1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuongnga72

    thuongnga72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    người yêu em đang gặp bế tắc trong cuộc sống, cảm thấy csống ngột ngạt và mệt mỏi.
    Bạn em học giỏi, luôn đứng đầu trong các kì thi ở trường ĐH. Nhìn anh ấy buồn, mà em lại chẳng biết làm thế nào để an ủi động viên. Thương anh nhiều lắm. E vô cảm vậy đó, biết anh rất muốn có người chia sẻ nhưng em lại chẳng biết làm thế nào. Nghe anh nói mà em chỉ biết ngồi lặng thinh.
    E sợ mình cứ như thế này thì sẽ để mất anh mất. Người con trai, những lúc như vậy họ muốn gì vậy? họ muốn nhậnđược điều gì?
  2. bubles

    bubles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em muốn xin tư vấn một chút. Tình hình là em đã married. Cuộc sống nói chung bt. Nhưng ex-boy hình như không quan tâm đến vấn đề đó. Hàng ngày him vẫn nhắn tin cho em qua mobile bằng những câu đại loại như I miss you a lot, You are my queen, I love you.... Em có nhắn lại lại là em rất cảm ơn nhưng bây giờ mọi chuyện khác rồi nhưng him có vẻ không care mà vẫn tiếp tục làm theo ý mình, nhắn tin lúc nào him muốn. Em phải làm sao đây.
    Thanks.
  3. Full

    Full Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    @thuongnga72 : mình nghĩ bạn mạnh dạn chia sẻ với người ây, hãy dũng cảm làm những gì bạn cho là nên làm, nói những gì nên nói vào lúc này, có thể đây là một cơ hội rất tốt cho bạn đây, nếu bạn bỏ qua sau nay có thể hối tiếc. Đây là ý kiến của cá nhân mình thôi. Tóm lại là bạn hãy hành động đi, đừng ngồi im nữa.
    HÍc, còn vấn đề của mình vẫn chưa có ai giúp đỡ
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nhắn tin lại rõ ràng dứt khoát, không có cảm ơn gì cả, cho ex của em biết là em không muốn bị làm phiền như vậy.
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    1 - Thái độ của cô ấy chưa nói lên được gì cả, chú cần phải cung cấp nhiều dữ liệu hơn thì anh mới kết luận giúp chú được.
    2 - Nói chung cô ấy thích đùa thì chú cũng cứ đùa lại, chẳng mất gì cả, cứ gậy ông mà đập lưng ông thôi. Nếu cô ấy thích chú thật thì sẽ từ từ lộ ra mà nếu không thích thật thì cũng chán hết muốn trêu chú vì cô ấy cũng bị trêu lại. Vấn đề là không biết chú có đủ sức để đối đạp lại với cô ấy không thôi.
  6. bubles

    bubles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Nhắn tin lại rõ ràng dứt khoát, không có cảm ơn gì cả, cho ex của em biết là em không muốn bị làm phiền như vậy.
    [/quote]
    Thanks bác rất nhiều. Em cũng từng nghĩ làm như vậy nhưng thấy khó quá. Em rất sợ gây chuyện không hay. Có thể không phải là bạn nhưng nhất định không gây thù oán. Tính em nó vậy, nhiều khi cả nể nên chắc him chơi với em lâu ngày nên cũng biết điều đó. Bác có cách nào nhẹ nhàng hơn không. Hôm trước em cũng có nhắn tin bảo him là cứ nói những câu như vậy e rằng em và him khó nói chuyện với nhau quá. Hôm nay sáng sớm him nhắn tin cho em với câu Chào em yêu. Chúc em một ngày tốt lành. Thật hết thuốc chữa. Bác tư vấn thêm cho em đi.
    Thanks
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nhắn tin lại rõ ràng dứt khoát, không có cảm ơn gì cả, cho ex của em biết là em không muốn bị làm phiền như vậy.
    [/quote]
    Thanks bác rất nhiều. Em cũng từng nghĩ làm như vậy nhưng thấy khó quá. Em rất sợ gây chuyện không hay. Có thể không phải là bạn nhưng nhất định không gây thù oán. Tính em nó vậy, nhiều khi cả nể nên chắc him chơi với em lâu ngày nên cũng biết điều đó. Bác có cách nào nhẹ nhàng hơn không. Hôm trước em cũng có nhắn tin bảo him là cứ nói những câu như vậy e rằng em và him khó nói chuyện với nhau quá. Hôm nay sáng sớm him nhắn tin cho em với câu Chào em yêu. Chúc em một ngày tốt lành. Thật hết thuốc chữa. Bác tư vấn thêm cho em đi.
    Thanks
    [/quote]
    Đâu phải cứ rõ ràng dứt khoát là phải gây thù chuốc oán đâu em, sao em lại khờ thế. Thôi để anh chỉ cụ thể cho em luôn em nhắn lại thế này:
    "Em rất tôn trọng anh nhưng em TUYỆT ĐỐI KHÔNG thích anh nhắn cho em những tin như vậy. Em là gái đã có chồng và em rất yêu chồng em. Em chỉ coi anh như một người bạn không hơn không kém và em không hề muốn tình bạn đẹp đẽ đấy mất đi nhưng nếu anh cứ cư xử như vậy thì em nghĩ em khó có thể tiếp tục làm bạn với anh được. Em rất tôn trọng anh và em cũng mong là anh cũng tôn trọng lời nói của em bằng cách không nhắn cho em những tin như vậy nữa."
  8. niemdatla_02

    niemdatla_02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên em vào diễn đàn này vì thật sự chuyện của em ,em ko bít nên làm thế nào nữa.
    Em có quen với 1 cậu bạn đc 2 năm rồi ,khoảng 1 tháng trước cậu ấy ngỏ lời với em , nhưng em chưa nhận lời vì em đang thầm để ý 1 người khác,.
    Nhưng dạo này cậu bạn đó làm sao ý .Em luôn có cảm giác là cậu ấy đang đùa với em . Em cũng ko hiểu tại sao nữa em mong rằng nhưng suy nghĩ của em là ko đúng.
    Nhưng càng ngày cậu ấy càng làm em thất vọng cậu ấy mà hứa cái gì thì ko bao h làm cả lúc nào cũng lý do.Lúc đầu em nghĩ cả 2 đứa đều bận cho nên em ko quan tâm lắm .
    Em thấy lúc nào cũng lý do em chán lắm rồi .Bọn bạn em bảo nên chọn hắn hơn là chọn người mà em đang để ý.Vì người mà em để ý lại có người iu rồi.
    Nhưng ko hiểu tại sao em vẫn luôn tin cậu ấy.Em cũng ko hiểu nổi bản thân mình nữa.Các bác cho em 1 lời khuyên nhé.Em nên làm thế nào đây.
  9. bubles

    bubles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    [ Em rất tôn trọng anh và em cũng mong là anh cũng tôn trọng lời nói của em bằng cách không nhắn cho em những tin như vậy nữa."
    [/quote]
    Hôm nay em dùng câu cuối cùng này của anh để nhắn lại. Mong là mọi chuyện sẽ ổn. Cảm ơn anh.
  10. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    Yêu 1 người mà biết là sẽ chẳng đi đến đâu ! phải làm sao đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này