1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cand2309

    Cand2309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác đã an ủi.em tự tin thêm 1 chút rùi
  2. girl_of_passion

    girl_of_passion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Có 1 thằng nhóc nói rằng hắn chỉ cần những hành động quan tâm nhỏ nhoi thôi . Những cái nhỏ nhoi đó là gì vậy ?
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    - Ăn cơm chưa?
    - Đi làm có mệt ko?
    - Hết bịnh chưa?
    ...
    Đại khái zậy
  4. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Thằng nhóc à ??
    Đánh rẳng chưa ??? Rửa tay chưa ??? Tắm chưa ???

  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Thằng nhóc thì em nghĩ có khi chỉ cần quan tâm mấy cái kiểu như : Thích uống sữa, ăn bimbim hay bánh kẹo gì ? Chủ nhật thích đưa đi công viên hay chơi thú nhún, thích đồ chơi gì? Máy bay hay ô tô ...bla...bla...
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nhớ nhắc chú zai thêm vụ... đi tìe đúng chỗ đúng giờ chứ đừng dấm đài! Mà chú zai không nhớ được thì em nên quan tâm đến vụ đóng bỉm cho người ta!
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 25/01/2007
  7. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ
    Cuối cùng thì ANh Long củng về đây . wèo căm wèo căm
    Lạy trời lạy phật , lạy thánh mớ bái, con tích đức làm tư vấn cho người ta rùi thì có ngày ngài ban cho con một thằng Ku làm chồng
  8. wonder1212

    wonder1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    sau một hồi gay gắt về mấy mối qh ko nên có,bf nói với em là:"nếu để yêu nhau mà cả 2 cùng mệt mỏi như này thì có lẽ chúng ta nên làm bạn thôi".Mặc dù nói thế rồi nhưng vẫn nhắn tin quan tâm,vẫn bình thường như chưa có chuyện j xảy ra.Em nên hiểu như nào đây?
  9. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Nên hiểu rằng từ nay về sau bạn và cả anh ta không nên giữ đối phương ở vị trí số một trong lòng mình nữa.
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Em không hiểu thì em nên hỏi bf cho đến khi hiểu mới thôi. Tại sao lại phải lên diễn đàn để hỏi?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này