1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi phát!
    Tình hình là thằng dở hơi Rượu Cay Men Nồng nhà các bác, ngày nào nó cũng ỉ ôi cúc cu vợ em. Bị nàng quyết liệt cự tuyệt thì nó doạ nạt. Còn doạ xé cả váy nữa. Sợ quá!
    Các bác bẩu em nên làm thế nào? Giết nó hay là thịt?
  2. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Váy nó thì nó xé kệ nó, có gì mà sợ ?
  3. ussgstar

    ussgstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    well, well, quen nhau 5 năm rồi thì cô ấy bỏ anh là đúng he he... phong tục Việtnam mình mà quen con gái lấu quá 3 năm Cha Mẹ nào chả lo trừ khi cô ấy và anh sống tự lập và ảnh hưởng cuộc sống phương Tây. nhưng theo anh nói thì hết gia đình bên anh, rồi gia đình bên cô ấy ý kiến hơi bị nhiều. Anh hãy hỏi cưới hay ít ra vạch ra kế hoặch tương lai, tất nhiên là khả thi. đây là giai đọan cho cô ấy và cả anh quyết định có nên cưới nhau không,có yêu nhau đủ để chung sống với nhau trọn đời không?
    Chúc anh và cô ấy hạnh phúc
  4. cafe_zemli

    cafe_zemli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá , đây có lẽ là lần thứ 4 mình lỡ hẹn với ty .Ko hiểu sao nữa mình luôn là người đến sau , quả thật mình co cam giác sợ con gái lắm rồi .Mình cũng ko hiểu được mình nữa có lẽ là mình có tình cảm oái oăm quá , mình thích một cô bé (mình và bạn ấy cùng học ở xa cả) , mình cũng nhắn tin cho bạn đó nhiều nhưng bạn đó chắc nhận ra suy nghĩ của mình (tin nhắn quan tâm tới ban đo) , mình buồn quá khi nhận được tin nhắn bạn ây có người yêu rồi .Chắc cũng tại mình đa tình quá chăng hay là mình sinh ra để là ngươi luôn đến sau . giờ mình có cảm giác lẫn lộn vẫn mong thời gian để có được tình của cô bé , rồi suy nghĩ muốn quên hết tất cả đi hai suy nghi đó làm mình mệt quá ko biết làm thế nào là con đường đi đúng nhất , các bạn cho mình lời khuyên với
  5. thuvan129

    thuvan129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyện tình cảm có cần dùng quá nhiều lí trí không nhỉ?TV là 1 người luôn cố tỏ ra là mình rất mạnh mẽ,nhưng sự thật là lại rất yếu đuối trong tình cảm.
    TV và 1 him đang thích nhau(chỉ mới thích thôi)nhưng giữa TV và him có quá nhiều khác biệt.Him rất được nuông chiều nên sống hơi ích kỉ với mọi người, chỉ lo cho bản thân mình nhiều hơn.TV cũng không hiểu sao mình có thể thích 1người như vậy, có lẽ là do him đối xử rất tốt với TV.Nhưng bản tính him vốn vậy, nên TV thấy lo sợ.
    Và him sắp đi du học rất lâu.TV ko biết mình có nên nhận lời tỏ tình của him ko?Vì TV sợ,nếu TV nhận lời, TV va him sẽ càng gắn bó với nhau hơn và nếu sau này có chuyện gì ko hay xảy ra thì TV sẽ rất đau khổ(TV đã từng trải qua, và rất sợ mình sẽ bị tổn thương thêm lần nữa)
    Nhưng chỉ mới nghĩ đến chuyện từ chối him thôi là TV đã thấy rất buồn rồi.TV phải làm sao đây?Ai đó giúp TV với!

  6. caycaobongca

    caycaobongca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ôi con người hiểu quá ít về tình yêu.nó là gì vậy,thánh thần ơi có thể sống với một người xa lạ.yêu thương sẻ chia.trời!!!
  7. leis

    leis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình có nên hỏi bạn trai mình là trước đây bạn đã yêu ai chưa không? Có nên hỏi về người yêu cũ của bạn mình không? Mình hỏi vậy bạn trai mình có giận không nhỉ? Mình phân vân quá. Bạn trai mình nói nhớ thương mình nhiều. Vậy có cần thiết phải hỏi không nhỉ. Hay mình cứ sống với hiện tại những gì mình có?
  8. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Dù bạn là nam hay nữ khi hỏi câu đó sẽ KHÔNG bao giờ nghe được sự thật đâu, và tôi nghĩ chắc không mấy ai muốn nghe sự thật đâu. Hiện tại và tương lai hãy yêu nhau chứ đừng lừa nhau là được rồi!
  9. Full

    Full Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Em có một vấn đề về chuyện "tình củm" mong các bác giúp đỡ, em đang rất thích một cô bé làm cùng công ty, nhưng chưa nghĩ ra được cách tiếp cận, em cũng chưa bắn tín hiệu gì cả, chỉ nghĩ trong đầu thôi....Một lần thấy cô ấy làm muộn chưa về em có hỏi thăm thì cô ấy trả lời rằng (với thái độ bông đùa) phải làm thêm để lấy tiền cuối năm lấy chồng, rồi hỏi em có muốn lấy cô ấy không, em nghĩ cô ấy đùa nên chỉ cười mà không nói gì, liên tiếp trong vòng một vài tuần sau, cứ nhìn thấy em là cô ấy lại hỏi "thế anh đã nói chuyện với bố mẹ chưa để em còn mang trầu cau đến",kể cả ở ngay chỗ đông người cũng vậy, em không biết trả lời sao nữa. Em vừa cảm thấy vui vui, nhưng lại cảm thấy lo lo, không biết cô ấy đang nghĩ gì, không biết có phải cô ây đang trêu trọc em hay cô ấy "cũng nghĩ như em". Sáng nay cô ấy vào văn phòng em xin giấy, em hỏi để làm gì, cô ấy bảo để làm đơn xin cưới em(lúc đó em có một mình ở trong phòng và cô ấy nói rất to). Vấn đề là như vậy, em muốn xin các bác chỉ giáo giúp em hai vấn đề :
    1 - Thái độ của cô ấy như thế nghĩa là thế nào, cô phải cô ấy đang trêu em không ?
    2 - Em phải làm sao để "tiếp cận" cô ấy (mối quan hệ hiện tại giữa em và cô ấy là đồng nghiệp ngang cấp)
    Em rất mong các bác giúp đỡ.
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Người ta tung chiêu gì thì mình đỡ chiêu ấy... Cứ trả lời Anh chuẩn bị hết rồi, chỉ đợi đưa em về nhà ký cam kết với ông bà già thôi [​IMG]
    Nếu em ấy giỡn thì mình giỡn. Còn nếu em ấy thiệt thì mình thiệt. Đằng nào cũng tốt mà [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này