1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongde

    bongde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Theo mình cảm nhận thì chưa chắc chắn về hai người đó có chia tay hay không. Giận hờn nhau trong tình yêu là thường, và khi chỉ cần nóng nảy một chút là có thể nói lời chia tay và sau đó àm hoà. Mình có một người bạn đã nói lời chia tay đến lần thứ 5 rồi, rồi sau đó khoảng 1 tuần hay lần lâu nhất là khoảng 4 tháng thì lại làm hoà. Hiện nay họ sắp cưới nhau và vẫn thỉnh thoảng lại giận không thèm nói chuyện với nhau
    Theo bạn nói ở bài trước thì người con trai đó cũng chưa đưa ra lời khẳng định chính thức nào về mối quan hệ yêu thương với bạn. Người đó vẫn liên lạc với người yêu cũ; nhưng người ấy lại có những hành động thân mật quá với bạn. Điều này khiến mình hơi cảm thấy có vài điểm không ổn ở người này. Một người coi trọng tình cảm sẽ không nhanh chóng yêu người khác khi vừa chia tay với người yêu, cũng không có thái độ "lừng khừng"với hai người con gái. Bạn có chắc người ta thực lòng yêu bạn?
    Có lẽ bạn sẽ buồn và cả hoang mang nữa khi đọc những lời này. Nhưng lời khuyên của mình dành cho bạn là hãy bình tĩnh lại, khách quan một chút để xem lại từ đầu : đó có thực sự là người đàn ông bạn cần và mối quan hệ này có tiến xa được không?
    Chia xẻ với bạn,
    [/quote]
    Cám ơn bạn nhìu lắm nha, mình cũng đã khá bình tâm rồi và cách giải quyết mà mình thấy nên làm nhất là nói thẳng với nhóc thôi. Có thể là sẽ buồn nhưng mình sẽ ko còn cảm giác ko bít ng ta có tiếp nhận mình hay ko, thà ko có hy vọng còn hơn là cứ hy vọng rồi ko bít chừng nào sẽ mất. Và khi mình xác định được tình cảm của cả 2 thì mình sẽ hạn chế những lần đi chơi và những cử chỉ thân mật, như vậy mình mới có thể thoát ra được cảm giác khó chịu như bây giờ.
    Mình bít bây giờ nhóc đang fân vân ko bít có nên quay lai với ng ta hay ko vì ng ta cứ tìm tới và vẫn còn thương nhóc rất nhìu, có lẽ mình là ng rút lui là hay nhất
    Cám ơn bạn rất nhìu nha, ít ra mình cũng cảm nhận được là mọi người vẫn còn quan tâm tới nhau rất nhìu
  2. mrbin_cn

    mrbin_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bạn xác định cách giải quyết thế thì mình cũng rất đồng tình. Mong bạn giữ được bình tĩnh và tỉnh táo trong khi nói chuyện cũng như trong thời gian sau đó, bởi vì bạn phải là người xác định cuối cùng. Sự xác định của bạn càng chính xác thì càng tránh được rắc rối sau này.
    Nếu cảm thấy buồn hay muốn viết thư cho ai đó cho nhẹ lòng, thì bạn có thể liên lạc với mình. Tuy dạo này mình không online thường xuyên nhưng chắc chắn sẽ trả lời PM của bạn. Mà thực ra, đôi khi bạn cũng không cần có trả lời đâu, chỉ cần viết hết ra những khúc mắc trong lòng là bạn sẽ tỉnh táo và tự quyết định mọi việc đúng đắn.
    Chúc cho bạn sớm tìm thấy một nửa đích thực của mình,
  3. mrbin_cn

    mrbin_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Những điều tự hỏi của bạn giống với suy nghĩ của mình. Mình nghĩ là khi trạng thái tinh thần của bạn còn chưa hoàn toàn hồi phục sau cú shock chia tay thì bạn cố gắng tránh suy nghĩ đến chuyện yêu một người nào đó; nhưng bạn hãy mở lòng, sẵn sàng giao lưu, vui chơi với mọi người.
    Vì vậy, theo mình thì bạn hãy tiếp tục tạo các cơ hội để bạn và người ấy hiểu thêm về nhau, nhưng đừng vội vàng nghĩ đến chuyện yêu hay không trước khi chắc chắn tình cảm cũng như mức độ hợp nhau của người ấy với bạn; càng không vội vã nhận lời...
    Mong rằng bạn có thể làm được điều đó, chúc may mắn!
  4. mrbin_cn

    mrbin_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Theo như bạn kể thì người ấy đâu phải không biết tình cảm của bạn? Chỉ là người ấy "không quên được người iu cũ...". Vậy bạn không cần băn khoăn xem có nên bày tỏ tình cảm không, mà là đoán xem chuyện gì có thể xảy ra?
    Thông thường thì nếu người con gái yêu nhiều hơn sẽ thiệt thòi nhiều hơn, không phải bài toán kinh tế đâu nhé, đơn giản là có thể bạn sẽ không bao giờ được cảm nhận sự yêu thương, nuông chiều mà một người con trai thường có đối với người mà hắn say mê. Chẳng hạn những cố gắng ngộ nghĩnh làm bạn vui lòng, cuống lên khi bạn giận dỗi, sẵn sàng bỏ qua những nhược điểm của bạn để yêu... đó là những thứ mà khi bạn yêu rồi bạn sẽ thấy nó rất thi vị nếu có và có thể không thể chịu được nếu không có.
    Còn nếu bạn thấy có thể chấp nhận được những thiệt thòi đó vì không thể nào quên được thì hãy kiên nhẫn đến với anh ấy, trước hết ở vị trí một người bạn, một người em gái. Người ấy có thể không bao giờ yêu bạn cả, khi đó thì phải chấp nhận thôi. Nhớ chữ kiên nhẫn nhé, chỉ khi nào anh ấy sẵn sàng đón nhận một tình yêu mới + xao lòng vì bạn thì mới là lúc khẳng định "em vẫn yêu anh..."
    Còn một điều nữa, "không quên được" có thể không phải vì thực sự bạn cần người ấy đến thế, mà chỉ đơn giản là bạn chưa dùng đúng cách để quên. Bạn đã làm gì để quên người ấy?
  5. bongde

