1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Biết số xe thì bám theo để biết nhà. Mà nếu nhà nàng ỏ mặt đường, có mở cửa hàng thì chắc là có số ĐT trên bảng hiệu....
    Như thế đã đủ chưa???
    Được phamson05 sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 10/08/2005
  2. halfblood_prince

    halfblood_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    mình và bạn ấy tình cờ quen nhau qua SMS. Hồi đầu 2 đứa rất hay buôn SMS với nhau. Mình bắt đầu có cảm tình với bạn ấy và mình biết chắc là bạn ấy cũng vậy. Tuy vậy, bọn mình lại ít có điều kiện đi chơi với nhau (mới đi được có 2 lần!) do dạo đó đúng vào dịp đang thi học kỳ. Thi xong, bạn ấy về quê nghỉ hè, 2 đứa vẫn thường xuyên nhắn tin và gọi điện cho nhau. Nhưng gần 2 tháng chỉ có nhắn tin và gọi điện mình cũng bắt đầu thấy nhàm chán, hết chuyện để nói. Bạn ấy cũng cảm thấy như vậy, bạn ấy có nói với mình là dạo này chả có cảm xúc gì cả (mình và bạn ấy hay nói thẳng suy nghĩ với nhau như vậy). Những ngày gần đây, mình chỉ nhắn tin theo quán tính, mỗi lần được 3, 4 tin rồi thôi chứ không hứng thú như lúc đầu nữa. Nhưng không nhắn tin, gọi điện thì mình lại...nhớ bạn ấy! Theo bạn mình phải làm sao để refresh lại mối quan hệ của 2 đứa bi giờ? Mà bạn ấy cũng sắp xuống Hà nội học rồi, mình phải làm gì đây để thay đổi tình hình này khi mà mình là 1 người hơi cổ điển và tẻ nhạt? Thật lòng mình rất muốn mối quan hệ này trở thành tình yêu chứ không muốn nó kết thúc sớm như vậy!
    (Trước đây mình chưa yêu ai, còn bạn ấy thì đã yêu 2 người nên bạn ấy không tin lắm vào tình yêu sinh viên! )
    Cảm ơn các bạn rất nhiều!
  3. TungBi1986

    TungBi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    các bác à. mối tình đầu của em lại là mối tình tay 3.chuyện cũng dài lắm. nhiều lúc em thấy mối tình tay 3 của mình rồi cũng chẳng đi đến đâu. Nàng hơn em 1 tuổi, em quen nàng đúng vào cái ngày nàng và người yêu cãi nhau. Và rồi cứ mỗi lần cãi nhau với người yêu là nàng lại tâm sự với em. khi đó em cũng chỉ biết khuyên nàng ráng hãy bỏ qua và tha thứ cho anh ấy. Thời gian thấm thoát trôi qua, tính đến bây h cũng đã gần được 1 năm, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dần dần nàng cũng có tình cảm với em. Nhẽ ra mọi chuyện trở nên hạnh phúc với em thì ngườ yêu nàng biết chuyện, rồi anh ta gặp em và nói răng "em là kẻ phá vỡ hạnh phúc của ngườ khác" nghe câu này em cũng ức chế lắm. Nhiều lúc em nghi rằng kô hiểu mình làm vậy có đúng kô nữa nhưng em đâu có phá vỡ hạnh phúc các bác nhỉ. vì nàng đã lấy chồng đâu. mà con gái phải có sự lựa chọn chứ. Khi ngườ yêu nàng biết chuyện cũng là lúc chúng em phải nói lời chia tay. Em biết rằng em đã là 1 phần không thể thiếu trong cuộc đới nàng rồi. Bởi vậy chỉ sau khi nói lời chia tay được 2 ngày là bọn em lại ào đến bên nhau lúc đó em hạnh phúc biết chừng nào nhưng rồi em cũng lại thấy sợ nữa. Em cung chẳng hiểu có nên tiếp tuc nữa không. Nhưng đã có 1 lần nàng nói rằng: người chồng sau này của nàng sẽ là người đàn ông kiên trì nhất. Liệu em có nên là 1 patientman kô hả các bác
  4. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Hai bạn quen nhau và gặp nhau 2 lần. Hồi đầu thì mọi chuyện diễn tiến rất tốt, sau rồi như bạn nói là " hết chuyện để nói ". Tuy nhiên, hai bạn có những cảm tình tốt về nhau là được rồi. Ít nhất là người ta không có ghét mình. Còn việc cần phải refresh là đúng rồi. Và cơ hội đó đã đến khi bạn ấy sắp xuống Hà Nội học.
    Vì bạn không để giới tính nên tôi không hiểu bạn là nam hay nữ. Đọc bài bạn viết thì tôi đoán bạn là nam. Và bạn biết không ? Người hơi cổ điển thì sẽ yêu theo kiểu hơi cổ điển, cái đó không thành vấn đề. Vấn đề là bạn tự đánh giá mình tẻ nhạt. Nhất là bạn lại chưa yêu bao giờ nữa thì cũng hơi yếu thế hơn so với bạn kia ( đã 2 lần yêu ).
    Một người đàn ông dù hơi cổ điển hay cực kỳ cổ điển thì cũng biết rằng mình phải ở vị trí tấn công nhỉ Đừng nhầm lẫn khái niệm cổ điển có nghĩa là để phụ nữ tấn công nha Phụ nữ dù sao cũng vẫn e thẹn hơn đàn ông. Cơ hội đang nằm trong tay bạn đó. Xông tới thôi. Còn cụ thể như thế nào thì chắc không ai hướng dẫn ai được. Cứ xông tới đi, có thế nào chiến thế đấy. Oánh cật lực vào. Khi nào khó khăn lại vô TVTY để bạn bè tư vấn cho.
    Chúc thành công !

