1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    ah, hay là có điều gì "khuất tất" trong nhật kí bị bác trai fát hiện hả bác
  2. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Đọc trộm rồi khai thẳng ra đọc trộm còn rì nữa bác . Như em em ỉm luôn cho êm chuyện
  3. joo_rin

    joo_rin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hic
    mình đã chia tay với hắn hơn một tháng rồi. nhớ hắn quá, hắn chẳng bao giờ quan tâm đến mình, đến rủ mình đi chơi cũng ko, gọi điện thì toàn nháy máy bảo mình gọi lại, mình dỗi rồi hắn mới cuống cuồng dỗ dành rồi nói sẽ dẫn mình về nhà giới thiệu với bố mẹ, nhưng mình ko muốn bị đối xử như trước nữa nên ko gọi điện lại cho hắn, thế là chia tay. 20/10 hắn nhắn tin chúc mừng, nhưng ko quên dằn mặt nói là ko muốn nói chuyện với mình, mình chỉ cần biết là hắn vẫn yêu mình thế thôi. rồi từ đó ko liên lạc gì cả.
    Vấn đề là mình nhớ hắn quá và thật khó cho mình để mở lòng với ai đó không phải là hắn dù hắn ko có một điểm tốt gì cả, nghề nghiệp thì chỉ là bảo vệ, đang học làm lái xe, lúc nào cũng bảo mình tin hắn, rồi hắn sẽ lo lắng cho mình, nhưng một chút quan tâm cũng chẳng thấy đâu.
    Mình nhớ hắn quá.... lúc nào cũng nhớ đến hắn... mình nên làm thế nào?
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Thanh mém đâu rồi? Lại 1 ca sến nữa kìa em! Sao mà mình ớn tư vấn cho những ca kiểu này quá!
    Đến bản thân bạn còn chưa biết mình đang muốn gì thì người khác làm sao cho bạn lời khuyên bây giờ
  5. bao_ke

    bao_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, bác Boy cho em hỏi 1 câu nữa nào, nằm im ở đây là nằm im hoàn toàn hay là thế nào nhể??? Tuần sau em nó thi cuối kì, em định mess 1 cái chúc ẻm thi tốt, bác thấy thế nào, 1 cái thoai
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nhắn đúng 1 tin "Thi tốt nhá! Good luck!", chấm hết!
    Gái nó đang thi HK <==== giả chết lúc này lại càng hợp lý!
  7. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Đành chịu khó cho hắn ngoài vùng phủ sóng thui bạn ạ
    Nếu hắn còn nghĩ đến bạn thì kỉu gì không sớm thì muộn củng conect
    Còn hắn không nghĩ đến nữa thì , Cho đi tàu bay giấy luôn chứ yêu đơn phương chi cho mệt .
    Đừng manh động mà gọi điện, nhắn tin, gặp ...Yiết kiêu coi như lờ lớ lơ ...sống vui tươi vào
    Các bà này yêu đương cứ như đi dưới vùng địa ngục Lạy trời ...biết yêu là khổ thế thì em không thèm yêu
    Hỏi anh Rồng tí : Em nhìu kinh nghiệm ghê gớm thế nè mà mãi sao vẫn ế nhở ? Hu hu
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nói ra em đừng tự ái nhá!
    Có lẽ em bị 1 dạng tự kỉ tạm gọi là "phòng vệ quá mức" khiến cho zai cảm thấy khó gần em
    Những người bị bệnh này bình thường thì cũng hiền lành hoà đồng nhưng mà hễ hơi có cảm giác bị "bắt nạt" hay "yếu thế" (thường là trước người lạ) thì ngay lập tức tìm cách trả miếng (có kèm khuyến mại ) hoặc "khẳng định đẳng cấp" (thường là thái quá)!
    Lịch anh còn trống tối thứ 3 và thứ 5 đấy, em cứ thu xếp, anh sẽ nhiệt tình tư vấn!
  9. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn - kỉu rì chứ bình thường em ít nói lém . Trả miếng đâu mừ trả miếng
  10. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ . Tư vấn cho em đê anh Rồng ? Năn nỉ nhờ đí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này