1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Có 2 khả năng: hoặc là kiểu văn vở của chú lúc nt chuối quá hoặc là gái nó chả có cảm tình gì với chú!
    Dù thế nào thì cũng đề nghị chú "mai danh ẩn tích" 1 tuần để làm các việc sau:
    1 - Nghiên cứu lại các bí kíp: "Làm thế nào...", "Các câu nói...", "Thợ săn toàn tập...". Sao cho nhập tâm... như em critical-section vậy!
    2 - Tút lại ngoại hình + phong cách (vẫn là mình nhưng sáng chói hơn ).
    Cuối cùng là... "sự trở lại hoành tráng"
    Đừng vội mặc cảm tự ti! Cái này zai nào mà chẳng từng dính! Chỉ khác là bậc quân tử thì biết dừng lại suy nghĩ + rút ra bài học + không bao giờ mắc lại còn phường phàm phu thì dẫu có lờ mờ biết là sai nhưng đành chịu bất lực để dòng đời xô đẩy!
    Mà mọi con sóng đều xô đẩy tới thị nở!
  2. bao_ke

    bao_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là do em nt chuối củ quá bác à, thế mới đau chứ lại, chứ còn em này thì có cảm tình với em lắm.
    Bí kíp thì em đã và đang nghiên cứu rồi bác à, bác cứ yên tâm.
    Vấn đề là em muốn hỏi trốn 1 tuần liệu có lâu quá ko, có sợ em nó cho nghỉ luôn ko hả bác, em thấy khả năng này là dễ xảy ra phết.
    Tính em này ngây thơ phết bác ạ, hỏi gì cũng nói thật ( ko phải cù lần đâu ), nhiều lúc rất buồn cười, em ý chưa phải là cáo nên em mà ko liên lạc dễ em ý dỗi em ý cho nghỉ luôn thì chết, bác thấy thế nào ???
    Bản thân em thì đọc các bí kíp, tưởng phần nào thoát đc kiếp gà rồi, ai dè càng ngày càng ngu, tối cứ gọi điện cho em, nhớ quá, làm sao bây h
  3. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    giờ mới điểm danh được, thử phát, các bác thông cảm nhé
    Được cafeBANME sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 17/11/2006
  4. thuvithat

    thuvithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    1 tuan lam gi ma lau, bo ra 1 tuan xem thai do e the nao da, ko thi bb luôn, cần gi ma phải quan trọng con bé ấy quá nhung dù sao cũng chúc chú may man
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Trời ơi! Một tuần đã không chịu nổi! Đấy chính là vấn nạn của chú đấy: chú quá sốt ====> toàn hành động thiếu suy nghĩ. Thế chú đã có cái gì đâu mà sợ mất? Anh còn lo 1 tuần là quá ngắn để chuẩn bị cho "sự trở lại hoành tráng" ấy chứ!
    Nghe trò "giả chết bắt quạ" (giọng của bác 3www) có vẻ mạo hiểm nhưng mà... không hề. Tại sao thế? Bởi vì anh em ta đã phải sử dụng chiêu này tức là "cực chẳng đã" rồi, vì gặp phải Cáo nó quá rắn, éo có cách nào mà lung lạc được ngay. Và với cái loại cáo này, thằng éo nào (dù có hay đến đâu) cưa nó cũng phải mưa dầm thấm lâu, trường kỳ kháng chiến cả ====> vài tuần cũng chả có thằng ma tịt nào hớt được nó ngay đâu mà sợ!
    Thằng bạn anh đã từng lặn đến 3 tháng cơ! Bí quyết ở đây là sự trở lại phải thật hoành tráng nhưng... tình cờ. Để cáo nó biết chắc 100% là mình chỉ vừa giả chết thì không hay chút nào. Mà khi ta đã biết khá nhiều về cáo thì sắp đặt 1 vụ "tái ngộ" cũng không phải quá khó đâu!
    Anh chỉ sợ lúc giả chết chú lại thấy cuộc đời không bị gái ám ảnh nó sướng quá thế là lặn luôn thì phí công anh em tư vấn!
  6. bao_ke

