1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanducnam

    doanducnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi, kíu em dzới
    em lỡ .... kết nổ đĩa cô bé lớp trưởng ,
    chả hiểu sao 3 năm học dzới nhau thấy nó bt thí mồ, tự nhiên đến năm lớp 12 nó bất ngờ nhảy dzô cuộc sống của em,
    hoàn cảnh lắm cơ : bạn ý viết bài cho HHT, phỏng vấn em, rồi thì em fải gọi điện cho bạn ý để trả lời. thế là nguồn gốc của mọi sự rắc rối bắt đầu nảy sinh từ đây.......
    may mà lúc đó bọn em còn dzô tư, ko đứa nào nghĩ dzì hết.
    khổ nỗi tự nhiên càng ngày em thấy nó càng....đáng yêu đến thế chết ko cơ chứ!!!!
    em đã rủ nó đi ăn sáng rùi nè ( 2 bát cháo thịt + 2 ly cà phê vô cùng romantic ), tặng wà cho bạn ý rrùi (bạn ý thích lắm đó....)...
    chịu ko nổi + sắp chia tay cuối cấp + đầu hơi điên điên = I LIKE YOU (ko dám nói I love)
    => "tớ không thể"
    bạn ý đưa ra lí do là "trái tim của tớ có 4 ngăn, cho âm nhạc, cho báo chí, cho gia đình, cTextho bạn bè, và còn 1 lô đại loại như... bánh xèo, golia double fruit, khô bò..." thì có "...quá tàn nhẫn để bắt tớ cơi nới 1 ngăn cho... ko...?"
    đã thế nó còn bắt em ko được đối xử lạnh nhạt dzới nó, phải gọi điện hỏi thăm nó, lại còn phải tặng qùa cho nó vào ngày sn nữa cơ chứ, các bác thấy em có khổ không
    sau đó thì mọi chuyện vẫn ổn. bọn em vượt qua 2 kì thi suôn sẻ.
    suốt 1 tháng ôn thi, em vứt hết sách vở, trung bình cứ 1 tuần 1 lần buôn dưa lê dzới nó qua phone. may mà bạn ý thuộc loại "mồm to" nên tha hồ buôn. ôi lúc đó sao mà tuyệt vời thế,...
    trời ui, em đau khổ lắm, em muốn biến khỏi cuộc đời của bạn ý nhưng ko được, em quyết tâm ko gọi điện cho bạn ý thì bạn ý lại gọi điện cho em, em chê bạn ý màu mè hình thức thì bạn ý gửi cho em bài hát "cô gái đến từ hôm qua" (tác giả trần lê quỳnh), mà càng ngày bạn ý càng dzữ tợn, làm sao bây giờ??????????????
    và đến bây giờ bạn ý học PVBC, còn em học KTQD. ko còn gặp nhau thường xuyên nhưng vẫn phone cho bạn ý , chát với bạn ý , thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho di động của bạn ý.
    mỗi khi hơi lấn sân sang chuyện tình củm thì bạn ý gạt đi ngay
    bác nào có diệu kế gì hay ho làm ơn chỉ giáo hộ em, em xin hậu tạ...
    liệu em có nên "kháng chiến trường kì" ko hay là "từ nay đường ai nấy đi" ?
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Cứu em, bây giờ em lại mê cái box TVTY này roài.... Có thể nói đây là TY phi vật chất không ạ?
  3. OKOKONO

