1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Anh iu nhà em lúc cưa chắc là khổ nhục đủ đường! Tội nghiệp thằng bé! Gặp đúng thể loại lạnh lùng tàn nhẫn lấy việc hành hạ zai làm thú vui!
    Nhưng mà gặp phải anh thì em cũng cuống kê lên chả dám hoạnh hoẹ gì đâu! Anh đi cưa lúc nào cũng nhàn không à!
  2. bao_ke

    bao_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em thề với bác là lần này em ko ngu như thế nữa, tại phát trước em ko đọc bài của bác nên mới thế ấy chớ
    Mà bác cho em hỏi hình như màu vàng tượng trưng cho sự phản bội . Từ h em sẽ nằm im, tự tu tỉnh lại bản thân, khi nào gái nó nt lại thì cứ ỡm ờ, nhưng mà vừa đủ, xong khoảng 1 tuần nữa thì mới tái xuất hiện, em nói thế đã thuộc chưa bác. Tiện thể bác có cách nào tàu nhanh ko , tại CN này bên Ngoại Thương có trò hay ho mà em nó học NT, ko đi với em nó cũng hơi phí , thế là phải hi sinh dịp này bác nhể
  3. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Cancel rồi nó lạ chạy, mà cài mãi ko được thì chán,chán thì mới cancel thế mà nó lại chạy, thực các bác bảo có nên lập trình tiếp ko nhỉ. Mà cái thời buổi đất nước đang theo con đường cơ chế ít mật nhiều ruồi định hướng xã hội chủ nghĩa thì có cầu ắt phải có cung. Vậy thì đồng ý tiếp tục cài và lập trình tiếp, có điều mấy cái ý tưởng cũ (ăn uống, cà fê cà fáo... đại loại là các loại mở bài bình dân nhất) tuy chưa thực hiện được nhưng đã thử rồi (nói rồi) bây giờ ko thể trình bày lại, bí cái làm mới như thế nào?
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bỏ mịa! Chúc nhắc anh mới nhớ! Hoa hồng vàng không phải tượng trưng cho sự phản bội mà là cho ý muốn cắt đứt quan hệ. Thế mà chả hiểu sao "phương án hồng vàng" anh dùng đến 2 lần rồi, hội bạn anh cũng bắt trước, thế mà vẫn thành công Tại gái hồi đó nó cũng không biết hay là nó thấy mình định cắt đứt hẳn thì sợ cuống hết lên nhỉ?
    Cn ở NT có trò hay thì... lại càng hay! Nó chủ động rủ thì chú kêu "Tiếc quá! Sao em không rủ anh sớm? Anh vừa hẹn chủ nhật sang giúp đứa bạn chuyển nhà mất rồi..." để nó thấy chú không phải là thằng xe ôm - suốt ngày nằm nhà rình, nó ới cái là có mẹt, nó không cần thì nữa đá đít. Còn gái nó không rủ thì chú tiếp tục "trùm chăn chờ CM", không đả động gì đến chuyện đó hết!
    Chú nói thế là thuộc bài rồi đó! Giả chết không có nghĩa là cắt đứt mà tạm thời đẩy trách nhiệm chủ động liên lạc sang gái, ta chỉ liên lạc lấy lệ, hoàn toàn bưng bít thông tin về "diễn biến tình cảm" của ta để gây tò mò...
    Nhưng đấy chỉ là "phần xác" của chiêu giả chết! Phần hồn và là phần quan trọng hơn chính là dùng thời gian "nghỉ ngơi" đó nghiền ngẫm lại mối quan hệ, đúc rút kinh nghiệm, duy tu bảo dưỡng bản thân, giải quyết những bê bối trong học hành hay công việc (nếu có)... túm lại lấy lại thăng bằng tâm lý sau những chuỗi ngày đảo điên, mê muội!
    "Sự trở lại hoành tráng" là hoành tráng cả về nội dung lẫn hình thức, một sự trưởng thành cả về lượng và chất đúng như hình ảnh con sâu thành con **** vậy! Khuyên chú trong thời gian giả chết nên đi chơi xa hoặc tham gia một CLB hoặc tìm đến 1 thú vui tao nhã nào đó... đấy là cách rất tốt để upgrade bản thân!
    Chúc may mắn!
  5. bao_ke

