1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bao_ke

    bao_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bác Boy đâu rồi, giúp emmmmmmmmmmmmmm !!!
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    anh nay` cứ như đi dép trong bụng em ko bằng, cái gì em thấy đúng thì em tư vấn chứ sở thích gì
    mà bác cứ chê em, cái vụ của ông baoke, bác lo kiểu gì mà mãi vẫn tậm tịt thế hở
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    àh àh, ko hiểu sao anh boy rồng lại biết tên thân mật của em nhưng mà cái tên ấy nó mang nghĩa thân thương trìu mến lắm lắm, sao anh cứ liên tưởng đến nước chấm nước chiếc thể nhở , mất hết cả ý nghĩa
  4. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hai người quá khác nhau về phong cách sống, quan niệm về cuộc sống và hạnh phúc có thể đến được với nhau?
    Tình yêu có phải là yếu tố quyết định?
    Làm thế nào để biết người đó thật sự yêu mình?
    Giúp mình với!
  5. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Cả đời em củng mún hiểu được từng ý đìu mà bác hỏi
    Cứ đến rồi tự khắc biết phải làm rì thui . Bi giờ có nói thì chắc gì đã trúng mà trúng chắc rì bác đã mún nghe ? Mà nghe rùi chắc rì bác đã thực hành được
    (Ý em là em bó tay với câu hỏi loại thế nì ạ ? Ít ra bác củng phải nói rõ là bác muốn đi đến đường nào thì em mới chỉ được chứ ? Không nhẽ em lại nói là "Cứ ấy ! ấy ! ấy ! Cố đến chỗ ấy - trung tâm chuyên tìm trẻ lạc của phường ")
  6. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Cả đời em củng mún hiểu được từng ý đìu mà bác hỏi
    Cứ đến rồi tự khắc biết phải làm rì thui . Bi giờ có nói thì chắc gì đã trúng mà trúng chắc rì bác đã mún nghe ? Mà nghe rùi chắc rì bác đã thực hành được
    (Ý em là em bó tay với câu hỏi loại thế nì ạ ? Ít ra bác củng phải nói rõ là bác muốn đi đến đường nào thì em mới chỉ được chứ ? Không nhẽ em lại nói là "Cứ ấy ! ấy ! ấy ! Cố đến chỗ ấy - trung tâm chuyên tìm trẻ lạc của phường ")
    ------------
    Cảm ơn bạn.
    Bạn nói đúng. Nếu ko biết ngọn ngành của sự việc thì khó mà có thể giúp gỡ rối tơ lòng.
    Song bạn biết ko, đó cũng chính là điều mà mình vô cùng băn khoăn, cứ tự hỏi, ko biết có nên nói ra ko.
    Mình và ng ấy đã yêu nhau. Lẽ ra trong thời gian đầu này, hai ng phải cảm thấy tràn ngập trong hạnh phúc, thì mình lại luôn trăn trở, bởi lẽ 2đứa quá khác nhau. Mình thì khuôn mẫu, truyền thống. Còn bạn mình thì lại hiện đại, phóng khoáng. Quan niệm về cuộc sống, tình yêu và hôn nhân khác nhau.
    Mình lo ngại có thể có đựoc hạnh phúc trọn vẹn bên một ng mà mình luôn lo lắng. Mọi người đều nói hai đứa mình ko hợp nhau. Sau một thời gian đấu tranh, cuối cùng, mình đã để cho trái tim lên tiếng.
    Nhưng trớ trêu thay, khi mình đã sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn và sự khác biệt thì lại đến lượt ng ấy. Người ta có vẻ như phân vân, băn khoăn khá nhiều. Người ấy luôn tìm cách để né tránh mình. Liệu có phải người ta cần thời gian để suy nghĩ, hay là người ta thấy rằng tình cảm dành cho mình ko đủ mạnh để vượt qua khó khăn từ phía gia đình mình.
    Mình biết làm thế nào đây?
  7. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau thì được . Còn đi xa hơn thì em khuyên bác là không nên .
    Còn vì sao không nên thì bác củng đoán được rùi ! Có cần em giải thích rông dài hok
    1. Về mặt lí luận : là để có một tình yêu đẹp phải thoả mãn 2 yếu tố :
    Thứ nhứt , phù hợp về mặt vật chất - vật chất này nói đại khái là nàng phải đáp ứng yêu cầu của bác hay thoả mãn những tiêu chuẩn mà bác đặt ra . Ví dụ là tàm tạm, vui tính, dễ thương một tí, cá tính một tí , phong cách một tí,......
