1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nếu mà trường hợp này có thật thì có nghĩa là chú đang đóng vai nv2 cho cái em nv1 của chú!
    Kiểm tra dễ thôi mà! Cứ tối nào mà gái bảo bận không đi với chú được thì chú đến rình ở cửa nhà nó là biết ngay thôi! Cái này không phải là rình mò này nọ mà chỉ để biết chắc mình đang là nv mấy (với vẩn 3-4 thì bỏ mịa )
    Vụ này quan trọng đấy! Anh biết nhiều chú gà giàu trí tưởng bở, tưởng mình được cáo nó giành cho cái vé VIP, đến lúc nhận ra mình chỉ được cái vé đồng hạng thì đã... híc... lãng phí vô khối tiền bạc + công sức... và quan trọng hơn là đã lãng phí biết bao cơ hội với những em khác + biết bao tháng ngày trai trẻ vô giá!
    Yên tâm! Dù chú là nv mấy thì chiêu giả chết vẫn có tác dụng như thường! Nếu chú thực hiện chiêu này thành công thì chắc chắn sẽ leo lên nv1!
  2. dory_leuleu_123

    dory_leuleu_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    @ bác Dragonboy : Bác lo chuyện thiên hạ nhiệt tình thế không biết chuyện mình thì thế LÀO nhỉ ?
    Khi nào đá em người iu hiện tại thì PM em một suất
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chuyện của anh không đến lượt cô lo nhá!
    Em có thể đăng ký đá dự bị cho anh ngay từ bây giờ miễn là... răng không đen!
  4. bao_ke

    bao_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ối ối tự nhiên hôm qua em nó nt cho em bác ạ, ngại quá. Tình hình là chắc thứ 6 này em làm CM, ko biết có ăn thua gì ko đây
  5. manhdung2k5

    manhdung2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    trích từ bài thanhxinhdep gửi lúc 16:06,27/10/06:
    _____________________________________________
    ----
    Trích từ bài của manhdung2k5 viết lúc 12:16 ngày 22/10/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Các anh chị ơi tư vấn cho em với .Hôm 20_10 cô ấy đi với một người con trai đến hơn 23h mới về.Lúc 23h30 em gọi điện đến và có nói lướt qua về vấn đề này cô ấy nói là chỉ đi lòng vòng với thằng bạn thôi_em thì không biết về người bạn ấy,và em cũng không hỏi thêm..Lúc trước em có để lại trên thềm nhà cô ấy một bó hoa và đi về,vì thế cô ấy biết em dợi cô ấy cả buổi tối.Nói chuyện với nhau một lúc thì cô ấy khóc,vì em thấy cô ấy giọng nghẹn lại,và nấc.Thật sự em không biết cô ấy đối với em như thế nào nữa,cô ấy chắc chắn biết tình cảm của em đối với cô ấy.Điều em phân vân nhất là nếu cô ấy có tình cảm với người khác sao không nói ra để cho hai bên đều đỡ mất mát nhiều hơn.Em yêu và nhớ cô ấy rất nhiều ,bọn em đều là sinh viên xa nhà,em luôn quý và tôn trọng cô ấy,có lẽ do tụi em chưa đủ điều kiện để đến với nhau chăng.
    Em trai 20 tuổi.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nói ra thì 20/10 sang năm bạn sẽ ko để hoa trước nhà cô ấy nữa Còn nếu ko nói thì chỉ bạn buồn thôi, cô ấy chưa chắc.
    Thế thì, nói ra cô ấy sẽ đỡ mất mát hay sẽ mất mát đây ?
    Chưa hiểu hết người ta thì cứ coi như là bạn thôi, yêu và nhớ bây h CÓ THỂ chỉ là nhất thời
    -----------------------------------------------------------------------
    Chỉ có tôi là kẻ dại khờ mà thôi ,cảm ơn bạn đã trả lời câu hỏi của mình.Nhiều khi chính mình cứ tự dối mình,tôi đã hỏi thẳng thắn và đã nhận được câu trả lời của bạn ấy.Tôi cảm thấy bây h` thật thoải mái.Nhưng dù sao vẫn có chút gì buồn bã khi nhớ về những ngày đã qua ấy.Tôi chỉ là con gà công nghiệp ,trả biết tu mấy kiếp nữa mới hoá cáo.
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    biết thế nào là dại nhỉ
    em thấy bác hỏi thẳng thế cũng là khôn đấy chứ
    @boy rồng : em nghi bác này dễ fòng ko lắm, đâu ra mà có em hiện tại với em tương lai
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chỉ nghi thôi hả em? Anh sẽ quí em hơn nhiều nếu em... tin chắc là như thế!
    Đừng chê khách là gà + xui khách giải tán nữa nhá! Tư vấn ai lại thế!
    Báo hại anh giờ toàn phải trả lời PM, cóc vào đây câu bài được!
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 29/11/2006
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    trùi ui, ai ? ai? ai? ai chê khách là gà đấy
    cái dòng vàng vàng, hi hi, ai bảo bác xí xớn, ai pm cũng kệ, cứ vào đây mà câu bài, như em này
  9. bao_ke

    bao_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Khớ khớ, có lẽ em lại phải dời lịch sang thứ 3 tuần sau thôi bác ạ, tại tuần này em lại bận , thế tuần sau vẫn như cũ mà tiến hành bác nhỉ
  10. codon_motnoibuon

    codon_motnoibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của mình à, mình trót mê anh bạn của anh rể nhung mình không biết làm sao để có thể đến vói nguòi ấy..Mình đã từng tỏ tình vói anh ấy qua 1 cái nich khác và giấu tên nhưng anh ấy đã thẳng thừng nói là chua muốn nghĩ đến chuyện này và bảo là đừng nhắn tin nữa và cũng được 1 lời cảm ơn.Mình buồn quá,vả lại mình biết mình không fải là tuýp người yêu lý tưởng của người ấy.Ngày nào người ấy cũng ít nhất 1 lần đến nhà mình [mình đang ở nhà anh rể mà].Đợt đầu mới quen thì anh ấy có vẻ cũng hơi thích mình nhưng có nhiêu lúc mình tấn công thì anh ấy lại làm minh thất vọng.Mình có nên tiếp tuc kiên trì hay nê tư bỏ hả các bạn.Nếu vẫn nên thì mình phải làm như thế nào?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này