    bao_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bác boy ơi, thế thì ko tặng được hồng vàng nữa rồi, cũng ko tặng đc hồng đỏ vì lộ quá, bác bảo tặng cái gì để làm lành bây h ???
    Mà em thấy bác bảo thể nào em nó cũng gọi lại à, em thấy cái này là hơi bị vô vọng đấy, mấy hôm trc em ĐT tùm lum em nó ko trả lời, h tự nhiên em nó liên lạc lại thì còn gì là cái mặt em nó nữa, chắc em phải chủ động thôi, chán quá.
    Tiện thể cái em Nguyện Vọng 2 cứ mời mình ời ời, ngại quá, ko đi thì tiếc mà đi thì trượt luôn NV1, bác bảo h nên thế nào.
    A đấy, nhà em nó ở tận bên Lâm Gia Trang, trong khi nhà em ở Cầu Giấy, đã thế em còn chả biết nhà em nó nữa ---> tặng hoa ở nhà là impossible, em nó cũng sợ mẹ nên chắc ko dám nhận hoa Làm sao bây h
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    ui zời ơi bác nói thế. Anh nào em đã kết thì em sẽ tạo điều kiện cho mà cưa ý. Thỉng thoảng cũng hành hạ đôi chút xem độ chân thành kiên nhẫn nó thế nào thôi. Có lẽ các anh cũng sung sướng mà đón nhận vì em hành hạ cũng nhẹ nhàng lắm
    Chỉ khổ nếu gặp các anh ( như ông bao ke chẳng hạn) chả hiểu gì ( hay giả vờ ngơ thì chả biết ), cứ kêu cứu ầm ĩ lên thì chán đời lắm
    Cưa cẩm là thời kì vui vẻ, sao fải căng thẳng nhỉ
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Tặng em ý bông hoa chuối! Đùa thế, tặng bông gì nó giông giống hoa hồng đi, tuy-lip chẳng hạn, 1 bó 3 bông vàng trắng đỏ, thể hiện "Anh em mình sớm nắng chiều mưa trưa lại sương mù ====> dở hơi như nhau ====> dễ thông cảm cho nhau"
    Gái không gọi ====> mặc kệ!
    Nguyện vong 2 ====> Anh đang khuyên chú kiếm nv2 thì chú lại có sẵn rồi! Tốt quá! Chiêu giả chết mà có nguyện vọng 2 thì lại càng dễ thực hiện! Tạm thời quên nv1 đi!
    Không biết nhà thì điều tra chứ sao? Rình ở cổng trường 1 hôm là biết thôi. Sau khoảng 1 tuần... vào 1 buổi chiều (hoặc trưa) gái đi học về, lòng ngổn ngang không hiểu "thằng kép dạo này biến đi đâu? còn máu cưa mình nữa không?"... Đúng lúc đó chú lù lù hiện ra... nhớ phải có câu "lâu không gặp em... nhớ quá... dạo này em khoẻ không?" nhưng mà nhớ là phải nói hơi chậm 1 chút (nói nhanh nó biết ngay mình "thuộc lòng") + đừng có vừa nói vừa cười (thế mới "chân thành")!
    Có 3 bông hoa con con gái nó dấu vào balô tốt! Đừng lo! Túm lại là cứ đi chơi vung vít với nv2 đi! Đừng có quên luôn nv1 là được!
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 26/11/2006
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Em Thanh nói đúng đoá!
    Cưa cẩm rõ ràng là 1 công việc có tính toán (thậm chí tính đến nát óc ra ý chứ ) thế mà cáo vẫn cảm thấy rất tự nhiên, vui vẻ, thoải mái không có gì là gượng ép, lên gân, sắp đặt cả! <==== đẳng cấp nó thể hiện ở đây! Anh nào cưa được em bằng cái lối như thế là bậc đại cao thủ đấy!
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nhắc thêm chú bảo kê là nếu nv1 với nv2 nó lại quen biết thì chú đừng có tham mà hỏng việc. Lúc giả chết phải lơ cả 2 đi!
    Anh đã từng thấy có người lần lượt cặp với 2 em từng là bạn thân của nhau nhưng chưa thấy ai cặp được với 2 em như thế cùng lúc cả!
  10. bao_ke

    bao_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, em sẽ nghe ý kiến của bác .
    Bác cho em hỏi 1 cái vấn đề nhỏ nhỏ này, nếu cái em nv1 kia tỏ ra giận mình ko phải vì em ý giận thật mà là vì muốn có lí do để ko phải mời mình đi cùng em ý tối nay, bác xử lí thế nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này