1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Làm sao để quên à? Lao vào học hành, làm việc, sở thích hoặc yêu thằng khác chứ sao nữa? Suốt ngày đắm mình vào blog, thơ thẩn, tiểu thuyết, nhạc héo, phim Hàn thì chỉ tổ ngày càng mụ mị, chả bao giờ "giác ngộ" được đâu bé ạ!
    Em Thanh ới ời ơi? Thân chủ dòng sến này! Đúng sở trường của em nhá!
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    đừng có day dứt, muốn quên thì fải hết tình thương mến thương với anh ý, mà muốn hết tình thương mến thương với anh ý thì chỉ có cách hữu hiệu là tình thương mến thương anh khác. Đừng có nói là cố rồi nhưng ko thể nhé, cố tiếp đi
    @ anh rồng : Anh này, sến ko fải sở trường của em
  3. bao_ke

    bao_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bác dragonboy ơi, em sắp teo rồi. Em cũng ko ngờ tình hình nó lại có thể xấu đi nhanh đến thế.
    Đêm qua, tự nhiên em nó nt xin lỗi em, em cũng hơi bất ngờ. 2 đứa nt 1-2 cái, ko hiểu thế nào mà lại thành giữa năm sau mới lại gặp nhau, thực ra thì em cũng chỉ nói đùa thế thôi nhưng mà em này có vẻ giận lắm, thế là từ đêm qua đến giờ em gọi điện ko thèm nghe máy, nhục quá. Bác bảo em làm thế nào bây h, vẫn tặng hoa à, nhưng mà em nó đang tức em như thế, còn ko thèm liên lạc với em nữa, thì em làm sao tặng hoa được ??? Bác giúp em
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đùa, anh ớn chú lắm rồi! Phím cho chú chi tiết đến như thế mà chú vẫn tiếp tục u mê!
    Đã bảo nó có nhắn trước thì mình cũng trả lời phiên phiến thôi! Khi cảm thấy không kiềm chế nổi nữa thì "bye, anh có việc phải đi bây giờ", hoặc là "anh buồn ngủ quá, g9"...Chú đang giả chết cơ mà! Chú phải hiểu gái bây giờ nó quái lắm! Mỗi tin nhắn thậm chí mỗi câu nói đều ẩn dấu "cạm bẫy", chú cứ mê muội cuốn theo là lộ hết hàng họ! Mà cưa cái kị nhất là để nó đi guốc trong bụng!
    Nhưng mà nó chịu nhắn tin xin lỗi trước chứng tỏ nó cũng thuộc hạng Cáo có đẳng cấp đấy! Mà cũng có thể nó còn ngây thơ, chất phác thật!? Cái này chú phải tự cảm nhận thôi!
    Dù nó là cún con hay cáo già thì chú có bảo nó là nửa năm hay 10 năm nữa gặp lại cũng chả ảnh hưởng gì đến chiến dịch giả chết cả! Yêu nhau 5 năm, chia tay chia chân xong xuôi, quà tặng đem trả, thư từ đem đốt... thế mà giả chết có 2 tuần còn vớt vát lại được cơ mà!
    Anh nghi chú gặp phải cún nhưng mà thần hồn nát thần tính lại thổi lên thành cáo lắm! Mà cún thì đừng nhờ vả anh em ở đây làm gì cho phí thời gian! Cứ làm luôn bó hồng nhung, ăn mặc lịch sự, người ngợm thơm tho, đến tận nhà bấm chuông (rình lúc nào mình biết chắc là gái sẽ ra mở cửa), chả cần nói gì, dúi hoa vào người gái, nó cầm hoa thì hôn luôn 1 phát vào má rồi té, xong! Chả phải giả chết, giả sống làm gì cho mệt!
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    hihi, ko biết thầy trò nhà bác bao ke truyền đạt nhau kiểu gì mà tình hình cứ ngày 1 bi đát thế nhỉ
    Hay là thử đổi chiến thuật sến xem sao
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Công nhận! Chú bảo kê này sến hết thuốc chữa rồi em ạ! Làm kiếp cầm cưa mà yếu đuối thế thì đến bao giờ mới thành chánh quả được?
    Thôi anh khuyên chú bảo kê lều chõng theo học em Thanh đi! Chú cầm tinh con gấu... bông, sinh ra trên đời chỉ để gái nó củ hành thôi!
