1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kenjijing

    kenjijing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Em rất yêu cô ấy nhưng mặc nỗi cô ấy cao hơn em cỡ mấy cm.Em thường hay mặc cảm về vấn đề đó khi em và cô ấy đi thăm bạn bè hay người thân.Hỏng biết giải quyết cách nào cho đỡ ngượng
  2. i_love_skeleton

    i_love_skeleton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đó nhỏ thôi bạn ạ, bạn không nên mặc cảm, hãy tâm sự với nhiều người vấn đề của bạn bạn sẽ biết mọi người nghĩ gì, bạn mặc cảm vì sợ mọi người suy nghĩ không tốt vì vậy cách tốt nhất là hãy đối đầu với sự sợ hãi của chính mình
  3. i_love_skeleton

    i_love_skeleton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đó nhỏ thôi bạn ạ, bạn không nên mặc cảm, hãy tâm sự với nhiều người vấn đề của bạn bạn sẽ biết mọi người nghĩ gì, bạn mặc cảm vì sợ mọi người suy nghĩ không tốt vì vậy cách tốt nhất là hãy đối đầu với sự sợ hãi của chính mình
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Tại sao fải ngượng. Lí ra bạn phải hãnh diện nữa là khác. Chứng tỏ bạn fải có nét quyến rũ nào đó bù lại chiều cao, thì cô í mới thích chứ.
    Có thể mang giày hơi cao chút. Xem Đan Trường , Lam Trường toàn chơi đôi giày cao vài fân, nhưng không nhìn kì lém, vì màu giày cùng màu đế và bằng từ trước ra sau. Mang quần dài chút, che gót là okie đó mà.
    Cậu của Chop chỉ có 1. 62, nhưng cô vợ 1.67 . Nhìn ổng vẫn cute nhưng thường
    Như chop, thích con trai cao . Nhưng nếu một khi đã yêu thì cũng chả lăn tăn gì chuyện đó, vì nếu lăn tăn thì đã không đến với nhau roài
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Tại sao fải ngượng. Lí ra bạn phải hãnh diện nữa là khác. Chứng tỏ bạn fải có nét quyến rũ nào đó bù lại chiều cao, thì cô í mới thích chứ.
    Có thể mang giày hơi cao chút. Xem Đan Trường , Lam Trường toàn chơi đôi giày cao vài fân, nhưng không nhìn kì lém, vì màu giày cùng màu đế và bằng từ trước ra sau. Mang quần dài chút, che gót là okie đó mà.
    Cậu của Chop chỉ có 1. 62, nhưng cô vợ 1.67 . Nhìn ổng vẫn cute nhưng thường
    Như chop, thích con trai cao . Nhưng nếu một khi đã yêu thì cũng chả lăn tăn gì chuyện đó, vì nếu lăn tăn thì đã không đến với nhau roài
  6. kenjijing

    kenjijing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các u đã tư vấn cho tui.Tui tới nhà ba má của nhỏ đó thì hình như ba má của nhỏ o thích tui có lẻ tui o có cao hơn nhỏ.Hong biết làm sao để ba má nhỏ vừa lòng.Nếu không thì khó lọt qua cửa ải đó
  7. kenjijing

    kenjijing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các u đã tư vấn cho tui.Tui tới nhà ba má của nhỏ đó thì hình như ba má của nhỏ o thích tui có lẻ tui o có cao hơn nhỏ.Hong biết làm sao để ba má nhỏ vừa lòng.Nếu không thì khó lọt qua cửa ải đó
  8. onggay

    onggay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bạn này, tình yêu là một phép màu kỳ diệu, nó giúp ta vượt qua những trở ngại tưởng chừng như vô cùng gian nan, vất vả. Bạn hãy tự hỏi lòng mình xem, bạn yêu cô ấy đến mức nào, và cô ấy yêu bạn ra sao? Vì sao hai bạn yêu nhau và đến với nhau?
    Một trong những khó khăn khá lớn đó là: Gia đình hai bên có thể sẽ chưa vừa ý với hai bạn!
    Quan niệm và cách đánh giá của mõi người một khác, và tại mỗi thời điểm một khác. Cái khó khăn này là khó khăn chung của cả hai bạn. Nhưng nếu yêu nhau và mong muốn một tình yêu có tương lai thì hai bạn cần chứng tỏ cho mọi người xung quanh la hai bạn thực sự đến với nhau vì TY, và cung nhau xây dựng cũng như giúp nhau xây dựng cho tương lai!
    Tôi nghĩ, để đánh giá hết một người thì cần có thời gian và cơ hội, đặc biệt là sự cố gắng ở bản thân con người đó!
    Tôi tin là TY của hai bạn sẽ giúp hai bạn chứng thực được với mọi người, làm người thân hai bên tin tưởng (kiểu như "Chúng nó hạnh phúc thực sự khi yêu nhau, mình có ngăn cấm thì càng làm mất đi sự hạnh phúc của chúng nó...")
    Mạnh mẽ và tự tin lên bạn nhé! Tôi tin là hai bạn sẽ thành công trong mọi việc với TY chân thành của hai bạn!
    Goodluck!
    Điều quan trọng nằm trong suy nghĩ của mỗi người!
  9. onggay

