1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Hì... lâu lắm mới thấy em thanhxinhdep!
    Niềm mơ ước á! Em sến vừa thôi! Em mơ ước có người nhảy lên đầu lên cổ mình thẩn nào mà chả thấy "nặng gánh"!
    Đừng làm anh thất vọng thêm nữa Thanh ơi!
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em nói đấy là niềm mơ ước của các anh thôi, chứ với chị em chúng em, liễu yếu đào tơ thế này, mơ các anh nhảy lên đầu lên cổ để chết sớm à
    Sến đâu mà sến, suy nghĩ từ tận đáy lòng cơ mà sao anh nặng lời thế
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    mà em đề nghị bác ko mang chữ kí của em ra phân tích nhé, em là em dễ tổn thương lắm đấy
  4. bao_ke

    bao_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    @ đồng chí Thanhxinhdep : từ bỏ là từ bỏ thế nào, con trai mới khổ 1 tẹo mà đã từ bỏ sao, yếu đuối quá, tớ ko thuộc dạng đấy.
    @ Bác dragon_boy : xin lỗi bác vì em reply bác hơi chậm. Tình hình là hôm trước em cũng định kể cho bác chuyện đi chơi nhưng càng nghĩ càng thấy chuối và ấm ức nên em lại thôi, em chỉ nói qua là hôm đấy đi chơi ko vui cũng là vì em nó, thế mà lúc về, ấn tượng của em nó lại thành ra em rủ đi chơi chán , thế mới ức, hôm trước em rủ đi chơi lại chối ko đi rồi , theo bác h phải xử lí thế nào ???
    Cách đây 3 hôm ( trước lúc em lặn ), em với ẻm có mâu thuẫn, lỗi là tại ẻm, ẻm nt lại có độc 3 chữ " em xin lỗi ", em thấy chưa đủ vì là lỗi nó rất lớn, em nt lại bảo là em rất chi là thất vọng, thế là từ hôm đấy đến h là ko có liên lạc gì hết, theo bác h làm thế nào ????
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Công nhận là cả 2 cô chú đều chuối cả nải!
    Gái nó bảo đi chơi chán thì ta phải tự thấy ngay rằng đấy chính là lỗi của ta. Trong độ chục em gái thì mới có 1 em biết làm người khác vui (= khiếu thông minh hài hước hoặc bằng những suy nghĩ+hành động ngộ nghĩnh) thế nên ta đừng bao giờ đợi gái làm ta vui - đấy là chỉ là mơ ước viển vông. Trong mỗi lần gặp nhau, ta chính là nhạc trưởng, dẫn dắt và quyết định lối chơi - tất nhiên lúc yêu nhau rồi thì dễ ngược lại lắm!
    Nhưng ta cũng đừng bao giờ nhận cái lỗi đấy với gái (như thế là tự thú rằng mình là 1 thằng tẻ nhạt) mà phải tung hoả mù là "hôm nay anh có chuyện không vui, nhưng đi chơi với em về anh thấy đỡ nhiều rồi". Gái nó hỏi thì bịa ra, trên đời này thiếu choá gì chuyện không vui!
    Vui vẻ, hài hước lúc nào cũng nào cũng là một thế mạnh, nếu ta không có thế mạnh đó thì hãy chuyển hẳn sang dòng điềm đạm, tình cảm, nội tâm, tinh tế (hỏi và lắng nghe chứ ít nói), còn nếu ta chả có cả hai thế mạnh trên thì... hãy rèn luyện để có!
    Còn vụ giả chết thì chú làm choá gì mà đã cuống hết cả lên, chú không liên lạc gì thì gái của chú nó vẫn ở đấy chứ có độn thổ mất đâu mà sợ. Gái nó có hận có ức chú đến mấy cũng không việc gì phải cóng. Chú phải "quán tưởng" là bây giờ chú như con sâu xấu xí đang chui vào cái kén, "buông bỏ" hết thế giới bên ngoài + các ham muốn, các cảm xúc... Chỉ âm thầm tu luyện chờ cách mạng, ngày đó giờ đó chú sẽ đột ngột xuất hiện, rực rỡ, chói loà, với bó hồng vàng trên tay...
    Hế hế... yên tâm đê! Trò này anh cũng như mấy thằng bạn sài mãi rồi, "rủi ro" thấp lắm, ít ra cũng thấp hơn trò lý cố, mè nheo nhiều!
    @ em Thanh: em vừa tu ở động Hồ ly nào về mà ăn nói nũng nịu dễ xương thế nhỉ?
  6. loveyouso

