1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Gái nó làm thế là trúng kế rồi!
    Mình đẩy trách nhiệm chủ động liên lạc sang gái, gái nt trước thì ta reply, ******* điện thì ta tiếp, ung dung, vui vẻ, chứ không phải như là vồ được cái "ân huệ" bằng con kiến ấy!
    Đấy chính là lúc để chú "thể nghiệm phong cách mới", nhưng đừng rủ đi chơi, khi nào thật sự "sẵn sàng" mới "đột ngột xuất hiện" (không hẹn trước) cho gái lác mắt!
    Mà anh cũng chả hiểu gái của chú nó kiểu gì, nhắn tin thì không chả lời thế mà mới lặn có 2-3 ngày đã cuống đít lên <==== nó cũng sốt chú phết rồi <===== cứ yên tâm, lần này nó sập bẫy của chú chắc rồi!
    Quan trọng nhất là sau lần này chú cũng phải vứt cái "tư tưởng nô lệ" một lần và mãi mãi, không thì nó lại nhảy lên đầu lên cổ chú lần nữa thôi!
  2. bao_ke

    bao_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, trước khi cưa gái em cũng đã đọc kĩ cái bí kíp của cả 2 bác aza và quarker rồi, nhưng mà bác ơi, trong chuyện tình cảm có phải lúc nào cũng tỉnh đòn được đâu, nhất là em mới đi cưa phát đầu, tình cảm bột phát, chán lắm, nhiều lúc biết rõ là điên rồ nhưng vẫn cứ làm
    Đau lắm bác à, cách đây khoảng 4-5 ngày, em cũng giở trò này rồi, xong em ý nt lại, thế là em mắc mưu, nt lại cho em nó, xong em nó đek nt hay liên lạc lại nữa, thế là em rối rít nhắn tin, xong đêm lại còn gọi ĐT nữa, gà quá, gà đek chịu nổi, bản thân em cũng biết, nhưng tình cảm nó sôi sục, mụ mẫm hết cả người cứ thế là làm thôi, nhục quá bác à, hỏi nó thì nó bảo chả có gì đáng để nt lại thì nó ko nhắn, đau quá.
    Dễ sắp tới em cũng sẽ bị rơi lại vào hoàn cảnh này, bác bảo em xử lí sao bây giờ???
    Tiện thể em cũng muốn xin kinh nghiệm bác về việc đi chơi, việc này cũng khốn khổ lắm nhưng bài dài rồi, để mai em em post tiếp lần đi chơi trước của em để bác cho ý kiến.
  3. bao_ke

    bao_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bác dragon_boy đâu roài, giúp em, huhuhu, xử lí sao với tình huống ở trên bây h
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Thì anh tưởng chú còn bốt vụ đi chơi đi bời gì nữa cơ mà?
    Đấy! Nói chung Gà không phải là không biết mình Gà, cũng không phải là không biết trong trường hợp của mình thì Gà chọi người ta mần ăn thế nào. Than ôi... biết sai mà vẫn cứ làm cái đó không phải là Vô Trí mà chính là Vô Dũng!
    Các đại ca ở đây đã phải dùng đến cả cái hình ảnh "lưỡi thè thè, mắt chớp chớp, đuôi vẫy vẫy..." để diễn tả hình ảnh Gà khi được Cáo nó nhè cho chút ân huệ mà chú vẫn chưa sáng mắt ra!
    Anh nhớ mãi lời dạy của đại ca Quắc: muốn gái nó thích ta thì ta phải cho nó thấy được cái giá trị đáng thèm muốn của ta (có thật hoặc ta... diễn ) chứ cóc phải là cho gái thấy ta thèm muốn gái đến mức nào!
    Cưa cẩm hay là học hành, làm việc v.v... cũng thế thôi, vừa Trí mà phải vừa Dũng, nôm na là vừa khôn ngoan (để nghĩ được đúng) vừa phải có bản lĩnh (để thực hiện được mấy cái thứ mình cho là đúng đó)
    Buông dao thành Phật
    Quay đầu là bờ
    Giây phút Giác Ngộ là Ngay Bây Giờ chứ chả phải đợi lâu!
  5. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Mấy mánh như muỗi thế này mà vẫn có những cụ không biết à ?
    Định nhờ người ta cưa hộ chắc
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Ơ em này lạ nhờ? Con người ta mỗi người có sở trường sở đoản riêng. Em chê người ta thì cũng được thôi nhưng mà chê xong thì cũng nên chia sẻ vài cái gợi ý cho nó "có tinh thần xây dựng" chớ?
    À nhân tiện bốt cho anh xem cái ảnh nào không che miệng đê! Không thì... Đà đảo răng đen! Đà đảo! Đà đảo...
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 21/11/2006
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em mà gặp phải người thế này chắc em chết mất
    Nhưng.... hay là bác nhìn theo hướng tích cực vậy ... người ta nhiệt tình thế cũng vì muốn níu kéo thôi, bác cứ từ từ rồi "anh ta" sẽ hiểu
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    thì bác thích em ý, ko chạy theo thì bác muốn thế nào đây ?
    Bác chịu khó " lôi kéo" em ý thêm 1 thời gian nữa, hi vọng tình trạng sẽ sáng sủa hơn, có khả năng còn lật ngược tình thế ý chứ
    lùi 1 bước để tiến vài bước mà bác, con trai gì mà hơi tí đã kêu ca thì làm sao làm được việc lớn
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    bác thôi ngay cái chiến dịch này đi, khổ kiểu đấy còn gấp mấy lần khổ kiểu kia đấy bác ạ. Mà ko fải em nào cũng áp dụng chiến thuật này được đâu
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    cũng có khi được " nó" nhảy lên đầu lên cổ lại là 1 niềm mơ ước đấy bác ạ
    Sao các bác cứ lăn tăn mấy cái vụ đấy nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này