1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    em 20t rồi . cũng có thể em nông nổi và cũng có thể như anh nói 1 cách sỗ sàng là em ng.. nhưng cuộc đời cũng có những khi mình sai mà cũng có những khi mình đúng . tình yêu cũng vậy mà . nếu ko 1 lần như vậy sao biết người ta yêu mình biết bao nhiêu.
  2. NightDevil

    NightDevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cho tui hỏi
    TẠI SAO CON TRAI THÍCH HUN ??????
  3. 4get

    4get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Con gái còn thích hơn ấy chứ, mà ở đây thèm chứ không phải là thích. Với lại theo tớ, môi con gái là một bộ phận ***y
  4. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    khí ko phải.
    Tui mới chuyển đến một khu xóm trọ mới. Gặp và bồ kết một cô bé ở đây.
    Mọi người đều biết tôi thích cô bé này và cả hắn nữa. Thằng cha này ở cùng phòng với tôi mới ác. Hắn nói là hắn ko có cảm tình gì với cô bé này nhg khi tôi theo đuổi cô bé này, hắn mới có nhg hành động khiến tôi và mọi người đều nhận thấy hắn quan tâm đến cô bé này.
    Đk nhà hắn và cả bản thân hắn ko đc vui vẻ như tui. Vả lại anh em cùng phòng nên tui ko thích huynh đệ tương tàn. Mọi người cho lời khuyên tui có nên rút lui ko?

    Xin một lời khuyên nghiêm túc.
  5. phamthuy116

    phamthuy116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    mọi người cho em lời khuyên với nhé. em vừa mới chia tay người yêu được 2 tháng. lí do vì sao em cũng không biết rõ. Em với người đó yêu nhau được hơn 3 năm rùi, đùng một cái người đó đòi chia tay. người đó nói không thể yêu em được chỉ có thể coi em là bạn thân và nếu em đồng ý người đó vẫn sẽ đưa em đi chơi ,đi xem phim , đi ăn như trước kia nhưng với danh nghĩa là một ngưòi bạn. Em không đồng ý và nói nếu không yêu thì thôi luôn không là bạn và không là gì hết.Nhưng em lại không làm được theo lí trí của mình. em vẫn yêu và nhớ người ấy nhiều. nhiều lúc muốn gặp người đó rủ người đó đi chơi với danh nghĩa là bạn cũng được vì thực sự cũng không muốn mất một người bạn như thế càng không muốn mất một người yêu như thế. Nhiều lúc lại nghĩ nuôi hi vọng một ngày nào đó người đó sẽ nhận ra sai lầm khi quyết định chia tay. và quay về với em vì hiện tại người ấy vẫn rất lo lắng quan tâm tới em và cũng chưa có ai cả. Nhưng lại cũng sợ mình hi vọng rồi lại thất vọng nhiều nên em cứ rối như mớ bòng bong chẳng biết nên làm thế nào. cuối tháng 5 này người ấy bảo vệ tốt nghiệp em rất muốn đến vì đó là một ngày mà cả em và người đó mong chờ đã mấy năm nay nhưng lại cũng phân vân vì 2 đứa không còn là người yêu nữa.Liệu em có nên coi ngưòi ấy là bạn không và có nên đến chúc mừng ngưòi ấy bảo vệ tốt nghiệp không.
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Thường thì con gái sau khi chia tay mà vẫn còn tình cảm với người ta thì cũng suy nghĩ nhiều và lung tung như em thôi. Thật ra, kiểu danh nghĩa bạn bè thân thiết hay là liên lạc này nọ sau khi đã chia tay chỉ là 1 cách để duy trì mối quan hệ đã rạn vỡ. Mà vậy thì để làm gì hở em?
    Chia tay là hết. Vậy thôi. Nếu người ta ko chán mình việc gì phải đòi chia tay với mình. Vậy thì cố đấm ăn xôi làm gì hả em. Ko liên lạc hoặc dứt khoát cho đến khi mình over come chuyện đó thì liên lạc sau cũng chẳng muộn. Đã là bạn bè thì trước sau gì cũng là bạn, ko thể vì 1 thời gian ko liên lạc mà ko thể là bạn nữa. Chỉ sợ sau khi em heal được vết thương rồi thì em cũng thấy chuyện liên lạc với người đó ko còn wan trọng nữa.
    Vấn đề bây giờ là em cần time để heal vết thương, những chuyện liên wan đến người đó như lễ tốt nghiệp hay sinh nhật này nọ ko còn wan trọng với em nữa. Vì người ta là kẻ quyết định đưa em ra khỏi cuộc sống của họ thì mình việc gì cứ phải lẽo đẽo bám theo?
     