    loveyouso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    oạch em bùn quá vừa chia tay ng` yêu xong . chỉ vì 1lí do là em yêu anh nhiều quá mà anh ko thể yêu em nhiều như thế làm như vậy em sẽ khổ nhưng mà thưc sự em yêu anh ấy lắm làm thế nào để quên anh ấy bây h anh ấy học cùng lớp với em nữa chứ. mọi ng` giúp em với. em chỉ muốn quay lai với anh ấy thui nhưng anh ấy chắc ko muốn. em phải làm j`
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Cái cô này loằng ngoằng quá! Thế túm lại là cô muốn quên hay muốn quay lại với chú zai nào?
  8. bao_ke

    bao_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    @ bác Dragonboy : thế theo bác thì em vẫn tiếp tục năm im thôi à ??? Tại em nghĩ em với em nó đang bình thường mà em tự nhiên mất hút thì em nó mới sốt, chứ còn 2 đứa đang tức nhau thế này em nó ko gặp em càng sướng, có khi em nó thấy chán lại cho nghỉ luôn thì buồn. Theo bác vẫn tiến hành như cũ hả??? Bác vào confirm cái nhì
    Mà ngoài hoa ra thì bác còn tặng cái gì nữa ko nhỉ, tại cái ẻm này em ko nhận hoa đâu, hình như sợ mẹ ẻm mắng, bác có cao kiến gì help em
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chết cười cái chú này! Toàn ngồi nhà tưởng tượng ra đủ thứ thảm hoạ! Tức thì tức chứ gái nó cũng không "càng sướng" như chú sợ đâu, gái cũng lo bỏ mịa ra "vớ vỉn bà mất toi thằng kép ngoan!"
    Kiếm việc gì làm hoặc trò gì mà chơi cho đỡ ngồi nghĩ quẩn đi! Gái chủ động nhắn thì chú cũng reply bình thường, không vồ vập cũng không bày đặt dỗi (nó lại nghĩ mình đàn ông mà hèn), cứ nhẹ nhàng, tự nhiên, không hẹn hò cũng chẳng xin lỗi ====> gái chả moi được cái thông tin gì về chú cả.
    Từng ngày trôi qua gái càng tò mò, càng lo, đến lúc chú thấy trò "tra tấn" đã đủ (tra tấn quá nó lại nghĩ "thôi thế là thằng gà bỏ cuộc roài, chú gà nguyện vọng 2 đâu rồi, đến lượt chú rồi đoá!" thì toi cơm) ...
    ...đúng lúc đó thì... OÀ... con sâu xấu xí chợt đột ngột xuất hiện với bộ cánh hoành tráng, bó hồng vàng trên tay hắt ánh sáng lên khuôn mặt làm lành thánh thiện như thiên thần...
    Không quà cáp gì hết! Phải là 1 bó hồng vàng rực rỡ mới có tác dụng!
    Đại để thế! Vấn đề của chú suy cho cùng vẫn là... dát, suốt ngày ngồi lo sợ đủ thứ trên đời! Chú mà cứ thế này thì có cưa được gái thì cũng khổ với nó rồi một thời gian sau chán chú rồi nó lại cho chú về hưu non thôi. "Đàn ông chỉ thực sự là đàn ông khi bỏ được những tính nết đàn bà"
    Thôi anh đi ăn trưa đây!
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 23/11/2006
  10. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của em là làm sao để quên dc người mình tình thương mến thương?
    Một câu hỏi day dứt em ngần mấy năm trời..... em ko thể tìm cho mình dc câu trả lời.... các bác giúp em với.... em ko muốn nhớ thương nhưng càng cố càng khắc sâu...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này