1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao em toàn iu phải các chú con nhà giầu quen đc nuông chiều từ bé , việc gì cũng ng khác hầu hạ, từ những cái nhỏ nhặt nhất , nấu cơm , giặt giũ từ bé chưa đụng vào bao giờ, mà lười kinh khủng... etc
    Sao em lại thế bao giờ nhỉ ??? sao cái loại ấy lại mới hấp dẫn em đc... tất nhiên các bác loại trừ nhiều tiền ra nhé ( cái đấy e bít rõ hơn ai hết á :D )
    em cũng không hiểu lắm, chỉ đc vài 3 tháng là say good bye
    ai trả lời hay phân tích hộ em để tránh cho sau này em không iu nhằm phải các thể loại đó , giờ thì em xin kiếu nhưng vẫn băn khoăn và tìm câu trả lời , phức tạp thật đấy
  2. mua_thu_hn85

    mua_thu_hn85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    không hiểu nổi tình iu nữa. liệu bỏ nhau rùi có quay lại vơi nhau đuợc không hả các bạn
  3. breakdown

    breakdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu nhau đc hơn 2 năm rồi, mình yêu cô ấy lắm và thực sự là rất quan tâm cô ấy. Thế nhưng cô ấy lại bảo là ko muốn mình quan tâm quá. Vậy là nghĩa j nhỉ?? Cô ấy trẻ hơn mình 3 tuổi?? các bác cao thủ nhất là các bác con gái cho ý kiến xem nào...
    Cảm ơn các bác nhiều!
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    1 là anh quan tâm quá, em nó tưởng bố trẻ nên em nó ko thoải mái
    2 là em nó đang có " vấn đề", vd như có ý định tăm tia anh khác, nên ko muốn anh quan tâm nhiều quá, sau này đỡ áy náy
  5. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau lâu rồi
    hi sinh vì nhau nhiều rồi
    cho nhau cũng quá nhiều rồi
    tự nhiên cô ấy đối xử với mình khác đi
    hỏi ra thì cô ấy bảo thấy không còn cảm giác yêu quý mình như trước, nhưng tự nhiên thấy vậy thôi, cũng không hiểu làm sao
    biết là tình cảm không thể ép buộc, gượng ép
    phải làm sao đây các bác
    chờ đợi một kết cục bi thương à
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Người yêu bác này có tâm trạng giống em quá, ko biết người yêu em có thắc mắc giống bác ko....
    Vẫn yêu quý nhưng ko còn điên cuồng cháy bỏng như trước nữa, cũ rích và quen thuộc quá chăng ???
    Hay vì càng ngày, mối quan hệ càng rộng ra, tiếp xúc với nhiều người và cảm thấy họ có những điểm hay ho và thú vị.....
    Hay vì mối quan hệ quá lâu dài bền vững làm bác bỏ qua nhiều tiểu tiết của ngày xưa...........
    Chẳng biết nữa, đã bảo tự nhiên nó thế mà .............
  7. paganini

    paganini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    tớ cô đơn quá bạn thanhxinhdep ơi, vừa mới lôi thuốc decolgen ra uống híc, mặc dù chẳng bị nhức đầu nghẹt mũi gì cả
    Được paganini sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 04/11/2006
  8. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Đã chiến tranh lạnh bằng hình thức cấm khẩu 01 tháng nay rùi. Thực tình em cũng không muốn chiến tranh tiếp tục nữa. Nhưng lỗi do cô ta mà lại không lên tiếng trước thì biết làm sao, mình lên tiếng hoá họ bảo si tình quá rùi ko chịu được thì còn kiêu hơn nữa. Thế rùi cô ta cũng lên tiếng các bác ạ. Cô ta lên tiếng thế này: "À anh T à thứ hai em trả A mấy quyển sách", em cũng chỉ biết gật đầu chẳng thể nói sao.
    Đã bảo thứ hai trả sách thì cứ trả đi sao lại không trả mà cữ giữ khuân mặt đưa đám là sao, trả thì mới có cơ hội nói chuyện chấm dứt chiến tranh chứ.
    Các bác bảo em phải làm sao
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Sao bạn này cô đơn lại réo tên mình nhỉ
    Nếu ko có giải pháp nào để dẹp cảm giác cô đơn thì uống decolgen nghe lý tưởng đấy, thế nào cũng buồn ngủ ( kể cả nó có ghi là ko gây buồn ngủ ) , sau khi ngủ dậy thì mọi chuyện sẽ khác. Ít ra cũng là ko thấy cô đơn nữa mà thấy ngái ngủ và khát nước
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Có thể người ta ko lên tiếng xin lỗi nhưng có thái độ hối lỗi nhận sai là ok rồi. Bác đừng có già néo, con gái mà, bác xuống nước 1 tí có sao đâu. Chuyện có to tát ko mà á khẩu đến 1 tháng lận
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này