh là bạn được, thực sự là không thể. Và em quyết định sẽ không liên lạc gì với anh nữa. Như vậy em mới có thể quên anh được. Nếu còn liên lạc với anh, dù chỉ với tư cách là bạn thôi, thì em sẽ càng tự đẩy mình vào cái ảo tưởng không bao giờ có thực là một ngày nào đó bọn mình sẽ đến được với nhau. Và hôm trước, trong khi đầu óc không được tỉnh táo, em đã viết thư nói rằng em muốn kết thúc mọi chuyện, rằng em sẽ quên anh, dù thế nào cũng phải quên anh. Có lẽ thế lại hơn, vì nếu em tỉnh táo, chưa chắc em đã dám quyết định làm thế.
    Cuối cùng thì tình yêu cũng chẳng thể giữ lại được người mình yêu......
  3. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh.
    Anh sắp xa em rồi, vậy mà em ko thể gặp anh được một lần trước khi xa nhau. Lần cuối cùng bọn mình gặp nhau là khi nào, anh còn nhớ không? Bế tắc - bất lực! Đó là tất cả những gì em cảm thấy bây giờ. Em không thể làm được gì để có thể kéo anh lại gần em hơn. Em muốn được chia sẻ với anh và muốn được anh chia sẻ nhưng lúc nào em cũng cảm thấy có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách giữa hai đứa. Nhiều lúc em đã muốn phá bỏ bức tường ấy, nhưng lại sợ có thể khiến anh bị tổn thương, vì anh chưa thực sự sẵn sàng. Rút cuộc thì em vẫn mãi ở quanh quẩn bên bờ tường bên này, không tài nào đến được với anh. Em đã cảm nhận thấy sự thay đổi từ phía anh từ lâu rồi. Khi mỗi lần em muốn hai đứa đi chơi với anh là anh lại tìm mọi lý do để từ chối. Nhưng em biết là anh không đến nỗi bận đến thế, chẳng qua là vì anh không muốn gặp thôi. Đáng nhẽ em nên chấp nhận sự thay đổi ngay từ lúc ấy, nhưng em lại cứ cố níu kéo, cứ hi vọng sẽ có một ngày em có thể đến được bên anh, mà đâu biết rằng níu kéo là cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu.
    Em đã quay lại chỗ bọn mình có rất nhiều kỉ niệm với nhau, nơi lần đầu tiên anh hôn em. Em mới chỉ quay lại một lần duy nhất và cảm thấy tim mình đau buốt khi nghĩ rằng em đã mất anh mãi mãi. Em đã muốn quay lại nơi đó thêm một lần nữa nhưng em sợ, em sợ nó sẽ khiến em càng cảm thấy đau đớn hơn khi nhớ về anh.
    Anh muốn bọn mình vẫn sẽ là bạn. Em cảm thấy anh đã thu xếp được mọi chuyện và đã coi em như là bạn. Em cũng đã cố gắng để coi anh như một người bạn, nhưng thực ra đó là em đang dối anh và đang dối cả lòng mình nữa. Em không thể coi anh là bạn được, thực sự là không thể. Và em quyết định sẽ không liên lạc gì với anh nữa. Như vậy em mới có thể quên anh được. Nếu còn liên lạc với anh, dù chỉ với tư cách là bạn thôi, thì em sẽ càng tự đẩy mình vào cái ảo tưởng không bao giờ có thực là một ngày nào đó bọn mình sẽ đến được với nhau. Và hôm trước, trong khi đầu óc không được tỉnh táo, em đã viết thư nói rằng em muốn kết thúc mọi chuyện, rằng em sẽ quên anh, dù thế nào cũng phải quên anh. Có lẽ thế lại hơn, vì nếu em tỉnh táo, chưa chắc em đã dám quyết định làm thế.
    Cuối cùng thì tình yêu cũng chẳng thể giữ lại được người mình yêu......
  4. vms

    vms Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    68
    em ý muốn nói anh không phải là chiếc giày chân phải em tìm
    Được vms sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 21/03/2005
  5. vms

    vms Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    68
    em ý muốn nói anh không phải là chiếc giày chân phải em tìm
    Được vms sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 21/03/2005
  6. i_love_skeleton

    i_love_skeleton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    nếu em mà biết quan hệ của em và cô ý đã tới mức nào thì đâu cần các bác tư vấn cho nữa
  7. i_love_skeleton

    i_love_skeleton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    nếu em mà biết quan hệ của em và cô ý đã tới mức nào thì đâu cần các bác tư vấn cho nữa
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Câu trả lời rõ ràng thế này mà bạn còn hỏi, chắc là câu trả lời ko đúng ý bạn hả?
    Vậy thôi bạn nghĩ sao bạn trả lời dùm luôn đi, hỏi làm gì
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Câu trả lời rõ ràng thế này mà bạn còn hỏi, chắc là câu trả lời ko đúng ý bạn hả?
    Vậy thôi bạn nghĩ sao bạn trả lời dùm luôn đi, hỏi làm gì
  10. kenjijing

    kenjijing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Em rất yêu cô ấy nhưng mặc nỗi cô ấy cao hơn em cỡ mấy cm.Em thường hay mặc cảm về vấn đề đó khi em và cô ấy đi thăm bạn bè hay người thân.Hỏng biết giải quyết cách nào cho đỡ ngượng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này