    bongde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Bạn xác định cách giải quyết thế thì mình cũng rất đồng tình. Mong bạn giữ được bình tĩnh và tỉnh táo trong khi nói chuyện cũng như trong thời gian sau đó, bởi vì bạn phải là người xác định cuối cùng. Sự xác định của bạn càng chính xác thì càng tránh được rắc rối sau này.
    Nếu cảm thấy buồn hay muốn viết thư cho ai đó cho nhẹ lòng, thì bạn có thể liên lạc với mình. Tuy dạo này mình không online thường xuyên nhưng chắc chắn sẽ trả lời PM của bạn. Mà thực ra, đôi khi bạn cũng không cần có trả lời đâu, chỉ cần viết hết ra những khúc mắc trong lòng là bạn sẽ tỉnh táo và tự quyết định mọi việc đúng đắn.
    Chúc cho bạn sớm tìm thấy một nửa đích thực của mình,
    [/quote]
    Mình cám ơn bạn nhìu lắm và mình đã nói thật sự tất cả tình cảm của mình, mình buồn lắm, buồn kinh khủng luôn, mình cũ đã nghĩ làm luôn rồi. Mình ko bít mình làm vậy đúng hay sai nhưng chuyện nghĩ làm gây cho mình sock nhìu lắm, mình càng có nhìu tgian hơn để mà suy nghĩ vẫn vơ, thật sự đây là thời điểm khó khăn cho mình, mình ko bít dựa vào ai hết, đầu óc mình bây giờ rất tệ, mình ko bít sao vượt qua cảm giác hiện tại nữa. Mình cũng cám ơn bạn đã lắng nghe mình nói
  6. kairo1234

    kairo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Co phai la bat dau nho thi bat dau yeu?
    Mong cho mot ai do la bat dau yeu?
    Hanh phuc khi o ben ai do la bat dau yeu?
    Chu y xem nguoi do nghi gi ve minh la bat dau yeu?
    Con lam sao de biet nguoi ta nghi gi ve minh?
    Cam on cac ban,cho minh loi khuyen nhe!
  7. vudinhtruong

    vudinhtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điều đó chứng tỏ tình yêu của cô ấy chưa đủ lớn để vượt qua trở ngại này, hoặc cô ta chưa đủ dũng cảm để đương đầu với khó khăn. ..Vậy nên ban không cần thiết phải GIỮ tình yêu đó mà phải NÂNG CẤP nó lên thành 1 tình yêu vững chãi, lúc đó ta tính tiếp...... Bạn hãy cố gắng thuyết phục, bạn hãy làm vài cái test để xem ảnh hưởng của bạn với cô ta đến đâu, cô ta có thẻ vì bạn làm được những gì??? ĐÚNG VẬY
    Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ
    Một TY đích thưc sẽ kô bao giờ chịu thua những sóng gió
  8. girlquay

    girlquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    mình rất thich hắn nhưng mà hắn thì mơ hồ lắm ...chẳng biết có thích mình hay không nửa ..tuy miệng nói là quen nhau nhưng hắn luôn làm mình buồn, mổi lần gặp bạn bè mình là hắn tỏ ra rất dáng ghét ..làm cho bạn bè phải quạo bỏ về ...có lẽ như lần nào gặp nhau tụi tôi cũng cải nhau , chỉ có diều là ở mức dộ nhẹ nặng mà thôi ...cải nhau rùi lại làm huề ..chia tay nhau khoang 7 hoặc 8 lần rùi nhưng vẫn quen lại với nhau ...bởi mình biết mình rất cần anh ta ..ko hiểu lòng anh ta dang nghĩ gì mà khó hiểu quá
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Em đang bức xúc quá đi mất. Chuyện của em chả là thế này : Đêm qua ku người iu em nhắn tin khoe là được ex tặng sinh nhật 2 cái quần đùi hoa. Em bảo hắn là không được mặc, cho người khác đi, em không thích hắn dùng, thế nhưng hắn không nghe lời em, bảo là có làm sao đâu mà em phải thế. Hik... em bảo hắn là không nghe thì em sẽ giận, thế mà hắn chẳng nói năng gì... làm iem tức điên lên được và chẳng biết nên làm thế nào nữa. Các bác tư vấn hộ em phát , em cảm ơn nhiều lắm ạ
  10. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cả Ku nguoi yêu em, cả em và cả Ẽ của cu người yêu em... chẳng ai làm đúng cả.
    Cái cô ex kia phải tế nhị chứ, biết bạn emd đã có ng yêu mới mà lại tặng cái thứ tế nhị đó.
    Còn bạn trai em.. thông minh ra thì phải nói dối em hoặc âm thầm vứt đi chứ sao lại kể với em?
    Còn em, đã có người yêu rồi thì chấp làm gì cái chuyện vớ vẩn. Đừng gây sức ép với bạn trai mình. Đàn ông không thích người phụ nữ thể hiện quyền lực. Cách làm thông minh của em là mua cho bạn trai 2 cái quần đùi khác.. để mỗi lần mở tủ, anh ta cảm thấy áy náy...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này