    onggay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bạn này, tình yêu là một phép màu kỳ diệu, nó giúp ta vượt qua những trở ngại tưởng chừng như vô cùng gian nan, vất vả. Bạn hãy tự hỏi lòng mình xem, bạn yêu cô ấy đến mức nào, và cô ấy yêu bạn ra sao? Vì sao hai bạn yêu nhau và đến với nhau?
    Một trong những khó khăn khá lớn đó là: Gia đình hai bên có thể sẽ chưa vừa ý với hai bạn!
    Quan niệm và cách đánh giá của mõi người một khác, và tại mỗi thời điểm một khác. Cái khó khăn này là khó khăn chung của cả hai bạn. Nhưng nếu yêu nhau và mong muốn một tình yêu có tương lai thì hai bạn cần chứng tỏ cho mọi người xung quanh la hai bạn thực sự đến với nhau vì TY, và cung nhau xây dựng cũng như giúp nhau xây dựng cho tương lai!
    Tôi nghĩ, để đánh giá hết một người thì cần có thời gian và cơ hội, đặc biệt là sự cố gắng ở bản thân con người đó!
    Tôi tin là TY của hai bạn sẽ giúp hai bạn chứng thực được với mọi người, làm người thân hai bên tin tưởng (kiểu như "Chúng nó hạnh phúc thực sự khi yêu nhau, mình có ngăn cấm thì càng làm mất đi sự hạnh phúc của chúng nó...")
    Mạnh mẽ và tự tin lên bạn nhé! Tôi tin là hai bạn sẽ thành công trong mọi việc với TY chân thành của hai bạn!
    Goodluck!
    Điều quan trọng nằm trong suy nghĩ của mỗi người!
  10. kenjijing

    kenjijing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Bạn này, tình yêu là một phép màu kỳ diệu, nó giúp ta vượt qua những trở ngại tưởng chừng như vô cùng gian nan, vất vả. Bạn hãy tự hỏi lòng mình xem, bạn yêu cô ấy đến mức nào, và cô ấy yêu bạn ra sao? Vì sao hai bạn yêu nhau và đến với nhau?
    Một trong những khó khăn khá lớn đó là: Gia đình hai bên có thể sẽ chưa vừa ý với hai bạn!
    Quan niệm và cách đánh giá của mõi người một khác, và tại mỗi thời điểm một khác. Cái khó khăn này là khó khăn chung của cả hai bạn. Nhưng nếu yêu nhau và mong muốn một tình yêu có tương lai thì hai bạn cần chứng tỏ cho mọi người xung quanh la hai bạn thực sự đến với nhau vì TY, và cung nhau xây dựng cũng như giúp nhau xây dựng cho tương lai!
    Tôi nghĩ, để đánh giá hết một người thì cần có thời gian và cơ hội, đặc biệt là sự cố gắng ở bản thân con người đó!
    Tôi tin là TY của hai bạn sẽ giúp hai bạn chứng thực được với mọi người, làm người thân hai bên tin tưởng (kiểu như "Chúng nó hạnh phúc thực sự khi yêu nhau, mình có ngăn cấm thì càng làm mất đi sự hạnh phúc của chúng nó...")
    Mạnh mẽ và tự tin lên bạn nhé! Tôi tin là hai bạn sẽ thành công trong mọi việc với TY chân thành của hai bạn!
    Goodluck!
    Điều quan trọng nằm trong suy nghĩ của mỗi người!
    [/quote]
    Cám ơn bác nhiều. Em đang lấy lòng nhà nhỏ đó cấp thấp nhất là em của nhỏ đó hè hè cũng hơi mệt.Ba má nó cũng đỡ hơn rồi em tới nhà cũng được nhưng ổng bả làm như không có ai vậy em ghét quá rủ nhỏ đi chỗ khác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này