1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Ủng hộ em chuyện từ chối.
    Bởi vì mình đã không thoải mái mà ép mình đi gặp sẽ rất khó chịu. Mang tâm trạng khó chịu đi gặp người ta thì cũng sẽ làm cho người ta cũng cảm thấy khó xử và cuộc gặp sẽ không ra làm sao cả. Cho nên thà không gặp còn hơn là gặp rồi làm cho cả hai khó xử.
    Còn chuyện hứa hươu hứa vượn sẽ đi uống cafe thì em có thất hứa cũng không có sao. Em là con gái cơ mà . Trong chuyện mời con gái đi chơi hay đi uống nước thì giai phải hiểu hứa là chuyện của Người còn có đi hay không lại là chuyện của Giời Đã không thoải mái thì xù chứ có khi đi rồi về lại ghét mình vì đã đi rồi ghét người ta thêm.
    Rồi em xem, về sau em sẽ còn gặp nhiều trường hợp rất khó xử và tế nhị khiến mình phải hứa xã giao mà không muốn gặp. Chuyện đó là thường tình.
    Chúc em vui !
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đã không thích thì dù có cafe hay thậm chí gọi điện thoại cũng thấy khó chịu muốn đá rồi. Vụ này em bùng.
    Em hứa hươu hứa vượn là kiểu ậm ừ, nhưng mà ông đấy không đủ khôn để hiểu ra là EM KHÔNG THÍCH, hoặc trơ quá mà truy bức em đến cùng thế này. Hic. Bình thường em hiền lành lắm, không có kiểu nói độp vào mẹt người ta đâu, nhưng ám chỉ mãi, hint mãi mà giai ấy vẫn không hiểu.
    Cảm ơn Harukaze phát, tớ đã áy náy lương tâm rồi. Làm con gái, quyền lực to quá, sướng.
  3. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Anh thì không thấy em hiền lành mấy.
    Chớ có nghe lời em Vy, chuyên xui dại người khác, nguy hiểm lắm.
    Nênn nghe lời anh Kaze, anh ấy là một người đàn ông hiểu biết, lịch lãm, luôn sẵn lòng giúp đỡ các chị em, và kinh nghiệm rất nhiều.
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hiền thật đấy. Em chỉ tội hay la lối om sòm thôi, chứ bình thường không nỡ làm đau ai bao giờ. Nhưng với những người rất hâm, hoặc rất dai, thì có lẽ em phải phũ phàng tí mới được. Nhở?
    Thanx anh Harukaze lần nữa. (lần này gọi anh cho lễ phép, kẻo có người théc méc).
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chọn lời khuyên của ai là tùy cưng Lyss thui
    Vy nghĩ em take serious quá. Chuyện nhỏ thui mà. Cứ đi uống cafe cho vui, có chết gì đâu. Thấy chán thì về sớm. Có ai ăn thịt mình đâu nè
    Nói chung do tâm thôi em à. Em thoải mái thì sẽ thấy mọi chuyện đơn giản. Đúng ko?
    Vy thì ko nhiều kinh nghiệm như mấy cha kia nhưng ko có nghĩa là ít khôn hơn
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cúc cù cu...
    Em vừa từ chối rồi. Nhanh gọn không ngờ. Hehe... Sướng. Mình phũ một tí nhưng nhẹ nợ.
    Nói thật em thấy serious cực í. Xưa nay em vốn vô tư, đi cafe cafiếc là chuyện thường, nhưng với bác này em thấy ngán, và ngại. Chứ giai mà đẹp trai hào hoa, thì em việc gì phải giãy nảy lên thế. V là con gái chắc cũng hình dung được vì sao em có thể "cảm thấy" nhanh và rõ ràng chuyện "có gì không ổn". Chậc... Dù chả ai ăn thịt được mình, nhưng không thích thì không thể chịu được.
    Chuyện của em thì xong rồi, chỉ muốn cúc cu thêm cho nó thành cái case study thôi.
    Mà số em đen, công nhận đen. Có mấy anh tán tỉnh tha thiết thì toàn các anh bị hâm cả. Còn những anh đẹp trai hào hoa thì toàn đi tán người khác. Buồn thế Vy ơi...
  7. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Cưng của anh à, anh Rượu hơi quá lời thôi chứ không có ý look down cưng đâu mà đã nhảy nhót Cưng cũng hiếu chiến lắm
    Còn cái chuyện đi uống cafe thôi thì đúng là không có vấn đề gì nhưng mà cái nảy sảy cái ung. Tất nhiên là nghĩ thoáng đi cho nó dễ sống nhưng mà đã không ưa mà phải ép phải mình đi gặp thì thà chết còn sướng hơn . Nghĩ thoáng không có nghĩa cái gì cũng gật, càng không có nghĩa là dễ dãi.
    Mấy anh Phd nói chuyện ngán như thế nào thì anh biết rồi nên anh thông cảm với tâm trạng của tigerlily lắm lắm. Nói thế này chắc tiger hiểu , cái gọi là " chủ nghĩa thần tượng tự phong " đó
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Anh Haru lại mắc bệnh Ghen ăn tức ở với Phd rồi
    Thế là ko tốt đâu, anh Haru xem ngày nào rảnh đi lọc máu đi, máu xấu wá

  9. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Anh biết bây giờ anh cứ sì trét là em vui rồi
    Em đang làm anh sì trét dữ lắm đấy cưng ạ
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tự anh Haru hay suy diễn nên stress là fải
    Suy nghĩ thoáng ko có nghĩa là dễ dãi. Tại mình hay làm vấn đề nghiêm trọng lên thôi.
    Ko thích thì ko hứa, mà đã hứa thì fải làm.
    Anh Haru lọc máu chưa?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này