    Sau khi nàng đáp ứng được tất tần tần tật những điều này -hoặc được bác tạm chấp nhận - thì nàng mới được lọt vào mắt xanh của bác
    Thứ hai, là nảy sinh tình cảm từ hai phía . Nảy sinh tình cảm này là tuỳ thuộc vào việc đáp ứng được tiêu chuẩn ấy như thế nào . Càng vượt ra khỏi tiêu chuẩn mà bác coi đã chuẩn rùi thì càng ngẩn ngơ tò te , càng , hơ hơ hơ
    Đại khái là cái gì củng phải bắt đầu từ thấp ! Bi giừ ...đến cả bác củng phải nghĩ lại là "không phù hợp - quá khác nhau - không dung hoà được " . Rồi bác gạt phắt đi những thứ thiết yếu ý để đòi vươn tới "lời nói trái tim" e là hơi phù phiếm
    2. Về mặt thực tiễn : Thì bác củng thấy nàng quá khác mình còn gì ? mà nàng củng thấy là bác quá khác với chàng trong mộng mà nàng mong . Đa phần con gái đều muốn có một chàng trai không quá gia trưởng, cổ hủ , lạc hậu, yêu cầu quá nhiều nhưng cho thì chẳng được bao nhiêu , ngu ngơ , nhút nhát trong tình yêu hoặc là sến ....Bởi thế, em là con gái nên em khuyên bác là "Hãy để cho nàng lựa chọn và quyết định"
    Bác lo gì ? Khéo bỏ được cô này lại làm quen được với cô khác ý hơn ? . Khác nhau như kiểu bác nói chắc là yêu củng căng thẳng lém
  8. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hớ ! tư vấn thế là quá sức với em rùi ạ
    Anh Rồng đâu rùi ! Giúp bác này vài ba giải pháp đê ?
    Túm lại là còn ngồi đó mà nghĩ đến chuyện "trái tim" thì nàng đã đá bác từ đời tám hoánh nào rùi
    Trừ phi bác thay đổi chính mình
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    khác nhau thôi em đã thấy khó rồi, nói gì " quá khác".
    Nói chung là nếu muốn cố thì kiểu gì 1 trong 2 người cũng phải thay đổi, mà em thì nghĩ khó mà thay đổi lắm, 1 trong 2 người sẽ nhường, nhưng mà nhường được bao lâu, thể nào cũng có lúc mệt mỏi.... Không hoà hợp được là mệt lắm
    Tóm lại, em thấy 2 người quá khác nhau có thể đến được với nhau nhưng có lẽ ko hạnh phúc đâu.
    Tìm người khác đi bác ui .
    " ấy" dory có vẻ hâm mộ anh rồng
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 10/12/2006
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Biết ngay em Thanh câu trước câu sau là khuyên người ta gián tán! Hâm mộ gì đâu em? Dory thấy vụ này oải quá nên "đẩy hạ" cho anh đấy mà!
    Chuyện của bạn pump đúng như 2 em gái đã nói: vấn đề chính là ở bạn chứ không phải ở zai!
    Nếu bạn muốn có tương lai với zai thì hãy chấp nhận đau thương mà đại tu lại chính mình:
    1 - Thôi ngồi đó mà lo lắng mặc cảm đi! Zai nhà bạn có khi còn đang lo giữ bạn bỏ xừ ra ý chứ!
    2 - Cố gắng tập chung cho công việc và sự nghiệp nhiều hơn! Như thế bớt được thời gian nghĩ quẩn + giúp bạn tự tin hơn.
    Mỗi khi tớ có ý nghĩ "mình bận thế này làm sao mà còn thời gian cho việc này việc nọ" thì tớ lại nghĩ đến... Bill Clinton!
    Hồi ông ý làm tổng thống có ai trên TG này dám nói là bận hơn ông ý không? ====> Thử kiểm lại xem trong thời gian làm tổng thống ông ý đã "chăm sóc" được biết bao nhiêu chị em?
    ====> Zai nhà bạn bận bằng Bill Clinton (hay tớ ) chưa? Chưa đúng không? ====> Đừng có lo zai không có thời gian chăm sóc bạn! Đầy cặp ở nhà nhìn mẹt nhau gần 24/24 mà cũng có quan tâm đến nhau đâu
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 11/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này