1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Ôi trời, thích thì fải nói, ko thì cũng fải thể hiện ra chứ, cứ ngồi mà ngắm mà mong thế thì có mà chết già hả bác
    Bác chưa cho người ta biết tình cảm của mình mà đã nghĩ như cái dòng vàng vàng thì đúng là nghĩ quẩn rồi
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Theo ngu ý của anh thì chú nên bỏ đi! Qua những gì chú kể thì anh đoán rằng chú chưa đủ trình cưa nó đâu!
    Chú cứ vui vẻ với em NV2 đi, lâu lâu nhắn tin, gọi điện v.v.. hỏi thăm em NV1 (không à ơi vớ vẩn mà là hỏi thăm thật sự để nắm tâm tư tình cảm + tình trạng yêu đương) <==== cấm kị lôi bạn gái ra khoe, lúc nào cũng phải xây dựng hình ảnh "đang độc thân để tập chung cho sự nghiệp" - mặc dù thực tế là cóc phải!
    Sau khoảng vài tháng hoặc... vài năm nữa vật đổi sao dời, người đã khác... biết đâu lúc đấy cơ hội của chú lại đến?
    Nói túm lại trên đường đời này quen được 1 em mình bồ kết (chưa nói đến chuyện cưa được hay không) đã là không dễ thế nên đừng có lãng phí! Biết là chưa cưa được thì phải đứt khoát ra đi tìm gái khác nhưng cũng không nên cạn tàu ráo máng - cắt đứt hoàn toàn! Ở đời ai biết được chữ ngờ!
  3. bao_ke

    bao_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em phải công nhận bác Boy nói đúng. Em thấy rõ ràng là em chưa đủ trình cưa em nó. Thực sự thì lúc đầu em nó cũng chết em ghê lắm cơ nhưng mà càng ngày thì càng . . . ko chết nữa . . . do em gà quá. Có lẽ phải qua 1 vài mối tình nữa thì may ra mới đủ kinh nghiệm :|. Em cũng đã tính y hệt như bác tức là cứ duy trì mối quan hệ bình thường thôi, lại thành bạn, mà kể ra h vẫn chỉ là bạn thôi, cho em nó quên mất là mình thix em nó đi, thì sau này mới có thể có cơ hội.
    Thế bác bảo em xử lý thế nào nếu em nó liên lạc lại, như là nt hay gọi điện vì em chắc chắn là em muốn thôi nhưng em nó thì chưa vì em là gà nhưng là gà hơi xịn. Nhất là em nó có cái trò đuổi bắt rất khó chịu : thấy em ko nt thì nt gọi điện cho em nhưng lúc em nt lại là y như rằng câm như thóc .......
    @em Thanh: anh thật lòng ấy chứ, nhưng mà có lẽ do anh chưa đủ trình nên em ý cứ lập là lập lờ, anh mệt quá
    P/s: cái trò đuổi bắt kia em tin là có con bạn nào đấy xui em nó, chứ lúc đầu em nó ngây thơ vui vẻ lắm, từ hồi giở cái trò này ra em càng ngày càng chán
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chú nghĩ được thế là hiểu đúng bản chất của trò này rồi đấy! Chú thuộc kiểu mà gái nó bỏ thì thương vương thì tội ====> cứ bình tĩnh vui vẻ kiểu anh trai - em gái 1 thời gian nữa đi. Đến lúc trình chú lên + gái nó sốt hơn thì sẽ có "tình huống cách mạng"!
    Nguyên nhân sâu xa làm chú cóc cưa được nó là vì chú... nghĩ đến nó nhiều hơn nó nghĩ đến chú ===> chú kém bình tĩnh sáng suốt hơn ===> chú bị tình trạng "dưới cơ" (mà trong thực tế có khi chú còn trên cơ nó) ===> càng tiếp xúc chú càng làm nó nghĩ là chú chưa "xứng tầm" với nó ===> càng ngày nó càng ưỡn ẹo múa cột để trêu tức chú khoẻ hơn!
    Nghe thế chú tự biết phải xử sự với nó thế nào rồi đấy! Cứ phải như với con em gái hay con em họ vậy! Thân mật, chiều chuộng nhưng mà lúc nào cũng phải ở vị trí cao hơn, loi choi láo lếu là "vùi dập" luôn cho biết thân biết phận!
    Mà hình như đội hình 2 của chú nó đá lởm quá hay sao mà chú cứ tiếp tục bị đội hình 1 nó dằn vặt thế nhỉ? Mình đi đong gái cốt là để không bị chuyện gái gú nó dằn vặt nữa thế mà chú lại còn bị dằn vặt nhiều hơn thì đong làm choá gì cho mệt!