  5. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Bạn biết nàng có người yêu rồi mà còn " ào đến với nhau " thì chưa chắc đã sai. Nhưng bạn chấp nhận làm kẻ thứ ba một cách lén lút như thế thì lại quá tệ. Nàng là người đáng trách nhất vì vẫn đang yêu người kia mà lại loằng ngoằng với bạn.
    Giải pháp tốt nhất cho bạn ( và nàng ) : Nếu nàng thực sự yêu bạn thì chia tay anh kia đi. Hoặc không thì bạn nên cắt đứt luôn với nàng. Đừng để tình trạng này kéo dài như thế, đau tim là một, đau thận là hai, đau lai rai mà chẳng đi đến đâu cả mà tự dưng mình lại bẩn bẩn thế nào ấy.
    Chúc bạn sáng suốt.
  6. TungBi1986

    TungBi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    nhưng bác à. em thấy sao con gái khó quên được người khác thế. hay chỉ vì lòng thương, nhiều lúc nàng cũng dứt khoát rồi chứ nhưng anh chàng kia lại thích đánh vào điểm yếu đó. em lại không thích cái kiểu con trai như vậy. Như thế thì quá hènbác thấy em nói thế có đúng kô. Nên em cũng chả biết làm sao.nói chia tay cũng khó lắm. học cùng trường nên ngày nào cũng gặp nhau thì làm sao chia tay được chứ. em hỏi bác nhé. Nếu em cứ tiếp tục thì kết quả sẽ ra sao. Bác có thể đoán biết được không Em cũng coi như đây là 1 bài học trong đời đó. Mong bac chỉ giáo, đàn anh chỉ giáo cho đàn em mà
  7. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến,
    Có lẽ bạn hơi lầm lẫn một chút đấy. Họ dù sao cũng là những người đang yêu nhau. Chuyện anh ta làm gì để cứu vãn tình yêu của mình là chuyện nội bộ của người ta. Cho nên, đừng nói anh ta hèn. Anh ta chỉ hèn khi cô nàng dứt khoát chia tay rồi mà còn dùng thủ đoạn để bó buộc. Đằng này, cô nàng vẫn duy trì tình cảm với người yêu mình. Bạn đã là bạn tốt của nàng ( gián tiếp của anh ta vì đã từng gián tiếp hoà giải họ ). Nhưng từ khi bạn vượt rào thì bạn không trở thành bạn tốt nữa rồi dù có thể hoàn cảnh của bạn thật éo le. Dù sao, can thiệp vào chuyện nội bộ của người khác là một , xâm phạm chủ quyền là hai thì bạn đã biến bạn trở thành một tên tội phạm rồi đấy. Chữ hèn nó sẽ quay ngược lại về với bạn nếu bạn cứ tiếp tục dấn thân vào mối quan hệ này trong khi cô nàng vẫn yêu anh kia và chăm chỉ thậm thụt với bạn. Và hậu quả thì bạn sẽ bị lên án và cô nàng kia cũng thật đáng trách. Đến lúc này thì rõ ràng bạn là kẻ quá đám rồi đấy. Có lẽ chính sự có mặt của bạn lúc này là nguyên nhân của mọi rắc rối.
    Nói túm lại, bạn đang đi sai đường. Nếu yêu bạn thực sự thì cô nàng kia đã dứt khoát chia tay với người yêu. Còn nếu bạn là người nghiêm túc thì chắc chắn bạn đã không chấp nhận cái kiểu thậm thụt ấy. Bạn nên chấm dứt và cắt đứt mọi liên lạc với cô nàng. Để cô ta tự quyết định tất cả.