    Đùa thế chứ anh biết cô chú kết nhau lắm rồi, gái nó ưỡn ẹo, khủng bố tinh thần chú tí cho đúng bài thôi. Chú qua giai đoạn "làm wen - chào hỏi" rồi, tiến tới "cầm nã thủ", hôn hít đi, lượn lờ cá cảnh + chát chít mãi chỉ tổ làm gái nó ngán chủ thôi!
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 24/11/2006
  7. bao_ke

    bao_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đùa, chán vãi, hôm qua em đọc bài bác Boy ko kĩ , có để ý cái đoạn bác bảo em nếu ẻm chủ động nt, bác thông cảm cho em, tại nhà em dạo này máy tính hỏng mà lại đang thi giữa kì thành ra bị stress .
    Tình hình của em h đã bi đát thế rồi, bác giúp em thì giúp cho trót . Em h thi xong rồi, quyết tâm phải cưa đổ em này. Trưa nay em vừa gọi điện cho em nó nhưng em nó ko chịu trả lời, chắc hôm qua em nói là năm sau liên lạc lại là em nó cũng định cho em năm sau liên lạc lại thật đấy bác ạ. Em ko gọi điện nữa rồi, em h rỗi hơn rồi, sẽ ngồi đây túc trực update thông tin để bác giúp em nhá.
    Em nghĩ chắc vẫn phải tặng hoa thôi bác nhỉ, như 1 kiểu làm hoà, nhưng mà ko liên lạc được với em nó thì tặng kiểu gì, chưa kể bị em nó cáu cự tuyệt thì đau, sao bây h hả bác ???
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    gớm, cái đoạn này nghe chí lí 1 tí này
    Công nhận là cứ lượn lờ cá cảnh mãi các em ko ngán mới lạ , lại còn định bày trò giả chết nữa thì .... vào trường mẫu giáo mà cưa mấy em lớp lá lớp chồi nhé
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    quyết tâm cưa mà bác vẫn lăn tăn chuyện đau hay ko đau thì em chết mất.
    Cưa con gái nhà người ta phải xác định chấp nhận thương đau chứ, đau thế thấm gì, hì hì
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Anh đã bảo cái đầu chú u mê hết đường giác ngộ rồi mà! Anh có khuyên thế nào thì chú vẫn tiếp tục chuối nải theo kiểu của chú thôi! Phí thời giờ của anh!
    Anh bảo chú giả chết để rồi sẽ đùng 1 cái xuất hiện mà chú lại còn lo liên lạc được hay không là sao? Chú định giả chết 1 tuần rồi nhắn gái là "em ơi, hết một tuần rồi, hôm nay anh em mình đi dạo để anh cho em xem ''sự trở lại hoành tráng'' của anh nhá" à? Chết cười với ông em!
    Đến lúc "hoá rồng" rồi chú cứ chặn luôn ở cửa nhà hoặc đầu ngõ lúc gái đi học về, chọn quãng nào văng vắng 1 chút. Nhớ là lúc đó phải gửi xe ở đâu đó, đi bộ nó mới "chân thành". Tươi tỉnh nhưng không cười, nhất là không xin xỏ, mè nheo, hẹn hò gì hết. Nói đúng một câu: "Lâu không gặp! Nhớ em quá!" rồi dúi hoa vào tay gái. Không nói gì thêm, nếu nó cũng không nói gì, thì "anh về đây, em vào nhà đi" rồi lững thững té! Gái hỏi thì trả lời lấy lệ! Không hỏi gì nữa thì té! Không nên nói nhiều!
    Anh thấy tình hình vẫn thế thôi, nếu chú sốt + máu quá rồi thì có "phương án hồng đỏ" liều lĩnh, táo bạo... Nếu chú muốn chắc cú thì "phương án hồng vàng" bí ẩn, hồi hộp, bất ngờ đến tận phút cuối!
    Yên tâm đê, anh thề là độ 2 ngày nữa gái nó thấy chú không động tĩnh gì là nó lại nhắn thôi. Rồi thẩn nào chú cũng lại tiếp tục u mê nhắn tin với gọi điện nhặng xị lên... Rồi gái nó lại tiếp tục làm cao mặc xác chú... Rồi chú lại cuống cuồng lên đây kêu khóc... Rồi anh lại ngồi type như thằng dở hơi... Chán!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này