1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngan_mc

    ngan_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hay di noi chuyen voi co ay, de giai bay tam su cua ca hai.Xac dinh lai tinh cam ma 2 nguoi danh cho nhau, do co hai la tinh yeu ko khi ma moi gap thu thach lai rut lui de dang nhu vay. Co len u nhe! Minh tin rang u se tra loi dc cho chinh ban than minh bang cach gap truc tiep co ay. Good luck!
  2. Xa_Em

    Xa_Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0

    Định nghĩa affair từ Cambridge dictionaries đây:
    a ***ual relationship, especially a secret one
  3. Antiflowers

    Antiflowers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Em là nam nhân.Học lớp 10.Đừng ai nói là còn quá trẻ nha .Lên cấp 3 là mấy vụ này được phép rùi ,miễn là ko ảnh hưởng đến học tập.Thày giáo em nói thế mừ .Thày cũng công nhận là tình iu + nhân thức đúng đắn sẽ khiến cho các em chăm chỉ học hành hơn ,có thêm động lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống ,vì ta và vì người iu của ta
    Em thích 1 em lắm.Nhưng thích cũng là thích để đấy thôi....Chỉ đứng xa nhìn thôi.Ko hề quen biết,ko hề bắt chuyện lần nào.Người ta cũng ko biết có sự hiện diện của mình trên đời.........Còn về phần thằng em, em thấy mình cũng ko đến nỗi.Học trong top 3 người đầu khối D của trường.Biết đánh guitar ,ngoại hình trông được.Ko đến nỗi nào.(cái này là em đoán thế vì trước đây cũng từng có 5,6 em gái kết em rùi mừ ).Tính em trầm,ít nói ,ko thích nổi tiếng nên mấy lần đọc tuyên dương thành tích học tập đều chạy trốn mất tăm
    Em thực ra thì rất ngây ngô ,nhưng các kĩ thuật sơ đẳng từ làm quen ,bắt chuyện ,gặp gỡ....v..v em đều mù tịt.
    Nói chung là thằng em chẳng biết tí gì.Giống y như 1 con gà.Rất mong được giúp đỡ
    Còn nữa.Đến chuyện thằng bạn em.Nó cũng gà gà giống em vậy nè.Nó hỏi em chuyện này....(việc em ,em còn mù tịt làm sao tư vấn nổi cho nó )
    Gia đình nó sống ở 1 căn hộ trong khu tập thể.Ngày ngày nó đi lên đi xuống cái cầu thang và trót phải lòng 1 em .Nó còn gà hơn em nên càng ko biết làm gì......
    Rất cần giúp đỡ!
    Được antiflowers sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 24/11/2005
  4. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Đến khổ, ốc không mang nổi mình ốc thì còn cứu giúp được ai??? Thê cuối cùng thì phải tư vấn cho chú nào đây??
    Khoái em nào thì cứ làm quen được thì mới biết nếp tẻ thế nào mà đi tiếp chứ ai đời các em còn không biết sự có mặt của các chú trên đời thì yêu với đương cái nỗi gì?.?? Sang mấy topic "chống chỉ định cho gà" ở đây mà ngâm kíu phương thức tiếp cận "con mồi" nhá! Đời là bể khổ, đã nói mãi rồi, lại thêm 2 chú nữa thà hy sinh chứ không chịu chết!
  5. Antiflowers

