1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ý post nhầm , là " tày đình " chứ ko là "tày đi "
    Bài thơ này chơi chữ , ở mỗi dòng các dấu đều được gieo giống nhau ( bằng trắc ) . Thất tình nên đọc bài trên
  2. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Đời còn dài, giai còn nhiều. Ngoài biển còn nhiều cá anh nhỉ? Biết đâu "the next one is better". Nói thì dễ thế thôi chứ thật ra làm khó lắm
  3. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết thế là thế nào nữa? Hôm kia em vừa hẹn hò với 1 anh khác xong có cả kissing. Lúc đầu em cũng chỉ hẹn để đi chơi cùng cho đỡ buồn chuyện kia thôi. Ai ngờ việc đấy lại hiệu quả cực. Giờ em đã bớt buồn, bớt nghĩ về chuyện kia rồi.
    Vì thế em post bài này để coi như 1 kinh nghiệm cho mọi người
  4. tigonkhongmuahoa

    tigonkhongmuahoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em và người ấy vừa quyết định tạm xa nhau 1 thời gian để người ấy lấy lại cân bằng bản thân .Nhưng em thấy nhớ wá,có nên gọi điện cho người ta ko?Có nên nói rằng em nhớ và yêu người ta ko?Có nên rủ người ta đi đón giao thừa như mọi năm ko?
  5. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Nên gọi với lại nhắn tin ấy à, kinh nghiệm bản thân của tớ chỉ vì ko chịu nói mà chỉ sau có 3 tuần gọi lại, anh ý bảo là anh ý có người khác rồi
  6. Rockyt

    Rockyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Em chân ướt chân ráo vào đây thấy mọi người bàn tán sôi nổi, nên em mượn nick của người khác, xin thỉnh giáo một chuyện, là chuyện của bạn em, nó nhờ em tư vấn..
    Nó và người ta quen nhau mới có 3 tháng, nhưng tối nào bọn nó cũng nói chuyện điện thoại với nhau khá lâu, thường là khoảng 2 tiếng hoặc hơn, từ đầu tháng 12 đến giờ chỉ có khoảng 5 ngày là bọn nó không nói chuyện với nhau. Người ta của nó rất quan tâm đến nó, lo lắng nhiều cho nó, mỗi tối họ nói chuyện với nhau đến lúc cùng nhắm mắt đi ngủ. Con bạn em có vẻ cũng nhận được một số tín hiệu tình cảm từ thằng bạn kia thế nhưng thằng bạn lại nói là chưa muốn có người yêu vào lúc này. Thỉnh thoảng thằng bạn lại nói kiểu như là người tự do sướng thật (thằng bé này mới chia tay người yêu ngay trước khi nó quen con bạn em)
    Thế là thế nào, con bạn em giờ có cảm tình với người ta rồi, lúc nào nó cũng nhớ người ta. Mà người ta mà cứ như vậy là sao?Như vậy là người ta không hề có ý định nào với nó à? Sao tối nào người ta cũng gọi điện nói chuyện với nó? Bây giờ nó phải làm sao đây. Nó là con gái thì không nên chủ động trước đâu nhỉ?
    Mong các anh chị cho lời khuyên, bọn nó giờ đang học năm thứ nhất. Em muốn thêm một điều, là thằng bạn kia rất hay quan tâm đến người khác, tức là nó thấy quí ai thì rất quan tâm đến người ta, kiểu dặn dò mặc ấm, ngủ sớm vậy đó. Có khi nào người ta không hề có ý gì với đứa bạn em không?
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Là chẳng có sao cả.
    Cho đỡ buồn.
    Thấy có hy vọng thì chủ động không thì thôi.
    Có khi.
  8. sketch_totoro