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Vì HUN là khởi điểm cho những thứ mà có lẽ.... họ thích hơn [​IMG]
  8. mr_trung

    mr_trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cho em hoi phai lam the nao cho quen di mot cuoc tinh...?
    Em vua bi nguoi yeu bo xong !
  9. thongxanhsg

    thongxanhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa mới gặp được một người mà mình nghĩ anh ấy đúng là mẫu người mình mong đợi. Mình chỉ biết tên, quê quán, nơi anh ấy làm việc. Ngoài ra, mình không biết gì về anh ấy. Vậy bây giờ làm cách nào để tiếp cận và làm quen được với anh ấy nhỉ. Nếu ai chỉ được cách làm cho anh ấy cũng mến mình như mình mến anh ấy thì càng tốt. Thanks.
  10. bongde

    bongde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, đây là lần đầu tiên mình vào topic này nhưng thật sự là mình đang rất cần người cho mình lời khuyên. Mình cũng đã lớn rồi, 25t rồi mà vẫn còn quanh quẩn vì chuyện tình cảm, ngố quá đúng không???
    Mình kể chuyện của mình nha, mong các bạn giúp mình với. Mình làm chung với một nhóc nhỏ hơn mình tới 2t lận, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như 2 chị em, nhưng sau 1 thời gian làm việc mình cảm thấy tình cảm của mình ko đơn giản là đồng nghiệp nữa nhưng cả 2 vẫn xưng hô như chị e bình thường và nhóc cũng đã có bạn gái. Cách đây 3 tháng, nhóc và bạn gái chia tay và từ đó trở đi mình với nhóc lại càng thân thiết hơn, đi với nhau nhìu hơn, mình thật sự hạnh fúc khi nhóc nắm tay và ôm mình nhưng ( lại nhưng nữa) mính với nhóc vẫn gọi nhau là chị em và nhóc lâu lâu vẫn nhắn tin cho bạn gái cũ, nhóc chưa hề nói rõ ràng tình cảm hiện tại của mình và nhóc, nhưng biểu hiện thì ai nhìn vào cũng nghĩ 2 đứa wen nhau mặc dù vẫn gọi là chị em. mình ko bít fải làm sao đây, miìh bít mình đã có tình cảm với nhóc, có thể là hơi nhìu nữa, nhưng mình ko bít rõ tình cảm của nhóc đối với mình là gì??mình cũng cảm thấy rất có lỗi vì mình giống như ng thứ 3 xen vào hanh fúc của ng khác, mình đang ghen, ghen rất nhìu với ng cũ, nhưng cũng cảm thấy có lổi râấ nhìu cho dù minh chưa có hành động gì quá đáng khi 2 ng còn wen nhau, mình fải làm sao đây???mình ko muốn ép nhóc đâu vì mình bít 3 thang là thời gian qua ngắn để bắt đầu cái mới và ng cũ ko có lỗi gì hết và ng ta vẫn còn thương nhóc rất nhìu nhưng mình ko thể chịu đựng tình trạng này hoài, mình rất sợ, mình sợ mình chỉ yêu đơn fương thôi và mình sẽ buồn rất nhìu,mình muốn chấm dứt nhưng mình buồn quá, mình sợ mình chỉ là cảm giác nhất thời của nhóc vì nhóc với mình làm việc với nhau quá nhìu, chia sẻ khó khăn cực nhọc cũng qua nhìu, hỉu nhau cũng qua nhìu.nhóc đã từng nói chưa có ai ma nhóc có thể chia sẻ nhìu như thế,mình fải làm sao đây????các bạn làm ơn giúp mình với, mình thật sự đang rất buồn và bối rối nhất là sau mỗi lần đi chơi với nhau về mình lại bị dằn xé nhìu lắm, mình tự xỉ vả mình là đã nói chấm dứt để đừng đi sâu vào lại đâu khổ nhưng khi 2 đứa đi chơi thì mình rất vui và hạnh fúc và mình ko thể từ chối vì mình thật sự thuơng nhóc, fải làm sao đây??các bạn làm on cho mình lời khuyên nha
    Mình đang rất bối rối nên có lẽ mình viết hơi bị lủng củng và lung tung, mong các bạn đừng cười và cám ơn rất nhìu khi cho mình lời khuyên nha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này