    Antiflowers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ biết về mồi có thế này thôi
    Tên: Hà Bảo Giáng Vân
    DOB: 6-3-19-89
    Color: Đỏ, đen, trắng
    Iu nhất: Harry Potter, LP, ngoại thương
    Tính tình: Vui vẻ, nói nhiều,đá chuyện rất hài hước ....
  6. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Tên như............Thôi được rồi, toàn thông tin ngoài lề quá, dẫu sao biết thêm được càng nhiều càng tốt, biết đâu những thông tin đó có thể giúp ích về sau! Lần sau tìm hiểu những thứ như, em (đã )có bạn trai chưa, thuộc diện đú đởn ăn chơi hay loại "con ngoan trò giỏi", lịch hoạt động (sáng đi chiều về, lịch học, lò luyện thi...), gia cảnh (nhà mặt phố, bố "đẹp chai" hay "nhà bán đồng nát"??)...........chứ HP với cả nhiều chuyện thích "đá đểu" thì biết cho dzui chứ làm ăn được gì mấy!
    Thế tình hình bây giờ đã có tiến triển gì hơn chưa??? Em V đã biết Antiflower là ai chưa đã ? Nếu vẫn chưa biết cách làm quen với em đó thì liều làm kiểu như đi qua lỡ đâm xe phải, làm rơi đồ đạc để em bắt đền bù...... còn nếu không trên này thiếu gì cách giới thiêụ làm quen với "mẽo" như thế nào!!!!! Lâu lắm A quên mất làm quen với gái tơ rồi, đại khái phải tìm cách quen được, dắt đi lòng vòng (trong sáng thôi), đến nhà mượn sách, mượn vở, đi xem kịch thiếu ở NHTT, Bách thảo, Thủ lệ dăm bữa nửa tháng lại lang thang, học khá thì cố học tốt vào, đừng để em chê là dốt, nếu là dạng dốt thì nhân tiện bấu víu học nhóm, em làm giùm cho vài bài..... đại khái là phải hào nhập được vào cuộc sống của em đó là cơ hội thành công cao thôi. Nói chung phải làm quen đi đựợc đã, phải để lại cho 1 cái ấn tượng về sự tồn tại của chú trên đời được chứ?? thời nay chả còn ai yêu xuông cái kiểu nhìn đằng xa đắm đắm ngưỡng mộ đâu!! Chú không làm quen nhanh, có thằng vô lại nào nó làm quen trước rồi thịt em đó thì chú lại "ôm mặt kêu trời" đó! Chú "thương" em đó nhưng đừng có bắt thằng khác cũng "thương" kiểu đó! Cái gì cũng phải đi với hành động cả!Thời xưa 16,17 hoạ oằn trong 10 đôi thì 2-3 đôi có thể quen hệ với nhau chứ bây giờ chắc lên tới 6-7 rồi, giới trẻ bây giờ mà, chú mà chần chừ thì chỉ có chú sẽ là người bị thiệt mà thôi!!! Cố gắng lên nhé, tuổi trẻ làm quen vói nhau cũng không khó khăn lám đâu, mà thật trong sáng chứ để đến khi "về già" , khi quen nhau cả 2 đều hiểu "kết thúc của mọi câu chuyện đều ở trên giường" cả, xác thịt lắm, thì chả còn cái gì lãng với mạn nữa!!
  7. hahoi

    hahoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    2
    tôi có một vấn đề nhỏ mong anh em giúp đỡ,tôi đang học đại học,có thích một cô bạn cùng lớp,nhưng không biết phải làm sao vì:
    1.tôi chưa bao giờ có bạn gái,nên không biết phải khởi đầu tiếp xúc với cô ấy như thế nào?
    -Cô ấy luôn đi với bạn ,nếu không thì ở lì trong lớp,không có lúc nào ở một mình cả,mà tôi lại mắc cái tính nhát,hay xáu hổ.
    2.Tôi thường nghĩ nếu như cô ấy trở thành bạn gái mình thì mối tình ấy có thể kéo dài hết 4 năm học ko?
    Tôi có một thằng bạn ,cũng thích và cưa một bé cùng lớp,nhưng mối tình đó chỉ kéo dài một học kì,bây giờ,mỗi lần hai đứa gặp nhau,dến nhìn mặt nhau cũng chẳng nhìn,nghĩ mà chán.Lại nói vừa vào đầu năm học,bà giáo ngay buổi đầu tiên đã cho 1 bài thuyết trình về tình yêu cùng lớp học.Cuối cùng cô giáo kết một câu:tôi nghĩ rằng các bạn cùng lớp không nên có tình cảm yêu đương vì hầu hết những mối tình đó đều có kết thúc không tốt,lại chán.
    mong bà con giúp đỡ.
  8. Antiflowers

    Antiflowers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Em V chưa có bạn trai gì sất ,dù nhiều thằng bu vào lắm.
    Em này vừa chơi nhiều vừa học giỏi.Gia cảnh như bao người ,nhà tuy ko mặt phố nhưng cũng khá
    Thế này nhé
    Hoà vào cuộc đời của V thì là điều chắc chắn sẽ phải làm rùi
    Bác codocbenem nói chí lí
    Nhưng có điều vì em nó vừa xinh vừa hay nên số thằng bâu quanh em là rất lớn.Thằng nào cũng làm mấy trò bác bảo,chúng nó đều bước vào được chút ít trong cuộc đời của em ý.Nếu mà mình cũng như tụi nó thì sẽ đi về đâu đây?Có cách nào tạo hiệu quả đặc biệt ko????
    Em vẫn online thường xuyên ,mỗi ngày 7 tiếng, chat với em ý nhiều lắm, dù em ko biết mình là ai (mình cũng giấu mặt mừ).Nói chuyện thấy hay và hợp lém.Em hay để invisible ,thằng bạn mình cũng add nick mà em chẳng thèm ngó ngàng.Có mỗi mình là mỗi lần em lên em đều gọi trước tiên
    Đó là trên net,còn ngoài đời em vẫn chưa biết mình là ai.Em tò mò lắm,đoán già đoán non mà ko bít mình là ai.Em nói nhất định có ngày mình phải vác guitar đến trường để .... phục vụ em ý và cho em biết mặt