    sketch_totoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    em mới vào , muốn nhờ mọi người giúp em góp ý cách giải quyết vấn đề này . Em có bạn trai đă được 2 năm , dạo gần đây bạn gái cũ của anh ấy bắt đầu liên lạc thường xuyên với anh ấy . Em và anh ấy đều đang đi học xa nhà . Em là con gái , em ko phải thánh mà bàng quang được , anh ấy công khai cho em biết anh ấy vẫn hẹn chat thường xuyên và gọi đt buôn với cô ấy . Thậm chí có lần anh ấy cùng em ra hàng net mà chỉ chăm chăm vào nói chuyện vui vẻ với bạn gái cũ , để mặc em ngồi ko bên cạnh , em ko cáu thì em la thiên thần rồi . Hôm nay anh ấy nhờ em check yahoo giúp thì thấy tin nhắn , rất dài em nhớ ko rõ hết , rằng chiều nay nó ( cho em gọi thế cho gọn , vừa ngắn vừa hợp tâm trạng ) lên mạng nhưng ko thấy anh , nó gọi DT ko dược nên nhắn bạn anh kêu anh lên . Cũng ko được , nên nó đành viết vài dòng . Nó bảo rằng rất nhớ anh , rằng sao anh đi lâu thế ko về thường xuyên , ko có anh ở bên cạnh nó chẳng biết làm sao , rồi nó nhắc nhở anh đừng quên bữa ăn , hại sức khoẻ , còn hỏi anh với con bồ nhí ( là em đấy ) còn gây với nhau ko , còn dặn dò là đừng gây nữa vì nó chỉ mong muốn anh được sống vui vẻ thôi .
    Em cứ coi như la ko đọc thấy gì cả , nhưng em đang điên hết cả tiết lên . Làm như thế nào cho đúng đây . Em ko muốn gây , như thế chẳng khác gì bảo em yếu thế hơn . Anh nào con trai cho em hỏi , bạn trai em như thế là thế nào , em cũng ko biết còn nên tin anh ko . Còn thi2 , em ghét phải 1 mình chịu đựng như thế này , uất lắm
  9. anhoiyeuemdi90

    anhoiyeuemdi90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    cac ban oi có ai biêt s thế nào gọi là yêu linh tinh không gủi bài cho mình nhé
  10. mamaz

    mamaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    giúp em với,,chuyện của em là thế này,
    em có quen 1 cô ban gái,ban đầu lúc gặp mặt lần đầu tiên em cũng kô để ý nhiều,tính em nhát gái lắm và cô ấy là người chủ động trò chuyện với em,sau vài lần trò chuyện em mới nhận ra là mình đã thích em ấy, muốn gắn bó với em hết đời, kô biết phải la` yêu kô nữa,( đây là mối tình đầu của em nên em kô rõ cảm giác trong tình yêu là như thế nào),em luôn nghĩ đến cô ấy ,suốt ngày nhớ đến,em ngủ kô được,tâm trạng của người đang tương tư mà!,sau vài lần nói chuyện chắc em cũng biết là mình thích em ,cũng hay rủ em đi chơi,và cố ấy cũng nhận lời yêu em,từ lúc biết đến lúc bắt đầu yêu khoảng 3 tháng, trong nhiều lần nói với em mình cũng hiểu thêm nhiều điều về em nhưng sau đó tình cảm của em dành cho cô ấy kô còn như trước nữa,em kô biết tại sao nữa,??
    cho em hỏi là có phải khi mà mình biết rõ về người con gái thì tình cảm mình giành cho người ấy có dễ bị thay đổi kô?,
    hay là do em tiếp xúc với cô ấy thường xuyên nên mau chán,bây giờ em vẫn còn thích cô ấy nhưng mà kô còn cảm giác như trước nữa,(mỗi lần nói chuyện là tim đập thình thịch,sợ cố ấy biết được tình cảm của em kô thèm nói chuyện nữa ),
    làm sao em có lại cái cảm giác như vậy được vì em vẫn còn thích em ấy lắm.
    hay là em đã chuyển qua giai đoạn khác của tình yêu rồi,mấy bro em đã yêu rồi xin chỉ giáo dùm em,
    Vài thông tin thêm về em ::đây là tình yêu đầu theo em nghỉ vậy ,trước đó em cũng thích vài người nhưng chưa nói ra tình cảm của mình bao giờ,hiện nay em đang 24t,trước giờ em chưa từng có bạn gái,và rất ít tiếp xúc với girl.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này