1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Thế thì yêu nhà nghèo đi cho đỡ nhầm em ạ!
    Nhà giàu không phải ai cũng lười đâu, anh chẳng hạn , nhưng mà khổ nỗi anh kín lịch rồi
  2. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    các bác chẳng tư vấn cho em gì cả
    người ta bỏ em được 5 hôm nay rồi :(
    bắt đền các bác đấy, sao mà im lặng thế này nhỉ, hik
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Cái em này chỉ giỏi lý cố! Người ta bỏ thì thôi, đi chài anh khác! Đời này thiếu gì zai giỏi vẫn còn độc thân. Chưa nghe câu "Khi một cánh cửa đóng lại trước mặt ta thì sẽ có vài cánh cửa khác mở ra" à? Lo qué gì!
    Mà không quen anh nào khá khẩm thì PM nick + ảnh cho anh, nếu mà "phên xích" thì anh sẽ phỏng vấn, phỏng vấn mà qua thì anh... giới thiệu bạn cho! Chứ anh thì kín lịch rồi!
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    gớm cái bác này, bác minhkeo là con trai muh
    Kín lịch mà vẫn đong khiếp
  5. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    ai tư vấn cho em nào
    bây giờ trong lúc giận quá mất khôn, em đã trót nói mấy câu và làm mấy việc làm cô í giận quá mất rồi
    cô ý bỏ em và để lại lời nhắn, Tôi không bao giờ tha thứ cho anh đâu, không bao giờ
    chỉ tại em cục tính quá mà thôi, nhưng mà em biết lỗi rồi
    các bác bảo em phải làm gì đây
    đừng bảo em bỏ nhé, vì chúng em đã cho nhau quá nhiều rồi
    :(
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Ừ nhỉ? Cám ơn em Thanh đã nhắc! Cứ không thấy tên hay gương gì cả là anh lại tưởng con gái!
    Ca này cũng chưa biết thế nào! Thân chủ cung cấp ít dữ liệu quá! Mà tớ thì lại chưa bị ai bỏ bao giờ, toàn bỏ người khác không à!
    Đùa thế thôi! Theo như những gì tớ cảm thụ được từ các đại ca, đại tỷ trong box thì tớ khuyên bạn nên cư xử này:
    1 - Chấm dứt ngay năn nỉ ỷ ôi, cầu xin tha thứ này nọ...
    2 - Nhắn cho em ý đúng 1 câu: "Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình" rồi biến.
    3 - Ngừng mọi hình thức liên lạc chủ động (dù là qua phone, sms, mail, chat, blog, bạn bè chung...)
    4 - Kiếm gấp 1-2 bé chữa cháy. Lưu ý là các bé này chỉ có "tác dụng" giúp bạn duy trì được bước 3. Tuyệt đối không được để em biết được hành vi này và tất nhiên là đừng có yêu luôn mấy cô bé lính cứu hoả
    5 - Sau độ 1 tuần thẩn nào em cũng chủ động liên lạc (vì tò mò không hiều cái lão này bị mình củ hành thế giờ sao rồi?). Bạn lại lạnh lùng lặp lại bước 2, không cung cấp thêm bất cứ thông tin nào khác.
    6 - Sau vài lần thế choá nào mà em ý chả cay lên đòi gặp bạn để "2 mặt 1 nhời". Trúng kế rồi! Bạn ăn mặc lịch sự, người ngợm đầu tóc thơm phức, phong thái bình tĩnh, cốt cách ung dung, tự tin đường hoàng đến gặp em. (chứ đừng có mà mắt chớp chớp, mồm cười cười, lưỡi thè thè, đuôi vẫy vẫy, tung tăng chạy đến như các bác trong này hay tả nhá )
    7 - Bước này quan trọng nhất: Xây dựng một hình ảnh hoàn toàn mới trong buổi nói chuyện đó! Hồi trước bạn nhố nhăng, nóng này, trẻ con... bao nhiêu thì bây giờ bạn phải tỏ ra đĩnh đạc, nhân hậu, người nhớn bấy nhiêu. Nên tập trước trong chính thời gian "giả chết" + "chữa cháy"
    Túm lại đừng mong em nó quay lại nếu chính bạn chưa tỏ ra là đã "giác ngộ" - bằng hành động thực tế chứ không phải mấy lời nói xuông. Nếu không thế thì dẫu em nó có quay lại thì bạn cũng lại làm nó bỏ bạn lần nữa thôi!
    Cố gắng lên! Nói thế thôi chứ bắt tớ làm hết những bước trên thì tớ thà...bị bỏ còn hơn! Nhưng mà bạn khác tớ đúng không nào?
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 09/11/2006
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Đúng
  8. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    chết em rồi
    bây giờ em mới vào đọc
    hôm qua em đã rủ nàng đến chỗ quen thuộc của bọn em
    đến nơi lần đầu nói tiếng yêu, nơi em trao nụ hôn đầu tiên cho nàng, em nhắc lại mọi kỉ niệm, thật sự lúc ấy em buồn lắm rồi
    nàng định nói gì thì em lại hôn nàng
    em bảo : anh biết bây giờ có nói gì thì cũng muộn rồi, anh biết em sẽ không bao giờ quay lại với anh đâu, cứ như thế mọi người ạ, rồi em cứ nhắc lại kỉ niệm , nhưng nàng cũng chỉ cảm động được một chút mà thôi
    rồi em đưa nàng về, vì trước khi đến đấy, em có hứa là nếu không có gì thay đổi, thì nàng đến đấy với em , và em sẽ không làm phiền nàng nữa, hik, em đã rất là buồn
    bây giờ em không thể gặp người ta, không thể làm gì được nữa
    bây giờ em làm theo các bác liệu có muộn không các bác ơi
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    @ minhkeo1983 >>>>E nghĩ có lẽ bác ko nên cố cứu vãn tình hình bằng cách đấy, người ta làm sao sống chỉ với những kỉ niệm được.
    Yêu nhau nhiều, cho nhau nhiều,cô ấy nói lời chia tay chắc cũng đã suy nghĩ nhiều rồi, đã ko còn yêu bác nữa rồi. Bác nên thông cảm cho cô ấy, có thể bây h cô ấy mới thực sự nhận ra bác ko fải người cô ấy muốn gắn bó suốt đời, và vì thế cô ấy cần rời xa bác ngay để đi tìm tình yêu đích thực trước khi quá muộn Như thế tốt cho cả 2 mà bác.
    Theo e, khi người ta quyết như thế rồi thì bác ko níu kéo nữa làm gì, nếu cô ấy thực sự yêu bác thì cô ấy sẽ quay lại. nếu ko bác để người ta đi thanh thản đi, giữ lại có ý nghĩa gì đâu
    E nói hơi dài dòng
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 10/11/2006
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chú toàn kể chú làm những gì với lại chú nghĩ thế nào thì anh em khó tư vẫn quá!
    Quan trọng là em ý có biểu hiện gì, em ý nói gì, em ý làm gì... cơ!
    Nhưng mà theo như những gì chú vừa kể thì anh thấy có lẽ chú đang nguy kịch hoá mọi chuyện lên thì phải!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này