1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    khả năng mà anh nghi ngờ cũng có vẻ đúng
    Nhưng mà người ta ko đề cập thì có thế nào mình cứ coi như thế đi, anh cứ suy diễn làm gì cho mệt
    Hay là kém miếng nên .... , hihi ....
  2. anjella

    anjella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Format hết không được.
    Phải nói thế nào để bf đưa ra hết, và không làm mếch lòng ?
    Em thì cũng muốn giữ lại. Em muốn quản lý chúng.
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Công nhận!
    Nhưng mà lần này em gặp may thôi! Khách hàng siêu chuối! Hôm trước còn đang phân vân lưỡng lự hôm sau đã lầm lũi chia tay zai rồi!
    Biết đâu mấy hôm nữa pumpy quay lại :
    "Bạn ơi!
    Những ngày xa nhau
    Mình nhớ anh da diết
    Và mình đã nhận ra rằng
    Mình không thể sống thiếu anh
    Hãy cho mình 1 lời khuyên đi các bạn..."
    Nghi lắm!
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Tròi oi! Có cái chuyện con con đấy mà cũng sợ mếch lòng! Hỏi khí không phải: bf nhà bạn có phải là hoàng thân Ả Rập không vậy?
    Cứ bình thường thôi:
    "Ảnh nuy anh chụp cho em đẹp lắm! Anh đừng xoá nhá! Để sau này em thành mụ già sồ sề nhăn nhúm thỉnh thoảng còn mở ra xem cho đỡ tủi thân!"
    Sau đó bạn cứ năng đòi xem ảnh vào, lần nào cũng xem say sưa tỉ mỉ, zai nó chỉ cho bạn vài lần là tự nó sẽ bắt bạn nhớ chỗ để mấy cái ảnh đó thôi!
    Mà sợ choá gì! Bạn không biết dùng chức năng Search à?
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    câu trên thì công nhận, câu sau anh đã nói khách hàng siêu chuối, thế thì người tư vấn là cái gì chuối
    Mà, ai lại báng bổ ( ko biết dùng từ này có kinh quá ko ) khách hàng như thế chứ
    Anh cứ ngồi đấy mà biết đâu
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Em thấy riêng cái thái độ giấu giếm của bác trai cũng đủ để gây nghi ngờ ( là ông ý có ý đồ gì mờ ám nên mới giấu), chị em mình chả mếch lòng thì thôi, bác trai mếch gì mà mếch.
  7. bao_ke

    bao_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bác boy ơi, tình hình là hôm nay là tròn 1 tuần em với ẻm ko contact rồi, bác bảo em liệu có nên sms 1 cái " dạo này thế nào " ko nhỉ
  8. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Thanh chỉ giỏi tư vấn cho người khác thoai . Người trong nhà lại ............hic
    ==>
  9. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Nếu em nói yêu chắc gì em đã yêu
    Nếu em nói không yêu chắc gì em đã không nghĩ về anh !
    Được dory_and_sadness_123 sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 13/12/2006
  10. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Giời mới biết lũ gà vịt các bác đang mưu tính chuyện gì ? Nhưng vì là cáo nên em khuyên bác câu chân thành là nên . Cực nên . Càng vui vẻ , càng thì càng tốt
    Cái ấy gọi là tung hỏa mù ý ạ .
    Theo trường phái ấn tượng thì đầu tiên phải tạo ấn tượng
    Sau khi tạo ấn tượng tốt (hoặc xấu = okie có thể thay đổi tình hình được vì mọi sự trong tay mình mà lị )
    Bước sang giai đoạn hai : Tạo mối quan hệ hay tốt nhất là tạo thói quen ạ
    Bước thứ ba : Khi mối quan hệ đã khá tốt đẹp và theo chiều hướng nào đó có sự đáp lại . Nghĩa là ít ra bác đã là cái gì đó trong suy nghĩ của họ . Thì lúc này bác mới nên thực hành liệu pháp "BUÔNG TAY RA" . Khi bác vẫn chưa cầm được tay người ta thì việc bác buông hay không buông chỉ là chuyện tầm phào của bác !
    Mà đến những 1 tuần em nó chẳng thèm đoái hoài gì đến bác thì em nghĩ là .........................! hơ hơ hơ ....
    Chắc là bác nên quay trở lại bước đầu tiên - xây dựng hình ảnh - tạo ấn tượng - thường xuyên quan tâm ngày dăm 3 cái tin nhắn vớ vỉn - rồi đột ngột chục hôm sau lặn thin thít 1 tuần ! . Trò thần kinh ý mà
    Chủ động mời đi chơi - cứ làm như là cả thế kỉ không gặp bác mừng sắp chết . Nhưng lại bộ tịch như là không quan tâm ý ạ . Chỉ khi bác quá quan tâm nhưng rùi đột ngột hờ hững thì mới khiến người ta chột dạ chứ ạ ? Chứ cả đời bác cứ như bình nước lạnh thì có bỏ đá vào củng mặc tổ xác bác ai thời gian đâu mà để ý ?
    Bác cưa thì chịu khó tự nhiên lại tạt qua đường nên thăm em - hôm sau thì đột nhiên nhớ là hình như em có vài cuốn sách cần nên ghé - hôm sau nữa thì vì lần trước có bỏ quên thứ gì nhỉ ? Lần sau nữa thì muốn ăn ốc rủ em đi ăn cùng cho vui vì mới lãnh cái rì đó vui quá muốn share cùng ai đó . Thiếu quái gì cách để tiếp cận tạo ấn tượng - thói quen - xây dựng hình ảnh . Mà phải làm bộ vài tin nhắn ạ ?
    Kiểu này là ghét nhất cứ ẩm ương không ra gì ? Thích thì luôn là thích , không thích thì thôi luôn . Mà đã thích thì có hàng ngàn cách để nói là thích . Gì mà phải làm lơ là không thích để nàng nghĩ là "phải làm chàng thích" mà đoái thương đến một ít ?
    Đánh nhanh thắng nhanh cho gọn nhẹ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này