    OKOKONO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Các bác ui em khổ qúa hic!!!
    vì chót mê mệt nên làm quá ko linh tinh. Chỉ săn đón quá thôi. Bi h em đó sợ nên chẳng biết làm thế nào....
    Các bác cho em lời khuyên làm thế nào lấy lai tình cảm của em ý với các bác
    E chót dại hic.
  4. tht_dnvn

    tht_dnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi khổ quá. Chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi đã trắng tay, không còn bạn, không còn tình yêu. Tôi đã đánh đổi bạn để đi theo tiếng gọi con tim. Tôi ngốc quá phải không
  5. loanui

    loanui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Xin chào,
    Tôi đang có một vấn đề hết sức đau đầu, mong các bạn phân tích, lý giải giùm.
    Tôi và bạn trai, sau 2 năm yêu nhau, đã chia tay được 2 tháng. Lý do chia tay là bạn trai không còn cảm thấy yêu tôi nữa. Tôi đã rất đau khổ và giận bạn trai. Giận thì giận nhưng lúc nào cũng nghĩ về bạn ấy.
    Bậy giờ, sau 2 tháng chia tay. Bạn ấy đề nghị gặp mặt. Lúc đầu thì tôi không muốn gặp nhưng rồi lại đồng ý. Gặp nhau, bạn ấy mong tôi bỏ qua tất cả mọi chuyện bạn ấy đã làm tôi buồn khổ. Bạn ấy nói đã dằn vặt, day dứt trong 2 tháng qua vì đã đối xử tồi với tôi. Tuy nhiên, bậy giờ bạn ấy không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm. Hãy để thời gian trả lời.
    Nghe bạn ấy nói thế thì tôi cũng không có ý kiến gì phản đối vì tình cảm thì không thể ép buộc.
    Nhưng điều làm tôi băn khoăn là bạn ấy nhờ tôi giữ dùm một số tiền để dành. Trước đây, khi còn trong thời gian yêu nhau, rất nhiều lần tôi đề nghị giữ tiền dùm bạn ấy (vì bạn ấy thường không có kế hoạch chi tiêu cụ thể), nhưng bạn ấy không chịu. Vừa băn khoăn nhưng tôi cũng cảm thấy vui vì bạn tin mình. Vì vậy, tôi nhận lời giữ giùm cho bạn ấy
    Nhưng, tôi vẫn băn khoăn: có ý gì nữa không? Có phải là bạn ấy vẫn còn tình cảm với tôi? Tình cảm nó đã phát triển hơn ? Hay đây chỉ đơn thuần là giữa những người bạn với nhau? nếu bạn ấy không còn tình cảm với tôi thì để chuyện tiền bạc xen vào sẽ rắc rối. Hay đây chỉ là lý do để bạn ấy có thể có được tình bạn của tôi? (Khi chia tay, tôi đã nói là không bao giờ có thể trở thành bạn bè được).
    Hiện giờ tôi vẫn đang giữ tiền giùm bạn ấy, và trong lòng còn rất nhiều tình cảm với bạn ấy. Nhưng về phía bạn ấy, tôi không hiểu được trong lòng bạn ấy muốn gì?
    Xin các bạn giải thích cho tôi với. Chúc các bạn năm mới hạnh phúc.
    PL.
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Người ta thường nói, có 2 thứ của bạn ko nên đụng vào. Một là tiền của bạn, hai là bồ của bạn
    Do vậy, khi đã đụng vào thì.... ko còn là bạn nữa, mà nếu đã xác định chỉ coi nhau là bạn thì tốt nhất bồ ko nên xài chung, tiền ko nên đụng vào 
    [​IMG]
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ko còn bạn bè, tình yêu thì vẫn còn gia đình và những người quan tâm đến mình mà. Try to get over it [​IMG]
  8. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Người em yêu chứ ko phải người yêu em có người yêu rồi. Chẳng hiểu sao lại buồn thế chứ?
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tặng bé xinh_nhat_mang
    Hoài tình ( Thế Lữ )
    Trời buồn làm gì trời rầu rầu
    Anh ko yêu em anh đi đâu
    Lắng thấy tiếng suối thấy tiếng khóc
    Một bụng một dạ một nặng nhọc
    Ảo tưởng chỉ để khổ để tủi
    Nghĩ mãi, gỡ mãi lỗi vẫn lỗi
    Thương thay cho em căm thay anh
    Tình hoài càng ngày càng tày đí
  10. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Em đọc mà chẳng hiểu "tày đí" là cái gì cả? Người em yêu sẽ chẳng ai thay thế được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này