1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niemdatla_02

    niemdatla_02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người mà không biết đi đến đâu thì tốt nhất là hãy lãng quên đi .Như thế thì chỉ làm khổ mình mà thôi.
    Chúc bạn thành công nhé
  2. dining_philosopher

    dining_philosopher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Mình có 1 việc hơi dài dòng cần hỏi ý kiến các bạn.
    Cách đây 2 năm mình thích 1 người tạm gọi là người 1 và có nói với người ấy là mình thích người ta. Lúc đó mình được câu trả lời rằng "phải chờ xem thế nào đã. Cái gì tới rồi sẽ tới". Sau đó 1 thời gian mình mất hết kiên nhẫn và chuyển sang thích người 2 là bạn của người 1. Ban đầu mình với người 2 khá vui vẻ với nhau, nhưng sau đó vì một số hành động của mình đối với người 2 và do người 1 nói gì đó với người 2 và thêm 1 người thứ 3 hay sao đó mà bỗng dưng người 2 đổi thái độ 180 độ với mình. Lúc đó mình cũng không biết vì sao thì nghe bạn bè chung quanh nói rằng người 2 có bạn gái(không phải mình). Mình thật sự hoàn toàn không biết như thế nào, cũng không cố công tìm hiểu, mà cho qua luôn, quên luôn người 2. Bẵng đi 1 thời gian mình không liên lạc gì người 2 thì tự nhiên người 2 liên lạc lại với mình chỉ cho mình thấy 1 số vấn đề tâm lý mà mình gặp phải và chỉ thế thôi. Những vấn đề về tâm lý này chính là nguyên nhân làm cho mình có những hành động kỳ quặc đối với người 2 trong thời gian mình với người 2 còn vui vẻ với nhau, và (theo mình) là nguyên nhân làm cho người 2 đổi thái độ đối với mình.
    Câu hỏi của mình đặt ra là mọi người có thể lý giải hành động kỳ quặc của người 2 hay không? Có phải là người 2 trong khi vui vẻ với bạn gái thì thấy tội nghiệp mình nên lại liên lạc và chỉ cho mình những biểu hiện tâm lý khác thường của mình để mình có thể kiếm được bạn trai khác hay không?
  3. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cái người 2 này có trách nhiệm thật đấy, hiếm quá .
    Tưởng quay lại xin xỏ tình cảm, ai dè...
  4. dining_phylosopher

    dining_phylosopher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lúc người 2 thay đổi thái độ với mình, mình có hỏi vì sao, nhưng không được trả lời. Sau đó nghe người 2 nói là có người yêu mình nói với người 2 đại khái là mình "không trách gì cả vì mình thấy mình với người 2 cũng chưa có gì nhiều, kêu người đó yên tâm là mình không trách móc gì đâu", rồi sau đó quên luôn chuyện đó đi.
    Bây giờ hắn lại chỉ cho mình thấy mình có vấn đề về tâm lý làm mình thấy khó chịu quá, như thể hắn ta thương hại mình ấy.Thà hắn chửi mình, đằng này lại làm ra vẻ hào hiệp, có trách nhiệm lắm. Mình chỉ muốn nói với hắn "ông về ông dạy bạn gái ông ấy. Tôi đây không cần ông quan tâm".
    Có bạn nào có thể lý giải người 2 đang nghĩ cái gì trong đầu không? Tại sao lúc hắn thay đổi thái độ thì hắn không đi giải thích ngay mà đến bây giờ(rất lâu rồi) tự nhiên hắn quay ra chẩn đoán bệnh trạng của mình?
    Mình khẳng định là hắn hoàn toàn không có ý định quay lại với mình. Mà mình từ lâu cũng quên mất hắn rồi. Quái đảnh hết chỗ nói.
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16

  6. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Muốn cưa người ấy mà sao khó quá vậy??????????????
  7. dining_phylosopher

    dining_phylosopher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Tớ hỏi câu này mọi người đừng có cho tớ là một đứa ngớ ngẩn hay giả vờ ngây thơ nhá! Làm thế nào để yêu? Tớ biết để có được chữ yêu ng ta phải bắt đầu từ tình bạn rồi sau đó đến thich va cuối cùng là yêu. Có vẻ hơi lằng nhằng, theo tớ nghĩ hình như là như vậy. Tớ đã thử thích để tiến tới yêu nhưng rồi tớ lại tự hỏi không biết yêu thì phải làm những gì? mà yêu như thế nào nữa? đừng cười tớ. Hỏi thật đấy, nhiều khi nghĩ lại cũng thấy tủi thân vì nhiều người chế giễu tầm tuổi này mà chưa có mảnh tình vắt vai. Ui , sao mà đau khổ cái số tôi quá! Hay là tớ vô cảm? nhung nhiều lúc cũng có cảm xúc đấy chứ, nhưng sao mãi mà chẳng yêu được ai thế? hu hu...
  9. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    mình với anh ấy quen nhau lâu lắm rồi(có lẽ 3 năm) . coi nhau như anh em và thư từ qua lai cũng thường xuyên. khi quyết định đến với nhau mình đã ko thành thật với anh ấy. vì trước đây mình đã yêu người khác . lúc đó mình chỉ nghĩ muốn quên hết mọi chuyện trước kia nên đến với anh ấy . nhưng mà bây giờ mình đã yêu anh ấy thật sự rồi thì lại đến lúc phải chia tay . mình đã lỡ nói với anh ấy là ban đầu mình ko thật lòng khi yêu anh ấy.thế là anh ấy giận mình . nói mình đùa giỡn tình cảm của anh ấy . rồi còn nói phải suy nghĩ lại mọi chuyện... mình cũng ko biết anh ấy muốn nghĩ lại mọi chuyện là những chuyện gì nữa . cho dù lúc đầu mình ko thật lòng yêu nhưng bây giờ mình rất yêu anh ấy mà . chẳng lẽ những gì mình đối với anh ấy gần 3 tháng qua mà anh ấ y ko hiểu 1 chút gì sao? mình buồn quá . mình rất cần anh ấy nhưng ko biết phải làm gì bây giờ . anh ấy ko còn tin mình nữa ........ có phải mình đã sai khi ko thật lòng khi đến với anh ấy ko? nhưng mình đã thật lòng khi yêu anh ấy mà . sao anh ấy ko chịu hiểu . lúc ban đầu quan trọng đến thế sao? mình cứ tưởng tương lai mới là quan trọng chứ ........hãy cho mình 1 lời khuyên đi . mình ko muốn mất anh ấy đâu.
  10. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Em này, bao tuổi rồi mà còn nông nổi vậy? Đến với người ta chỉ vì muốn quên người cũ thôi, đã sai rồi, giờ lại nói lại với người ta sự thật, không hiểu em khờ hay em..ng... nữa? Anh xin lỗi nói có hơi nặng, nhưng nếu hành động lúc đầu là coi thường bạn em thì hành động nói cho anh ấy biết không khác nào cho anh ấy 1 cái tát, làm cho anh ấy cảm thấy anh ấy chỉ là đồ bỏ.
    Từ ngữ chỉ là từ ngữ nhưng nó lại gây ra vết thương lòng không gì xoá nổi, nếu anh bạn em có quay lại thì sau này chỉ cần 1 lí do nhỏ 2 em cũng tan vỡ thôi. Anh nghĩ đây là bài học đắt giá cho em, vì dù sao anh cũng đã đùa cợt với 1 tình cảm đích thực (hy vọng thế) mà anh bạn đã giành cho em.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này