  8. suy_ngam

    suy_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn. Mình đang có vấn đề như thế này. Mình và bạn gái mình đã yêu nhau hơn 2 năm rồi. Bọn mình cũng là bạn học chung từ năm cấp 2. Dạo gần đây bọn mình xung đột khá nhiều. Chủ yếu bất đồng về cách sống. Nàng thì thụ động, bó mình trong nhà. Còn mình thì là dân hoạt động đoàn nên thích những nơi hoạt động tập thể. Nàng còn là một ngừoi rất yếu đuối, rất dễ khóc, rất hay tủi thân, suy nghĩ khá bi quan. Điều này khiến bọn mình xung đột cũng đã nhiều. Mình đã góp ý và động viên rất nhiều nhưng có lẽ rất khó để người yêu mình thay đổi. Chính tính tình như vậy nên mỗi khi mình không điện thoại, không nhắn tin hoặc phải đi xa một thời gian thì nàng như là sắp gặp một chuyện gì bất hạnh ghê gớm. Điều này làm mình cảm thấy không yên tâm về nàng. Và cũng vì điều này mà mình gặp nhiều trục trặc trong gia đình, bạn bè, công việc, học tập thì mình rất khó bày tỏ cùng nàng.Chính vì vậy nên gần đây mình cảm thấy không muốn gặp mặt nàng như trước, nói chuyện cũng ít vì sợ lại gây nhau. Mặc dù khi gặp thì nàng vẫn quan tâm đến mình nhưng mình lại cảm thấy không được sẻ chia khi nói chuyện với nàng nữa.
    Gần đây mình gặp một người con gái cùng hoạt động Đoàn cùng mình. Ngay ngày đầu tiên ng con gái này đã có cảm tình với mình và thổ lộ với mình. Mình chỉ giữ giới hạn và trả lời đã có người yêu. Sau này cũng hay nhắn tin cho nhau. Đây là một ng rất trái ngược với ng yêu mình hiện tại. Trong tin nhắn cũng vẫn bóng gió là thích mình.
    Các bạn có thể cho minh vài lời khuyên: Phải làm sao để ng yêu mình trở nên mạnh mẽ hơn? Mình rất muốn giữ vì nàng là mối tình đầu của mình đồng thời còn là bạn của mình.
    Phải đối xử với ng con gái đến sau như thế nào. Vì công việc nên mình phải tiếp xúc thường xuyên?
  9. halfblood_prince

    halfblood_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bạn đoán đúng rô?i đấy, mi?nh thuộc fái mạnh. Cám ơn bạn vi? ba?i viết cu?a bạn, đọc xong mi?nh thấy "chiến ý" tăng lên vu?n vụt hehe, thấy tự tin va?o ba?n thân mi?nh lên 1 tí.
    A? quên, cho mi?nh ho?i cái "Oánh cật lực va?o" nên hiê?u thế na?o nhi?? Mi?nh nghif la? giai đoạn đâ?u thi? cufng ko nên nga?y na?o cufng gặp mặt, rủ đi chơi nói chuyện...... như thế dêf la?m cho ngươ?i ta thấy nha?m chán va? khó chịu. Nhưng ma? tuâ?n gặp lâ?n thi? lại thấy hơi in ít. khô? thế đấy, lâ?n đâ?u mư?, cái gi? cufng thấy khó ca?
  10. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    " OĂnh cật lực " lĂ tĂi lấy từ kinh nghi?m của bản thĂn. CĂ nghĩa lĂ bạn phải luĂn Y vc khi cĂ ấy yĂu bạn thực sự thĂ bạn 'Ă khiến cĂ ấy tự kỷ Ăm thi. Được chấp nhận hay b rằng kim ch? nam cho mọi chiến thắng thực sự ch? cĂ thf xuất phĂt từ mTt lĂng chĂn thĂnh.
    ChĂc bạn s>m thĂnh cĂng,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này