1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Mình luôn ngưỡng mộ tình yêu của 2 đứa.....
    Chỉ gặp nhau tình cờ trong một lần đi du lịch, rồi sau đó sẵn sàng bỏ ngưòi mình đang yêu để lao vào thứ tình yêu sét đánh ấy, mặc cho gia đình bạn bè, ngăn cản...Khi đó ko ai tin chuyện sẽ kéo dài được đến tận 4 năm.... Kẻ ngoài Bắc, người ở miền Trung, đứa con gái hơn đứa con trai 2 tuổi...., những lần trốn nhà, vượt hàng trăm cây số để đến với người mình yêu....Mình đã thầm ước giá như mình cũng có một tình yêu đẹp đến thế......
    Nhưng bây giờ thì 2 đứa sắp chia tay.. Đứa con trai ra trường, trước mắt là một tương lai rộng lớn, với bao nhiêu hoài bão....Đứa con gái thì ko muốn từ bỏ cuộc sống êm đẹp hiện tại để cùng theo đuổi những dự định của đứa con trai....Mọi thứ trở nên dường như ko thể hòa hợp....
    Chẳng biết nói lời an ủi thế nào khi thấy bạn khóc...Nó nói ko thấy hối tiếc vì nó đã được yêu, được sống hết mình, cho dù là ko đến được với nhau....Có phải tình đẹp thì thường dang dở??Tự hỏi tại sao mình ko bao giờ đủ can đảm hết mình vì một tình yêu như thế?
  2. nhotiteo

    nhotiteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    tôi vừa chia tay với người mình yêu với một lý do muôn thủa chúng tôi không hiểu nhau, khi nghe anh ấy nói đầu óc tôi trống rỗng, đến giờ tôi vẫn không hiểu mình cảm thấy thế nào
  3. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy tự hỏi bạn đã thật sự hiểu anh ấy chưa???
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tự hỏi để làm gì? Để thêm dằn vặt và mệt mỏi à?
    Chia tay rồi thôi, ko suy nghĩ, ko liên quan.
  5. sweetiecutie

    sweetiecutie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
  6. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để quên được 1 người 1 cách nhanh nhất? Mà sau khi chia tay làm bạn bè, người ta cứ nhắc đến người yêu mới trước mặt mình thì phải làm sao đây?
  7. sweetiecutie

    sweetiecutie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Ko có cách wên nhanh nhất. Nếu bạn cứ muốn cố wên thì bạn lại càng nhớ hơn. Mình ko biết người khác thế nào nhưng theo mình thì "lấy độc trị độc". Hãy học cách wen với điều đó. Người ta nhắc đến người iu mới nhìu thì cứ để người ta nói. Chúc mừng thui. Riết rùi sẽ wen bị nói cho dù mới đầu sẽ đau lắm và sau đó sẽ ko còn cảm giác iu nữa vì nhận ra người đó ko thuộc về mình
  8. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Không nhìn thấy, không nghe thấy. Sau một thời gian không liên lạc, không liên tưởng sẽ dần dần quên được. Trí nhớ con người có hạn, niềm vui thì hiếm hoi nên theo thời gian thì những nỗi buồn sẽ phôi phai. Ký ức buồn còn đọng lại có chăng chỉ được phép là những khoảnh khắc dội về chứ cứ để nó là những nỗi niềm kinh niên dai dẳng thì cay nghiệt lắm.
    Còn nếu vì một lý do bất khả kháng nào đó mà vẫn phải chạm mặt thì nên chủ động tránh nói chuyện và tiếp xúc. Tự mình phải lạnh nhạt thì đối tượng sẽ tự biết mà tránh đi. Như thế khỏi phải rấm rứt mấy vụ khoe nọ, khoe kia.
    Nếu nghĩ rằng hết yêu rồi còn có thể là bạn bè thì chẳng qua đang tự huyễn hoặc mình mà thôi hoặc trước đó, tình yêu là ngộ nhận. Chưa nói cái vụ ngộ nhận này cũng khiến lắm kẻ ghét nhau lắm lắm. Đã yêu nhau thì chia tay rồi chỉ còn lại những nỗi đau thôi. Đã đau thì đừng nghĩ là thành bạn bè, thiếu chút coi nhau như kẻ thù. Mà đa số là kẻ thù. Cho nên đã coi nhau là bạn bè thì đừng nghĩ đến chuyện cố quên nữa. Chẳng qua, mỗi ngày tự mình xát muối cho vết thương lòng không ngừng sưng tấy mà thôi.
  9. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà tránh mặt hay làm gì đấy tỏ vẻ bất cần thì chỉ làm cho người ta thương hại mình thôi.
  10. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Đừng tự mình làm khổ mình bởi những suy nghĩ như vậy. Đời chỉ sống có một lần. Còn vương vấn thì còn để ý như thế, còn nghĩ lung tung như thế. Người ta sẽ khâm phục người luôn bình thản trước mọi biến cố. Khiến người đời thương hại hay khâm phục đều do hành xử của chính mình mà thôi.
    Nếu không bình thản được thì thà bất cần còn hơn cứ líu ra líu ríu với cái mớ đau tim ấy. Cái quan trọng là lòng mình có thực sự muốn quên hay không, lòng mình có muốn cắt hay không.
    Yêu nhau, chia tay rồi mà lại quay ra thương hại nhau thì hèn lắm á. Thằng hèn thì loanh quanh với nó làm gì cho mệt á. Có thấy mệt không ?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này