    Bác codocbenem nè ,em (thằng antiflowers đó) ko biết chiến thuật này rồi sẽ đi về đâu nữa?Đường đi nước bước tiếp sẽ thế nào đây hả bác?
    Em ko muốn làm như mấy thằng kia đâu!!!
    Còn phải nói thêm cái nì cho bác để bác chỉ bảo rõ hơn.Em V hơn em 1 tuổi ,tuy vậy tính tình trẻ con lém, nói chuyện với em dù biết em kém 1 tuổi vẫn xưng "tôi" gọi "ông" mừ
    Được antiflowers sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 28/11/2005
  9. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Uhm, có thế chứ! Nhưng chỉ chat chít thì không nên! CHơi trò giấu mặt giấu tên thì em đó chỉ thích vì có những cảm giác tò mò thôi chứ e rằng đến khi ra ngoài đời thì những tâm lý trên chat là khác hẳn, 1,2 câu là em cho đi VĐ, Hoà lạc ngay! Cả 2...hic....baby quá nhở, chả biết nói thế nào! Gây hiệu quả đặc biệt thì mệt đó, hãy xem topic làm sao để cưa đổ các cô gái, bên trong có nhiều ý tưởng khá hay! Tuy nhiên khi còn trẻ thế này thì........dù chú có gây cảm tình, ấn tượng đến đâu, bây giờ em ý có thể yêu được nhưng 5 năm nữa thì sao, chả nói gì trước được! Anh nói chú 1 câu thật lòng (nhưng chắc anh em trong này sẽ chửi ghê lắm!) đó là hãy làm bạn thân của cô bé đi đã và đừng có hy vọng làm người yêu vội, chuyện của 2 người cần có thời gian mới có thể giải quyết được! Nếu có "cơ hội" thì cũng..........."tới luôn" vì thực chất "chả biết sao ngày mai" cả! Nhưng mà thôi, chắc tình yêu đầu đời của chú, anh nói lung tung làm hỏng cả đi, nếu thế thì quên cái đoạn trên đi!! Tình yêu tuổi trẻ thì.... dễ lắm, có lẽ chỉ cần lộ mặt ra, tỏ tình + 1 bông hoa cũng là đủ, nhưng để giữ thế nào mới là vấn đề khó khăn, nếu chú THẬT SỰ, THẬT SỰ muốn thử vận may của mình thì trước tiên hãy làm bạn của cô bé, đừng tỏ ra muốn cái gì hơn 1 người bạn, còn nếu "yêu" được thì cũng cố gắng trong sáng, cả 2 cùng phải phấn đầu cho tương lai chứ đừng bỏ bể các chuyện khác, ngoài ra cũng nhân dịp để trông coi, đuổi các tên "Bật Mã Ôn" khác nếu chúng có ý gì... và cũng để xem xét lại tình cảm của bản thân với cô gái đó, đồng thời đánh giá, xem xét cô bé nữa vì cái lứa 2 người bây giờ, mọi chuyện thay đổi rất nhanh, tuần trước tuần sau đã có thể khác rồi! Cô gắng nhịn con "lợn lòng" vào đi, trẻ tuổi thận thiếc phát triển hết, "liều" là dễ "cùi" sau này về sau lại hối hận đó!! Bây giờ yêu chỉ là vì yêu, về sau còn chuyện sự nghiệp, cơm áo gạo tiền, chú không muốn thay đổi thì em cũng sẽ thay đổi thôi (vì con nguời ta luôn lớn lên theo năm tháng mà), mà khi co bé đó thay đổi thì chú cũng sẽ phải thay đổi cho hợp với cô bé đó chứ? Hy vọng chú hiểu thông điệp anh gửi gắm ở đây, và anh nghĩ chắc nhiều người cũng đồng tình với quan điểm này của anh!
  10. Antiflowers

    Antiflowers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng, em xin nghe theo lời bác ,bạn bè thôi ,chứ yêu đương đếch gì vội.....Em cũng tin như thế là đúng.Nhưng nếu có thằng xỏ lá nào tự nhiên nó tỏ tình trước thì sao hả bác.Lúc đó có khi chỉ trông vào số phận coi V có chấp nhận thằng đó ko????
    Em định rồi ,khoảng 1 năm nữa em sẽ lập rock band .Em phừng phừng guitar còn cho pé V làm vocal (hát chính) .Đã từng nói với V điều này ,em nó hào hứng lắm
    Hi vọng lớn lên sẽ có triển vọng
    Mà em vừa vote bác 5* xong.Thanks bác lắm
    Được antiflowers sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 29/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này