1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Pumpy cảm ơn các bạn nhiều. Cho đến h, pumpy đã có quyết định và người con trai, người yêu đầu tiên của pumpy cuối cùng cũng đã phải thừa nhận hai người không hợp nhau.Và chấp nhận chia tay.
    Bọn mình đã yêu nhau (2 tháng 3 tuần), nhưng tình yêu ko đủ lớn để chấp nhận ở nhau những khác biệt. Mình nghĩ là đó là sự lựa chọn đúng đắn. Khi ko cố được thì ko nên cố. Mà cố rồi cũng lấy đc đấy nhưng liệu có thay đổi mãi vì nhau đc ko?
    Có phải cứ lấy nhau mới gọi là yêu nhau? Liệu có nên lấy nhau cho bằng được trong khi biết là những khác biệt ấy sẽ trở thành khó khăn cho cuộc sống sau này?
    Anh ấy đã ko đủ tự tin để gặp mình mà phải gọi điện thoại nói là: đồng ý dừng lại ở đây.Anh ấy nói: anh biết nếu gặp em, anh ko thể nói những lời này, vì kỷ niệm và cảm xúc tràn về, khó mà có thể làm đc điều này.
    Nói như thế, mình hiểu rằng, mình có ý nghĩa như thế nào với anh ấy. Trước đây, khi mình nhận ra sự khác biệt thì anh ấy ko chịu tin. Chỉ đến hôm qua, anh ấy mới chịu thừa nhận điều ấy. Mình đọc được trong giọng nói của anh ấy là cái j đó luyến tiếc vô cùng. Nhưng tình yêu ko đủ lớn để cả 2 hy sinh vì nhau.
    Bọn mình chấp nhận chia tay để cả hai luôn được là chính mình, để anh ấy luôn được là anh ấy. Anh ấy sẽ ko còn phải quá căng thẳng vì mình nữa.Còn mình có thể thoát ra khỏi cảm giác bất an khi nghĩ rằng: lấy một người quá khác mình để rồi luôn phải lo lắng cho nhau.
    Một cuộc sống mới lại bắt đầu rồi. Cảm ơn các bạn nhiều. Mình đã nghĩ là mình có sự lựa chọn đúng đắn. Trả lại tự do cho nhau đã là biết nghĩ cho hạnh phúc của nhau rồi. Phải ko nào?
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đúng là lúc cưa thì zai phải lo nghĩ đủ thứ còn đến lúc đổ thì lại đến lượt gái ăn không ngon ngủ không yên.
    Cũng phải! Zai thì sao cũng được chứ gái mà để đến lúc yêu nhau mấy năm rồi - tưởng cưới đến nơi - tự dưng đứt gánh giữa đường thì đúng là vỡ nợ!
    Ca này kết thúc nhanh quá! Bác sĩ chưa kịp giở hết nghề đã... ! Mời nạn nhân... à quên, bệnh nhân tiếp theo!
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 11/12/2006
  3. bao_ke

    bao_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Boy, tình hình là dạo này chả có gì mới nên em ko post bài hỏi bác nữa nhưng em lại muốn hỏi bác về chuyện 5 hôm trước, tức là lần gần đây nhất em nt với em kia.
    Cách đây 5 hôm em ý thi cuối kì, em nt chúc thi tốt như bác đã biết, em nó nt lại, và chắc chắn là muốn làm lành nên hỏi han lung tung, em quyết ko mắc mưu vì lỗi là do em nó, ko thể tha thứ dễ dàng như thế đc. Cái tn chót của em nó hỏi em dạo này thế nào ( cách đây 5 hôm), em lúc đấy đang vui nên nt lại ngay với giọng điệu rất vui vẻ kèm theo 1 cái gud 9 bái bai (giống ý bác ). Nhưng em vẫn đau ở cái đoạn giọng em reply vui vẻ, mie, đang cần lạnh lùng thì tự nhiên lại như thế.
    Nó nt lại cho em vì sợ em lặn mất, em cũng đã nt hết sức lạnh lùng rồi thế mà trong phút lơi là cảnh giác đã bị như thế. Em đoán h nó tưởng em hết tức nó rồi nên cứ yên chí ngồi đợi em làm lành chứ ko sốt như lúc trước nữa ---> 5 ngày rồi ko thèm liên lạc.
    Bác Boy bảo em bây h phải xử lí ra làm sao???
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em đã nói mà
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Thế chú có nhắn ý là "anh em mình đợt này cùng đang bận thế nên..." chưa?
    Kệ! Tiếp tục ép quân ủ mưu, bản lĩnh đàn ông nó thể hiện ở những lúc thế này!
    Điều tra lịch thi của gái chưa? Có xong trước Noel không? Chắc là sau Noel mới xong rồi!
    Thế thì độ khoảng thứ 6, thứ 7 hoặc chủ nhật tuần này (hôm nào gái vừa thi xong ý) chú sẽ đột ngột "trở nại nợi hại gấp trăm nần" - Aza huyền thoại .
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Xin được biểu dương em Thanh! Đúng là phim hay là phim nhân vật chính... chết ngay từ đầu - kiểu như Vô gian đạo phần 2
    Nhưng mà anh nghi bạn này chia tay lâu rồi nhưng giờ mới vào đây giành 1 phút mặc niệm cho cuộc tình đã chết lắm!
  7. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Thía Thanh "sến" tưởng em vào chỗ nì làm rì ?
    Làm thế nào để Kưa được anh đổ - anh rồng nhờ
  8. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Thế nào ?
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Ba chữ thôi em ạ: BỎ TAY RA!
    Ôn thi kỹ vào nhá! Chủ nhật đi off ĐH anh đổ cái rầm cho mà xem!
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    hic, chung quy cái nickname dở hơi này cũng từ mồm anh boy rồng mà ra Đúng là miệng lưỡi thế gian hiểm ác thật
    àh, còn cái vụ làm thế nào cưa đổ anh boy rồng thì.... hiiihihi, em nhớ là hình như cũng đơn giản lắm .......chỉ cần răng không đen .....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này