    bao_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Được rồi, em nghe bác, giả chết 1 tuần để train . Tiện thể bác cho em hỏi 2 vấn đề :
    +) theo bác tần suất khen em như thế nào là vừa, vì khen cho em sướng, ai cũng thích khen, nhưng mà khen nhiều quá nó lại tưởng bở quay ra khinh anh em thì bỏ mẹ
    +) khoảng mấy ngày thì lại rủ em đi chơi, 1 tuần 1 lần liệu có ít quá ko bác nhỉ
    Ah bác lấy ví dụ cụ thể về cái phần thay đổi sau 1 tuần có đc ko, tình hình là em vẫn thấy hơi bị mông lung là thay đổi ntn, ngoài phong cách ra còn gì nữa ko ???
    Kính bác mấy li, bác giúp em có gì sau anh em mình đi uống bia
  7. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Cái này nó giống chữ ký của bác AZA nhỉ: "rồi ta sẽ trở nại và nợi hại gấp trăm lần"
    nhưng phải cho chúng thấy cái nợi hại như thế lào chứ? các bác
  8. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện của em các bác còn nhớ em kể mấy trang trước ko? Cái cấm khẩu 01 tháng đó, có lẽ tình cảm của e với cô ta đã hết rùi hoặc chỉ còn một chút, nếu cô ta làm một cái gì đó, hành một hành động gì đó có lẽ nó vẫn còn và phát triển. Đằng này chỉ im lặng và chờ đợi, em thật ghét cay đắng cái kiểu này lắm, chẳng lẽ cô ta coi hạnh phúc là quả sung sao, chờ khi nó rụng thì hoặc là nó thối hoặc là nó đã bị con chim nào đó khoét một phẩn rùi. Nếu cô ta không thích thì cứ cự tuyệt ngay từ đầu đi em có ca thán gì đâu. Hay cô ta muốn một kẻ quỳ trước mặt và cầu xin cô ta tình yêu. Cái kiểu này thỉnh thoảng em thấy nó ở trong phim, nhưng thú thực kịch liệt phản đối.
    Khi em nói với cô ta một câu để tuyên bố chấm dứt chiến tranh (emnhờ cô ta một việc) thì ngay sau đó em bỗng cảm thấy nhạt nhẽo và vô vị quá. Có lẽ hết thật rùi các bác ạ.
    Anh tưởng giếng sâu anh nối sợi dây dài
    Ai ngờ chưa đủ, em cho chuột cắn roài em ơi
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Hôm nay tiện thể chả có cái việc mịa gì anh xin góp vài ngu ý:
    1 - Chuyện khen chê phải tâm niệm câu "nâng lên đặt xuống" - vừa đấm vừa xoa, khi khen thì nên giả bộ nghiêm túc một chút (mắt nhìn thẳng, mở to, miệng hơi cười), còn khi chê thì tuyệt đối phải tạo cảm giác nửa đùa nửa thật (mắt liếc liếc, cười ngoác miệng).
    Nội dung hay hình thức đều cần được khen nhưng chê thì nên tránh hình thức ra, ví dụ như kị nhất là đi chê gái lùn, béo, gầy, nhiều mụn, tóc xơ, da đen...
    Nói chung lúc vừa gặp gái nên cố soi xem có cái gì mới thì khen ngay (quần áo, tóc tai, giày dép, vòng vèo, nơ, khăn...mấy thứ này gái sắm đều) - mặc dù nhiều khi thấy lố bỏ mịa ra
    2 - Mấy ngày rủ đi chơi 1 lần không quan trọng, quan trọng là lần đi chơi đó phải thật ấn tượng, chỉ sau độ 2 lần gái thấy ấn tượng thì ...hề hề... lần sau rủ đi dễ không, mấy thằng địch chỉ biết rủ đi sinh tố + cắn hạt dưa thẩn nào cũng bị gái cho về vườn hết!
    3 - Cái câu "sự trở lại hoành tráng" đã đầy đủ ý nghĩa rồi còn gì? Chú phải tự cảm nhận được gái nó chán chú ở cái điểm gì mà sửa chữa ngay. Đại tu lại hình thức cũng như nội dung-phong cách. Chẳng lẽ chú lại chuối đến mức anh phải đến gặp chú tận nơi để chỉ ra là sửa cái gì à?
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 18/11/2006
  10. bao_ke

    bao_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bác dragon_boy ơi, em sẽ giả chết 1 tuần, nhưng chắc chắn sau 2-3 ngày em ko liên lạc, ẻm thể nào cũng nhắn tin, gọi điện tùm lum - cái này chắc chắn luôn, bác bảo sẽ phải xử lí thế nào, trả lời ko, nếu ko trả lời di động hoặc SMS em ý vẫn có thể gọi đến nhà, mà gọi đến nhà thì phải trả lời thôi ~~~> còn gì là giả chết nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này