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 27/12/2006
  5. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Dạo gần đây mình bị 1 ông lớn hơn mình 20 tuổi theo ghê quá, ngày nào cũng lởn vởn gần chỗ mình. Mà mình đã thể hiện thái độ rất rõ ràng. Cứ hỏi mình cái gì là mình ậm ừ rồi bỏ đi. Rồi ông ấy cứ xin mình số điện thoại, mình bảo là không cho. Thế là ông ấy ghi số điện thoại đưa cho mình kêu mình gọi. Hôm nay là lần thứ 3 ông ấy ghi số điện thoại đưa cho mình rồi. Chết mất thôi, bây giờ làm thế nào để ông ấy thôi không lởn vởn xung quanh nữa bây giờ? Mình đã thể hiện thái độ rất rất rõ ràng rồi. Sợ ơi là sợ.
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bảo ông ý là: "Chú có con zai thì giới thiệu cho cháu! Miễn là nó không xấu zai + bựa đời như chú!" <=== Nhiều khi ăn nói thô tục lại đắc sách vì với cái thể loại này lịch sự tế nhị nó lại tưởng đang được khuyến khích!
    Cô Thanh: đường dây nóng từ giờ cô cố gắng cáng đáng một mình nhé! Anh phải quay về với yoga + thiền thôi, box này vui nhưng mà căn nghiệp mịt mù biết bao giờ mới dứt!
    Chú bảo kê: cưa đổ + giữ được người mình yêu là công việc khó khăn thậm trí với cả các cao thủ chứ đừng nói loại gà qué như anh em mình! Chúc chú sớm giác ngộ!
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 28/12/2006
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Hỏi thẳng xem thế chú muốn gì ? Nếu chú ấy bảo " Chú muốn kưa cháu " thì bảo với chú ấy là " Ko được đâu chú ạ" ( thích thì có thể dẫn dắt thêm vài lý do cũng được )
    Có thế thôi Sợ cái gì
  8. bao_ke

    bao_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ko được, bác bế quan gì thì cũng phải giúp em nốt ca này ko thì em chết toi ah , thôi bác cố gắng hoãn tập Yoga vài ngày để cho em hỏi nốt cái nào.
    Thứ nhất là bác nói kĩ cho em cái công đoạn đối xử với em nó như em gái tức là như thế nào vì em h chỉ gọi điện với cả nhắn tin với em nó đc thôi.
    Thứ 2 là bây h nếu em nó tự nt lại thì xử lí thế nào bác nhỉ, tình hình là em nó với em làm lành rồi nhưng hôm trước em gọi điện thì lại lạnh nhạt lắm. Bác nói rõ giúp em chứ mập mờ là em chịu :(
    Mà sao 2 hôm nay đen quá. Hỏng nét, hỏng laptop với 1 đống bài mà ko lấy ra được, h bác lại nói mấy câu này phũ quá
  9. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà hỏi thẳng mà ông ấy kêu "chú muốn cưa cháu" thì quá đơn giản. Đằng này rõ ràng là biết mình không thích mà vẫn cố tình sấn tới ấy. Mà ông ấy cũng chẳng dám động chạm hay làm gì mình nên mình cũng không thể làm gì cả, chỉ khó chịu là cứ lởn vởn xung quanh rồi kêu mình gọi điện thoại hoài. Mình không thèm ngó tới thì viết hẳn mảnh giấy để lên bàn bực mình quá đi mất.
    Mà như có huông hay sao ấy, trước giờ toàn các ông bằng tuổi ba mình làm quen với mình, mà toàn kiểu siêu thị, tiệm sách, quán ăn thì lại nhào ra làm quen. Trong khi bạn bè bằng tuổi, người quen lâu năm thì cạch chẳng ai cưa cẩm gì cả. Chắc là sau này ra đường phải mặc áo ba lỗ, quần đùi thì không bị các chú ấy làm phiền. Hay là tại vì nhìn mặt mình già quá hay sao ấy.
  10. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    @ Bao_ke : Chú Kưa gái chứ không phải anh Long nhà chị Kưa nhé hm` hm` .
    Theo ý kiến thế nè :
    Yêu một người là rất khó
    1. Để hạnh phúc bền vững thì tốt nhứt là cứ Kưa cẩm ví sống thật với kỉu của mình . Sau này nhỡ có xấu thì củng đã xấu hẳn, với lị ,...nếu cứ cố tạo thành một người hoàn toàn khác với bản thân mình thì khó chịu cực lun. Điều cần thiết và căn bản của Chú không phải là việc hỏi Anh Long từ A --> Z mà là chú chỉ tham khảo ý anh ý thui . Để học cách manly thì tự tin vào bản thân mình. Chỉ cần thế là mọi tình huống chú đều biết phải làm gì
    2. @ Long : Èm củng nghỉ dưỡng tập Yoga
    3. @ Thanh : Hm``. Èm biến
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này