1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Cách tiếp cận dễ dàng và an toàn nhất - Đóng vai một người bạn thân !
    Để Kưa đổ gái - tuỳ loại - từng cách nhưng em khuyên chung các bác một điều thế nè ạ
    Con gái - dù là hạng nào - khi tìm cho mình một người đàn ông - bất kể đó là hạng nào . Thì đều để trả lời cho một câu hỏi duy nhất "Chàng có là chỗ dựa cho mình hay không ?" . Mà để là chỗ dựa cho nàng , thì có một nguyên tắc nữa . Đó là chỉ có tình yêu thì chưa đủ mà phải tin, kể cả tin vào những điều mà nàng không có ! Chắc chắn có lúc cái tin ấy trở thành sự thật .
    Để là chỗ dựa cho nàng, nếu như không chứng minh thì làm thế nào mà nàng biết được có người đang dõi theo chân mình . Hoặc ít ra biết là biết cầm điện thoại gọi ai khi nàng thấy buồn , mệt mỏi và không cảm thấy ái ngại ?
    Quan tâm tới nàng - nếu như không nói chuyện với nhau trong 1 tuần . 1năm gặp nhau 12 lần - nghĩa là 1 tháng 1 lần ? Thì làm sao mà bác biết được những khó khăn mà nàng đang trải qua ? để ở cạnh bên nói với nàng là "Anh đang ở đây ?".
    Theo em là cứ phải quan tâm đã . Mọi thứ còn lại là do cả 2 bên quyết định .
  2. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Chỉ phân tích tâm lí cho các bác biết rõ thui ạ ! Còn phương pháp thì có hàng tỉ phương pháp ! Lãng mạn có , ga lăng có , cái này còn tuỳ vào hoàn cảnh , vào con người các bác và con người nàng chứ ạ ? Ai củng giống nhau thì ra thể thống gì nữa .
    Với một số nàng, em cho là - Sẽ thích một chàng biết mình muốn gì và làm thế nào để có được nó ? Hơn là việc biết mình muốn gì và sợ hãi, ngập ngừng về việc "liệu mình làm sẽ tốt hơn hay xấu hơn mối quan hệ với nàng? " .
    Có câu này ạ , thà bước đi mà bị gãy chân còn hơn việc không dám bước đi vì sợ gãy chân. Vì nếu làm thế thì khác gì chân ta đã gãy ?
  3. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Nói hơi nhìu ! Chấm hết ạ !
    @ Rồng : ^_____^ ..! Noel nè cưới em nhé ?
    P/s : Đùa cứ như thật . Thật cứ như đùa !
  4. Rurouni_Keshin

    Rurouni_Keshin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Ko biết post đúng chỗ ko , bạn em nó nói muốn đi 1 chơi ở 1 nơi nào đó có 1 không gian thoáng đãng (như 1 cánh đồng chẳng hạn) và có thật nhiều hoa . Khổ nỗi ở HN em ko tìm đâu ra 1 nơi như thế :( , ai biết có thể chỉ em 1 chỗ đc ko?
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Không dạo diếc gì hết! Câu đấy cố nhịn thêm vài ngày nữa hẵng nói! Cứ theo kế hoạch mà làm! Như thế gái mới có cớ vùng vằng ưỡng ẹo 1 chút (cho đỡ quê) + chú có cớ mà "vỗ về an ủi" gái lúc chú "trở lại hoành tráng" chớ!
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Dory học bài đê! Đang thi cử hóng hớt cái dè?
    Noel anh kín lịch rồi còn đâu? Hay em đặt chỗ trước cho ngày nào đó của...Tết ta nhé?
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 14/12/2006
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chịu khó qua cầu Thăng Long sang bên Đông Anh nhá! Cả cánh đồng thì tớ không biết có không nhưng mà vườn trồng hoa rộng cỡ vài nghìn mét vuông thì chắc chắn có đấy bạn ạ!
  8. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    @ Dory : Suýt ngất xỉu khi nhìn thấy mẹt bà ở đây ? Bà làm gì mà nói nhảm nhiều thế ?
    có cái này hơi bị bất ngờ tặng nè ?
    Anh Rồng = Long : ==>
    [​IMG]
    Sau cú này còn muốn mối lái gì thì Pm lại cho tôi nhé . Vẫn như xưa Kakaka
  9. bao_ke

    bao_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bác Boy ơi, có 1 đứa nó khuyên em thế này, tình hình là em cứ kệ, cho con kia nó đợi thêm 1 tg nữa, đã kiêu ko thèm xin lỗi thì cho biết mặt, Noel này chỉ nhắn 1 cái tin như kiểu mass mess cho tất cả mọi người trong list và 1 cái dalink riêng cho nó. Xong nó thể nào cũng nt cảm ơn, hôm sau thì làm lành, bác thấy thế nào
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Chuyện nó đơn giản mà cứ làm cho nó phức tạp
    Ông bao ke này ko có hành động nào mang tính bộc phát được à, cứ hỏi hỏi ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này