1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Cái cô Thanh hay Thành gì đó suốt ngày tư vấn người ta giải tán nhá!
    Em sau này làm nghề luật sư chuyên tư vấn ly hôn + tranh chấp tài sản chắc kiếm lắm đó!
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Em chỉ dựa trên tình hình + cái giọng kể bi đát của bác minhkeo để "xúi bẩy" thôi.
    Ko tính trường hợp bác ý bi kịch hoá vấn đề lên
  3. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    tại sao em phải bi kịch hóa chứ
    đâu có ai đem chuyện buồn ra làm trò đùa bao giờ
    có lẽ người ta đã không còn yêu em nữa rồi, buồn thật
    nhưng em vẫn tin tưởng các bác ạ
    vì em nghĩ tình yêu của bọn em đủ để vượt qua mọi khó khăn
    nhưng còn về phía người ta thì
    hoặc là người ta suy nghĩ còn trẻ con ( mới 20 mà )
    hoặc là người ta đã không còn yêu em nữa rồi
    biểu hiện của cô ấy à, im lặng trước mọi hành động của em
    nếu có chỉ là : tôi không bao giờ tha thứ cho anh
    em chỉ sợ làm cái cách của bác trên kia
    thì sẽ là im lặng mãi mãi mà thôi
    trong khi mục đích và mong muốn của em là giữ được tình yêu của mình, vì em nghĩ là chúng em đã dành cho nhau tất cả rồi
    thì sẽ không còn gì ngăn cản nữa
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Chưa chắc đâu bác ơi, có khi cô ấy đang hối hận vì đã dành cho bác tất cả đấy.
    Hay là tại trẻ con thường cả thèm chóng chán
  5. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    vậy theo bác lại có lí do để người con gái sẵn sàng hi sinh tất cả những thứ đó vì tự do riêng của mình sao
    em không tin người yêu em là người như vậy
    nhất là chúng em đã dành cho nhau ngần ấy tình cảm
    may mà còn có các bác , nếu không thì không hiểu em còn bối rối thế nào nữa, em thật sự là rất buồn, và em cũng chịu chẳng biết làm thế nào nữa, ngoài cái cách mà các bác chỉ
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    hi sinh tất cả những thứ đó vì tự do riêng của mình Thực ra em ko biết có hiểu hết ý của bác ko, nhưng mà vd như cô ấy nhận ra bác ko fải tình yêu đích thực hoặc cô ấy đã tìm thấy 1 người mà cô ấy cho là fù hợp, thì cũng đáng để hi sinh lắm chứ.
  7. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    em cũng chẳng biết được nữa, vì bây giờ người ta tránh mặt em, nên em cũng tránh luôn
    có thể cô ấy không còn yêu em nữa rồi
    nói nghe có vẻ ngược đời, nhưng khi em quyết định đẩy mối quan hệ đi xa hơn, đến như bây giờ, thì em đã tưởng rằng không còn gì có thể chia cắt bọn em được nữa
    em vẫn đang mong chờ cô ấy đây, các bác đừng có dập tắt lòng tin của em thế chứ :(
  8. doimat_hinhviendan

    doimat_hinhviendan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Em có 1 chuyện mún hỏi các pác thế này . Cụ tỉ là trước em có yêu 1 người hơn tuổi nhưng do 1 lý do là em ko thể chịu nổi tính gia trưởng và độc đoán của anh ta nên em đã quyết định chia tay . Nhưng anh ta ko chịu và gây cho em nhiều phiền hà , mặc dù em đã dùng những lời nói rất tử tế và nhã nhặn . Anh chị bảo em phải làm sao bây giờ ? Em thấy mệt mỏi quá chừng T__T và tức giận nữa
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đừng nói gì nữa!
  10. bao_ke

    bao_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, các bác cho em hỏi về TH của em.
    Em 21 cái xuân xanh, h mới tập toẹ đi cưa gái . Tình hình là bé này khá ngây thơ ( >18 tuổi ). Hồi trước em nt cho bé thì bé trả lời ngay, cơ mà dạo này nt thì thỉnh thoảng bé mới trả lời. Bé bảo khi nào cần thiết thì bé mới trả lời, các bác bảo thế có đau em ko. Em cảm thấy em càng ngày càng tỏ ra bệnh gà, mặc dù em đã hết sức tránh. 3 hôm nay em nt cho bé mà bé ko thèm trả lời, thế là buổi đêm em lại phải gọi điện cho bé. Thế mới đau, em biết là ko nên nhưng cái tính em nó thế, rất hay sốt ruột .
    Các bác tư vấn cho em làm thế nào để thoát khỏi cái tình trạng cứ phải gọi điện thế này cái, mất thể diện quá, cứ như thể mình phải chạy theo em ý ấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này